Bữa cơm ngon lành lại bị các chị em soi ra "chi tiết lạ" trên mâm rồi chê trách vợ trẻ không tiếc lời

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Khoe mâm cơm cho 2 vợ chồng với 4 món ngon lành nhưng vợ trẻ lại bị chị em mắng không thương tiếc chỉ vì một chi tiết lạ trên mâm.

Với các chị em, từ lâu việc bếp núc, nấu nướng không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vui và sở thích nữa. Nhất là khi kỳ công chuẩn bị một bữa cơm ngon lành, bắt mắt lại nhận được lời ngợi khen từ chồng, con thì còn gì bằng.

Và cũng chính từ tâm lý mong muốn được công nhận, được chia sẻ, các chị em rất thích thú với việc khoe mâm cơm gia đình. Vậy nên, dạo quanh các hội nhóm kín của chị em Eva, dù mâm cơm được khoe bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn cứ hút sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, lại một vợ trẻ hào hứng lên khoe bữa cơm mình chuẩn bị với 4  món ngon lành, tưởng đâu được khen nhưng nhận về cơn mưa những lời mắng mỏ, chỉ trích.

Cụ thể, người vợ này viết: "Bữa tối qua của hai vợ chồng em. Đơn giản thế này thôi mà lão thích lắm, đánh sạch bay nồi."

Bữa cơm ngon lành lại bị các chị em soi ra chi tiết lạ trên mâm rồi chê trách vợ trẻ không tiếc lời - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Đính kèm đó là hình ảnh mâm cơm với đĩa cá kho, dưa muối, canh mùng tơi nấu ngao và (có lẽ là) thịt bò kho. Hai vợ chồng trẻ mà ăn nhiều, ăn ngon thế này đương nhiên nhiều chị em cũng xuýt xoa không ngớt:

"Ngon thế mom, có mỗi 2 vợ chồng mà lịch kịch ghê nhỉ."

"Chiều chồng gớm, có mỗi 2 người mà làm những 4 món ngon thế kia."

"Canh mùng tơi mà có cà muối còn tốn cơm nữa. Lần sau mom thử thay món rau dưa kia bằng cà muối xem sao."

"Người vợ đảm quá em ơi, chăm chồng giỏi sau này chăm con cũng khéo."

"Thịt bò đúng không em, nhìn màu hơi đen. Lần sau em nấu bò kho có thể cho thêm chút bột nghệ hoặc bột cà ri ấy, màu vàng đẹp mắt hơn mà cũng có mùi thơm hấp dẫn lắm."

"Chắc đang nghén, nhìn có đĩa rau dưa dù có canh mùng tơi rồi he he."

Tuy nhiên, một vài chị em đã phát hiện ra chi tiết lạ từ chiếc mâm cơm, rồi lên tiếng hỏi. Sau đó, hàng loạt những mẹ trẻ khác cũng vào mắng mỏ người vợ này chỉ vì cái mâm... bị ướt.

Bữa cơm ngon lành lại bị các chị em soi ra chi tiết lạ trên mâm rồi chê trách vợ trẻ không tiếc lời - Ảnh 2.

Người vợ nấu bữa cơm ngon đang được khen bỗng bị mắng chỉ vì... những giọt nước trên mâm.

"Ủa, sao cái mâm nhà em ướt thế? Nhìn như vừa mới rửa."

"Mâm vừa rửa à chị ơi?"

"Cái mâm này nhìn là biết mới rửa rồi, ăn cơm tối mà mới rửa mâm trưa, chị chịu em luôn."

"Ai khen khéo chứ em chẳng khen nổi. Có cái mâm, cái bát ăn xong thì phải rửa luôn, đến bữa mới lao đi rửa vừa ướt, vừa có mùi dầu rửa bát."

"Em ơi mâm mà vừa rửa cũng phải lau qua đi cho khô ráo và sạch sẽ chứ."

"Sao em dị ứng kiểu ăn xong bỏ bát đũa đó ngâm chán chê mê mệt rồi mới đi rửa thế nhỉ. Nặng nhẹ gì vài cái bát của hai vợ chồng?"

"Nấu ăn ngon mà không sạch em cũng chẳng thích."

"Mới có hai vợ chồng thì thế, lỡ có bố mẹ chồng nữa thì sao? Rồi sau này sinh con, đẻ cái, cái bình sữa cho con mà học kiểu không rửa ngay như ngâm bát ngâm mâm thế này lại sinh bệnh ra nhé."

"Chị ơi, rửa bát ngay mới tốt. Em nhớ có đọc ở đâu bảo là ngâm bát đũa lâu là có nhiều vi khuẩn gây bệnh đó."

Trước những lời mắng mỏ không ngớt, người vợ trẻ vẫn tuyệt nhiên giữ im lặng mà không giải thích gì. Một vài thành viên nhẹ nhàng hơn, khuyên giải mọi người:

"Các chị em cứ từ từ khoai mới nhừ. Chủ thớt còn chưa xác nhận là tại sao mà. Em nhìn thì lại thấy giống kiểu nước mưa. Hay chỗ chị ấy tối qua mưa, bê mâm từ bếp chạy lên nhà bị ướt?"

"Cũng có thể khi nấu cơm mẹ này dùng tới mâm thì sao ạ? Khi ăn thì mới rửa thôi. Nói chung cũng chưa biết thế nào thì các mẹ cứ bình tĩnh, đừng mắng người ta tội nghiệp."

Nhưng các chị em khác lập tức phản biện:

"Chẳng ai thấy bị mắng oan mà cứ im im không vào giải thích. Trừ khi mọi người nói đúng rồi, đang ấm ức hoặc không biết nói gì nên im thôi."

Đúng là từ đầu chí cuối, người vợ trẻ này chẳng lên tiếng gì. Chỉ khoe mâm cơm rồi "đem con bỏ chợ", không có bất cứ phản hồi gì với sự chê trách của cư dân mạng.

Đúng là, làm vợ khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Nấu ăn ngon thì tốt đấy, nhưng chưa đủ. Nấu ăn còn phải sạch sẽ, gọn gàng nữa, các chị em ạ!

Chia sẻ