Brangelina ly hôn - cái kết hiển nhiên của cuộc tình khởi đầu bằng lừa dối

Luna,
Chia sẻ

Brangelina, trong nhiều năm trời, đã là 1 giấc mơ hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi nhiều người gần như quên hẳn cuộc tình này khởi đầu từ 1 sự lừa dối.

Ai cũng sợ mối quan hệ của mình sẽ kết thúc vì sự lừa dối. Không bao giờ có ai muốn phải lo về việc nửa kia mà mình đang yêu thương hết mực (thậm chí cả khi không còn mặn nồng, nhưng hết tình còn nghĩa) bỗng một ngày yêu thích một người nào khác ngoài mình. Tuy nhiên, đáng buồn là điều này ngày nay dường như mỗi lúc một trở nên phổ biến.

Thế nào là lừa dối? Mỗi người lại có cách định nghĩa khác nhau, có người coi việc tán tỉnh thoáng qua đã là không được, nhưng có người có thể chấp nhận đến mức miễn chưa chung chạ lên giường với nhau. Dù vậy, có lẽ tất cả đều đồng lòng rằng chẳng ai muốn một mối quan hệ khởi đầu bằng sự lừa dối có thể lâu dài, viên mãn.

Còn nhớ lần đầu nghe tin Angelina Jolie và Brad Pitt phải lòng nhau trên phim trường “Mr. & Mrs. Smith”, khi hai người dành cho nhau những lời ca ngợi, chứng minh sự gắn bó lãng mạn khó có thể chối cãi, cả thế gian đã sướng lịm tim gan cho đến khi nhớ ra còn một người đang tồn tại sờ sờ ở đấy: Jennifer Aniston - người khi này vẫn là vợ danh chính ngôn thuận của Brad Pitt, người đã cùng anh vẽ nên câu chuyện tình chẳng hề kém đẹp trong mắt người hâm mộ.

brangelina
(Ảnh: Internet)

Jenny khi này phải thừa nhận một điều - cũng trước hàng triệu con mắt của người hâm mộ, giới truyền thông, và đặc biệt với chính bản thân mình - rằng cô đang bị chồng phản bội theo cách tệ nhất, với một người quá quyến rũ và tài năng. Không chỉ thế, trong khi Jenny lận đận, liên tục thất bại trong việc tìm bến đỗ mới cho mình thì Brangelina đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc như mơ. Họ nhận nuôi con, sinh con, đóng góp từ thiện, giúp đỡ thế giới, đòi quyền lợi cho những cuộc hôn nhân đồng tính bằng cách hoãn chính cuộc hôn nhân của mình…

Nhưng đầu năm 2016, thiên hạ rục rịch nghe tin cặp đôi vàng bất hòa, sửa soạn ly hôn. Jolie muốn giành quyền nuôi con, và trái với những lời có cánh trước đây, cô khẳng định Pitt nghiện ngập nào rượu nào cỏ, lại có vấn đề trong việc kiểm soát cơn giận. Cuộc hôn nhân như thể tượng đài hạnh phúc, cũng trong mắt bao người, dường như không thể bị vỡ vụn hơn được nữa. Dù sự kết thúc này không vì lý do lừa dối (theo những gì Angie nói dù có tin Brad lại cặp với bạn diễn mới xinh đẹp Marion Cotillard), nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy ngẫm, vài người bắt đầu nói về một điều quan trọng: mối quan hệ bắt đầu bằng sự lừa dối gần như không bao giờ có thể bền. Một lần lừa dối, vạn lần lừa dối. 

Người ta tin rằng bắt đầu mối quan hệ một cách tiêu cực, chà đạp, làm tổn thương người khác không bao giờ là tốt. Như Jolie đã chen vào mối quan hệ của vợ chồng Brad Pitt - Jennifer Aniston, dù không hoàn toàn có lỗi (Brad Pitt chắc chắn cũng phải chịu nửa phần lỗi này), người ta nói rằng cô làm sao có thể hy vọng ở một kết cục như cổ tích cho được.

Rất có khả năng người đã dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của mình vì bạn cũng sẽ dễ dàng làm điều đó với bạn, hoặc đơn giản chỉ là người đó không còn thích thú với sự mới mẻ mà bạn mang lại nữa thôi, việc được quan tâm kẻ đón người săn chẳng phải thích hơn an vị, ràng buộc với chỉ một người? Khi đã quen với sự chú ý, xem mình như một món hời được lôi kéo, tranh giành, đôi khi người ta không còn quan tâm nhiều đến một mối quan hệ truyền thống nữa, không nhìn nhận nó với đủ sự bền chắc và cố gắng mà coi nó giống như một thử thách để chinh phục, với điều duy nhất được quan tâm chỉ là cảm xúc của chính mình.

brangelina
(Ảnh: Internet)

Chuyện tình mà Angelina Jolie và Brad Pitt đã cùng vẽ nên không có tì vết, ngoài trừ tì vết từ chính sự khởi đầu. Và chuyện chia tay của họ không thể không gợi lên suy nghĩ về thứ gọi là nhân quả, dù đúng đắn ra mà nói là chẳng ai, ngoại trừ chính những người trong cuộc, có thể hiểu rõ nội tình mà phán xét đúng sai...

Theo elitedaily
Chia sẻ