Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng mà uất nghẹn không ăn nổi vì câu chuyện của em chồng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Có lẽ em ấy không thích tôi nên mới tìm cách khiến tôi khó chịu như thế.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chị Hướng Dương ơi,

Em là dâu mới. Chính xác hơn, em mới về nhà chồng được vài ngày nay. Với em, anh là mối tình đầu tiên nhưng với anh, em là người thứ hai. Trước khi yêu và cưới em, chồng em từng có mối tình 5 năm, thân thiết đến mức sắp cưới nhưng rồi lại hủy hôn. Lý do theo anh nói là bên nhà chị ấy đòi thách cưới cao quá, nhà anh kham không nổi nên buộc chia tay dù còn yêu nhau.

Lúc yêu, em cũng ít khi sang nhà anh chơi vì ngại. Giờ cưới rồi, em mới thấy hối hận. Phải chi ngày đó em chịu khó sang nhà anh, tiếp xúc với mọi người ở nhà anh thì giờ em đâu khổ tâm thế này. Em gái anh nhỏ hơn em 2 tuổi, tính tình ngang ngược, hạch sách chị dâu. Mẹ chồng thì bắt bẻ, soi mói từ chút một.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng mà uất nghẹn không ăn nổi vì câu chuyện của em chồng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngày đầu làm dâu, em dậy từ sớm nấu ăn sáng cho cả nhà rồi gọi từng người dậy ăn. Thế mà trong bữa cơm, em chồng lại liên tục đem em so sánh với người yêu cũ của chồng em. Nào là chê em nấu ăn không ngon bằng, giọng nói không ngọt bằng, dáng đi chẳng yểu điệu bằng. Thậm chí còn chê em xấu hơn người cũ anh nhiều. 

Mẹ chồng em còn gật gù tỏ ra đồng ý rồi lên tiếng dạy em phải nấu món này thế này, món nọ thế kia. Trong khi em là đầu bếp nhà hàng chị ạ, còn người yêu cũ của chồng em không hề biết nấu ăn (theo lời anh kể).

Em ngồi ăn mà uất nghẹn, cảm giác vừa khó chịu vừa tủi thân. Đã vậy, chồng em cũng chẳng bênh vực vợ một câu mà cứ cắm mặt ăn rồi đi làm. Em chán quá chị Hướng Dương ơi. Mới mấy ngày đầu đã thế này, sau này em sống sao nổi đây? Em có nên xin ra ở riêng cho thoải mái không chị? (Ngọc Hân)

Bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng mà uất nghẹn không ăn nổi vì câu chuyện của em chồng - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Ngọc Hân thân mến,

Chuyện nhà chồng ghét bỏ con dâu mới vì vẫn còn lưu luyến người cũ xảy ra rất nhiều. Nhưng đến mức độ chê-khen ra mặt ngay ngày đầu tiên như em, Hướng Dương mới thấy lần đầu. Nhà chồng em đang muốn dùng "đòn phủ đầu" với em đấy.

Rõ ràng biết em là đầu bếp mà vẫn "vạch lá tìm sâu", khen chê đủ kiểu rồi đem em so sánh với người cũ thì Hướng Dương nghĩ họ chỉ muốn "đàn áp" em trước thôi. Để em hiểu tôn ti trật tự trong nhà. Nhưng cách làm của họ lại phản tác dụng mất rồi.

Người đáng trách nhất trong chuyện này không phải là em chồng hay mẹ chồng em mà chính là chồng em. Lẽ ra, anh ấy phải đứng lên bênh vực, bảo vệ vợ nhưng đằng này, anh ấy lại làm ngược lại. Chính sự im lặng của anh ấy tạo điều kiện cho mẹ chồng, em chồng em tiếp tục chiến thuật.

Bây giờ, trước khi ra riêng, em cần có một cuộc trao đổi thẳng thắn với chồng. Em hãy nói những uất ức, tủi thân của mình cho anh ấy nghe, đồng thời yêu cầu anh ấy phải biết bảo vệ vợ. Nếu anh ấy không làm được, em hãy xin ra ở riêng. Nhưng khi xin, em cũng phải nói chồng lên tiếng trước, em chỉ phụ họa theo sau thôi. 

Em tỉ tê tâm sự, đưa ra những lợi ích khi ra riêng, trong đó có cả tránh mâu thuẫn với nhà chồng, tạo điều kiện hâm nóng tình cảm vợ chồng để thuyết phục anh ấy. Trước đó, em hãy nhớ đối xử với mọi người bình thường, tinh tế, dịu dàng, đừng để mâu thuẫn xảy ra, em càng khó sống hơn ở nhà chồng.

Thân gửi em.


Chia sẻ