Bức ảnh làm dân tình xúc động: Shipper 18 tuổi chạy grab bằng... giày trượt patin, câu chuyện đằng sau khiến ai nấy ngậm ngùi

Quiry,
Chia sẻ

24 giờ qua, cộng đồng mạng thế giới truyền tay nhau bức ảnh của một chàng trai giao hàng trên đôi giày trượt patin. Nhưng điều khiến câu chuyện viral hơn cả là hoàn cảnh sống và làm việc của shipper trẻ này.

Shipper công nghệ ngày càng trở thành một nghề hot được nhiều người theo đuổi. Bởi lẽ với sự phát triển của các ứng dụng gọi đồ, nhu cầu shopping online tăng lên đáng kể. Hơn nữa, gần đây để hạn chế sự lây lan của Covid-19, mọi người cũng order đồ từ bên ngoài thay vì đến tận quán ăn, cafe... Ấy là lúc chúng ta mặc định shipper công nghệ là một mảnh đất nhiều triển vọng để gia tăng thu nhập.

Tuy nhiên, nghề shipper cũng chẳng thiếu những góc khuất, nỗi đắng cay vất vả. Từ ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe cho đến nguy cơ bị đe dọa tính mạng khi đi sớm về hôm. Thậm chí, rất nhiều người phải chạy xe vì hoàn cảnh đưa đẩy, đằng sau những giây phút "mài mặt trên đường" là cả một tổ ấm thiếu thốn về kinh tế.

Trường hợp mới đây của Kean Arcilla Ramos là một ví dụ như thế. Chàng shipper 18 tuổi này đang gây bão toàn cầu vì bức ảnh giao hàng trên chính chiếc giày trượt patin. Mẹ của Kean ghi lại hình ảnh con trai mình đang phi như bay trên đường Muntinlupa, Philippines. Bức ảnh thu hút hàng ngàn lượt tương tác và chia sẻ chỉ trong hơn 1 ngày đăng tải.

Bức ảnh làm dân tình toàn thế giới xúc động: Shipper 18 tuổi chạy grab bằng... giày trượt patin, câu chuyện đằng sau khiến ai nấy ngậm ngùi - Ảnh 1.

Trả lời phỏng vấn với tờ ABS-CBN News, Kean Arcilla Ramos cho biết lý do anh phải đi chạy grab là vì cha mình đã mất việc và cậu phải thay cha làm trụ cột về kinh tế. Được biết thêm, cha của Kean làm tài xế, do giãn cách xã hội để phòng tránh sự lây lan của Covid-19 nên các hãng xe cũng dừng hoạt động. 

Bức ảnh xúc động kể trên một phần trở thành đề tài gây bão là vì ai nấy cũng đều thương cảm cho Kean. Họ nghĩ rằng sẽ tốt hơn biết bao nếu Kean sở hữu một chiếc xe để giao hàng cho đỡ vất vả. Trên thực tế, mặc dù Kean đủ 18 tuổi song cậu chưa có bằng lái xe, nên giày trượt patin là phương tiện tốt nhất để giao hàng.

Được biết, gia đình của Kean không hề khá giả. Ngay từ những năm 16 tuổi, cậu đã phải đi làm thêm ở một tiệm đồ ăn nhanh để phụ giúp gia đình. Khó khăn về tài chính còn làm cho cậu không được đi học trường công dù học phí ở mức thấp. Tuy nhiên, điều ấy không làm Kean nao núng khao khát tới trường. Trong tương lai cậu dự định vẫn sẽ cố kiếm tiền để hoàn thành nốt chương trình học.

Ở tuổi 18, Kean Arcilla Ramos đã có suy nghĩ chín chắn hơn các bạn đồng trang lứa.

Cậu bạn shipper này còn chia sẻ thêm "Mẹ thích chụp ảnh tôi vì bà ấy tự hào về những gì tôi đang làm. Nhưng thi thoảng điều ấy cũng khá phiền phức!"

Tuy nhiên, cũng chính nhờ bài đăng của mẹ Kean mà cậu bạn được mọi người biết đến nhiều. Thậm chí Gretchen Ho - cựu vận động viên bóng chuyền và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng còn tặng Kean một chiếc xe đạp miễn phí để phần nào giúp công việc của cậu suôn sẻ hơn. Gretchen Ho hiện tại còn tặng rất nhiều xe đạp miễn phí cho những người lao động Philippines bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19. 

Nhờ sự viral của bài viết mà Kean được tặng một chiếc xe đạp để thuận tiện hơn cho công việc giao hàng của mình.

Bức ảnh làm dân tình toàn thế giới xúc động: Shipper 18 tuổi chạy grab bằng... giày trượt patin, câu chuyện đằng sau khiến ai nấy ngậm ngùi - Ảnh 4.

Theo Spin, Coconuts

Chia sẻ