Bức ảnh khiến chị em tranh cãi nảy lửa: Yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không?

Min,
Chia sẻ

"Nếu hai người yêu nhau tha thiết nhưng khi người yêu dẫn về nhà ra mắt thì mới biết nhà người yêu rất nghèo và sau khi lấy nhau phải về đó sống thì có nên tiếp tục?". Chị em nghĩ sao về câu hỏi này?

Năm qua, chủ đề "về nhà bạn trai ra mắt" đã gây không ít "sóng gió", tranh cãi nảy lửa trong các hội nhóm chị em trên mạng xã hội. Cứ tưởng sang đến năm nay, chủ đề này sẽ ít nóng hơn, vậy mà trái lại, mới đây, có một status xoay quanh chủ đề này khiến chị em cãi nhau té tát như sau:

"Nếu hai người yêu nhau tha thiết nhưng khi người yêu dẫn về nhà ra mắt thì mới biết nhà người yêu rất nghèo và sau khi lấy nhau phải về đó sống thì có nên tiếp tục?".

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 1.

Đi kèm với nội dung "kiệm lời" ở trên, là một tấm ảnh về căn nhà cấp bốn xiêu vẹo với những bức tường rêu mốc đen hết cả lên và cái mái ngói trông là biết cũ L. Quả thật, nếu đây đúng là căn nhà của người bạn trai của cô nàng trên, thì từ "nghèo" được cô nàng đề cập là hoàn toàn vừa vặn.

Nhưng không bàn về chuyện nghèo nàn nhiều quá, chị em nhà ta ngay sau đó đã chăm chăm điều tra tâm lý của cô nàng kia mà chia thành hai phe tranh cãi qua lại lẫn nhau. Một phe thì cho rằng cô nàng trên là một người "tham phú phụ bần", một người con gái vì vật chất mà sẵn sàng bội bạc với người mình yêu. Trong khi chỉ cần người yêu có ý chí thì mọi thứ đều có thể cái thiện, tất nhiên là cái nghèo cũng vậy.

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 2.

Chị gái Hân Lê thuộc phe này đã chia sẻ như sau: "Nếu 2 đứa có ý chí làm ăn, có công việc ổn định thì không có lo nghèo. Nghèo tiền, nghèo bạc không có đáng sợ bằng nghèo ý chí, nghèo nhân cách. Vậy nên nếu công việc ổn định, thật lòng yêu nhau và có ý chí làm ăn thì những điều khác không quan trọng. Nếu cứ cho nghèo là cái cớ không đến được với nhau thì chả lẽ những người nghèo ế hết. Chị nghĩ cách hỏi như trên là hiểu quyết định của em rồi".

Nick Ngọc Nguyễn cũng chen vào bình luận: "Quan trọng là chồng mình có chí cầu tiến không chị ạ. Thương vợ thương con nữa. Chứ lấy chồng giàu tưởng lấy ngay của nhà người ta à. Công nhận con gái thời nay nhiều người thực dụng quá".

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 3.

Một phe còn lại thì cho rằng, cô nàng trên ngần ngại là đúng, bởi suy cho cùng, cái thời của "một túp liều tranh hai quả tim vàng", trời sinh voi sinh cỏ đã trôi xa vào dĩ vàng rồi, yêu đương thế kỷ này mà không có tiền thì khó sống lắm.

Với ý kiến trên, cô nàng Thanh Thúy đã vô tình "động chạm" đến nhiều chị em khi thẳng thừng tuyên bố: "Các chị cứ mở miệng bảo có ý chí vươn lên là được à? Thời buổi nào rồi mà còn bảo nghèo tí không sao? Về sống cảnh nghèo túng hầu hạ chồng đến mục xương có khi còn chưa nên tích sự gì thì mắc gì phải lao đầu vào cái nhà thế kia. Thôi cho em xin, tỉnh táo đi, yêu thời nay là phải có tiền, có điều kiện, không cần quá giàu sang nhưng ít ra cũng không phải ngày đêm lo nghĩ tới nó, đến khi đội đơn ly dị lên tòa thì hối hận không kịp nhé".

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 4.

Đồng ý hai tay với ý kiến của Thanh Thúy, chị Hà Trần cũng cho rằng: "Chẳng phải ngày nào các chị cũng than thở về lương bổng của chồng, tiêu Tết làm sao cho vừa đủ thì đó chẳng phải là các chị cũng toàn sống vì tiền, vì vật chất thôi à? Nhà cửa thế kia, bỏ quách đi chứ đợi gì nữa, yêu thì có thể chia tay yêu thằng khác, chứ cưới thì muôn đời mang tiếng đã có chồng sau này ly dị đi tìm người giàu có hơn cũng khó lắm đấy".

Hiện tại, chị em vẫn cứ lời qua tiếng lại lẫn nhau mà chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, trong khi "500 chị em" đại chiến về chủ đề này thì có một vài "thánh soi" đã lần mò rình rập trang cá nhân của cô nàng đăng đàn than thở câu chuyện trên. Các "thánh soi" này phát hiện rằng cô nàng trên quá "ảo" khi hình ảnh toàn dùng ảnh giả của những cô nàng Hàn Quốc, chưa kể hình như còn nhen nhóm ý định bán hàng online vì tiểu sử cá nhân để "làm việc tại hội những người thích kinh doanh và bán hàng".

Một số "thánh soi tận tâm" khác thì thử kiểm tra mức độ trung thực của bức ảnh được cô nàng nhân vật chính đăng đàn thì ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật, bức ảnh đó đã xuất hiện từ lâu trên khắp các mặt báo lớn nhỏ từ online cho tới báo giấy, bởi vì đó là ảnh căn nhà của một cậu học sinh nghèo, thân mang trọng bệnh nhưng lại thi đỗ thủ khoa vào một trường đại học.

Ôi thôi, đến đây chị em mới phát hiện hóa ra mình bị lừa và tỏ ra khá giận dữ. Tuy nhiên, cứ tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây nhưng không, chắc vì máu nóng đã dồn tới não nên chị em vẫn cứ tiếp tục "nhào" vào chửi mắng lẫn nhau chỉ vì khác quan điểm. Thậm chí, có một chị gái tham gia bàn luận về chủ đề này bằng cách chia sẻ câu chuyện dài như "sớ táo quân" của mình như sau:

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 6.

"Nhiều chị em thắc mắc lấy chồng nghèo có khổ không, tiện đây em kể câu chuyện của em làm ví dụ luôn. Lúc chồng em đưa về nhà chơi em cũng không thể tưởng tượng được sao giờ này vẫn còn cái nhà bé như thế, lúc ý chột dạ lắm nhưng ổng động viên nào là nhà anh vậy thôi nhưng sau này nhất định anh sẽ không để vợ con anh phải khổ hay thua kém ai... thế là ok cưới.

Vâng cưới xong thì ôi thôi, miệng lúc nào cũng ‘tiền chẳng là cái gì cả’, nào là nhòm xem ông bà ngoại cho vợ cái gì, nào là của hồi môn của vợ có những gì. Em giữ tiền xong phải chi tiêu cho cả nhà thì bảo em tiêu hoang rồi giành giữ, vợ đi chợ cho 100k thừa 2k cũng đòi bằng được, cả ngày ngủ ăn xong lại ngủ chẳng giúp vợ được cái gì, rảnh cũng không suy nghĩ làm ăn chỉ đợi vợ làm được cái gì thì ăn cái đó.

500 chị em hôm nay tranh cãi nảy lửa về câu chuyện: yêu tha thiết nhưng biết nhà bạn trai nghèo thì có nên tiếp tục hay không? - Ảnh 7.

Đến lúc vợ sắp đẻ chả cho được đồng nào, mẹ vợ phải sắm sửa hết cho. Con đẻ ra hết sữa hết bỉm, bảo chồng mua thì chồng bảo không có tiền, lúc vợ cho con lên nhà ngoại cũng bảo xin tiền ông bà mà mua.

Vâng lúc yêu màu hồng lắm thề thốt vì nhau mà cố gắng tu chí làm ăn, đến khi lấy nhau về tiền không có, rồi sinh con bỉm sữa rồi tiền này tiền nọ, sinh ra cãi nhau như cơm bữa. Đây cũng coi là một thử thách trong cuộc sống vợ chồng, nếu cố gắng thì sẽ khác còn không thể cố cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Giờ em cũng đã li hôn không phải duy chỉ vì lý do ấy nhưng nếu được chọn lại, em sẽ chọn gia đình có điều kiện vì họ có nền tảng ngay cả kể làm ăn cũng chẳng phải đi vay mượn đâu xa, không phải lo cơm áo gạo tiền. Sẽ bớt những cái cãi vã hàng ngày thay vào đó là chăm lo cho cuộc sống, con cái sẽ được chăm sóc chu đáo hơn".

Và không ngoài dự đoán, sau khi câu chuyện dài thường thượt này được đăng đàn ít lâu, chị em cũng tràn vào tranh cãi tiếp. Hiện tại, cả hai câu chuyện, hai bức ảnh trên vẫn đang là một chủ đề rất "hot" được chị em bày tỏ niềm quan tâm sâu sắc. Thôi thì chỉ biết lót dép ngồi hóng xem phe nào sẽ lấn át phe nào, phe "một túp lều tranh hai quả tim vàng" hay là phe "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn". Riêng chị em thì ý kiến của chị em thế nào về vấn đề này?

(Ảnh: Facebook)

Chia sẻ