Bông Mai "Con Gái" đã có trong tay nhiều hạnh phúc…
“Tôi có 2 đứa con ngoan, 1 người bạn song hành trong cuộc đời gắn bó đủ để gọi là bạn đời, 1 công việc ổn định, 1 ngôi nhà đẹp để tôi được sống một cuộc sống yên bình…” - Bông Mai bằng lòng với những gì mình đang có.
Lâu lắm rồi khán giả không được thấy sự xuất hiện của chị trên các sân khấu ca nhạc?
Hiện nay tôi dường như không xuất hiện trên sân khấu ca nhạc nhưng tôi xuất hiện ở trong sân khấu của các chương trình nghệ thuật. Tôi trở thành người tổ chức, sản xuất những chương trình để các bạn đồng nghiệp của tôi đứng trên sân khấu.
Không còn ca hát nữa, Bông Mai không thấy nhớ nghề sao?
Công việc hiện tại của tôi là một công việc kết hợp lại của 2 nghề : ca sĩ và làm báo! Tôi may mắn vì đã được làm cả 2 nghề mà tôi vô cùng yêu thích. Công việc ở VTV3 là những trải nghiệm thật sự có ý nghĩa với cuộc đời của tôi. Có một điều rất thú vị là bây giờ tôi không thích được xem lại mình trên hình mà tôi thích cảm giác nhìn thấy tên mình trên bảng chữ những người thực hiện chương trình. Có người bạn tôi đùa: hôm qua xem chương trình thấy tên ấy làm kịch bản thấy oai thế! Với tôi mỗi chương trình lên sóng là mỗi lần hạnh phúc!

Nghề ca sĩ cho tôi được đi nhiều nơi, nhưng nghề báo lại cho tôi thật nhiều kinh nghiệm. Sau bao nhiêu năm sống với nghề tôi thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và chín chắn hơn.

Bông Mai (váy bạc) thời còn ở trong nhóm Con gái.
Tài giỏi, thử sức với nhiều lĩnh vực,… chị có tự nhận thấy mình là người phụ nữ khôn ngoan?
Tôi không chọn nghề để chứng tỏ mình khôn ngoan! Tôi chỉ làm những việc mà một người trẻ tuổi nên làm. Tuổi trẻ không quá dài để ta ngồi yên một chỗ chờ nó qua đi!
Vậy còn những cảm xúc âm nhạc trong chị có bị ảnh hưởng không?
Tôi biết ôm đàn ghita hát nghêu ngao từ lúc mới 5 tuổi. Lúc đó tôi hát say sưa vì chẳng có ai nói tôi phải hay dạy tôi hát, bởi đó là cảm xúc của một người yêu âm nhạc và người may mắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật.

Lần xuất hiện hiếm hoi của Bông Mai trong chương trình ca nhạc Nguyễn Ánh 9.
Hay phải chăng vì nền âm nhạc Vpop giờ không còn được như ngày xưa để được chị trở lại?
Nếu chúng ta cứ mang ra so sánh thời xưa và nay thật là vô cùng. Mỗi thời sẽ có những biến chuyển khác nhau, có lẽ không nên đặt những điều nhạy cảm như vậy lên bàn cân để đong đếm hay so sánh. Có một điểm chung là tất cả những ai yêu nghệ thuật thật sự thì sẽ sống với nghề bằng một tình cảm chân thành nhất.
Mỗi thành viên nhóm Con Gái đều có cuộc sống riêng, có những lựa chọn riêng cho mình, không biết hiện tại chị có thường xuyên liên lạc với các thành viên trong nhóm?
Tôi và Nguyệt Anh dường như gần gũi hơn bởi sau khi chúng tôi nghỉ, Xuân Nhị vẫn có nhóm “Con gái” của riêng mình! Tuy nhiên 3 chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau!
Tôi không chọn nghề để chứng tỏ mình khôn ngoan! Tôi chỉ làm những việc mà một người trẻ tuổi nên làm. Tuổi trẻ không quá dài để ta ngồi yên một chỗ chờ nó qua đi!
Vậy còn những cảm xúc âm nhạc trong chị có bị ảnh hưởng không?
Tôi biết ôm đàn ghita hát nghêu ngao từ lúc mới 5 tuổi. Lúc đó tôi hát say sưa vì chẳng có ai nói tôi phải hay dạy tôi hát, bởi đó là cảm xúc của một người yêu âm nhạc và người may mắn sinh ra trong một gia đình nghệ thuật.

Lần xuất hiện hiếm hoi của Bông Mai trong chương trình ca nhạc Nguyễn Ánh 9.
Hay phải chăng vì nền âm nhạc Vpop giờ không còn được như ngày xưa để được chị trở lại?
Nếu chúng ta cứ mang ra so sánh thời xưa và nay thật là vô cùng. Mỗi thời sẽ có những biến chuyển khác nhau, có lẽ không nên đặt những điều nhạy cảm như vậy lên bàn cân để đong đếm hay so sánh. Có một điểm chung là tất cả những ai yêu nghệ thuật thật sự thì sẽ sống với nghề bằng một tình cảm chân thành nhất.
Mỗi thành viên nhóm Con Gái đều có cuộc sống riêng, có những lựa chọn riêng cho mình, không biết hiện tại chị có thường xuyên liên lạc với các thành viên trong nhóm?
Tôi và Nguyệt Anh dường như gần gũi hơn bởi sau khi chúng tôi nghỉ, Xuân Nhị vẫn có nhóm “Con gái” của riêng mình! Tuy nhiên 3 chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau!

Ca sĩ Bông Mai giờ đã trở thành người tổ chức, sản xuất các chương trình truyền hình
Khán giả vẫn mong chờ một ngày nhóm con gái (Nguyệt Anh, Xuân Nhị, Bông Mai) tái hợp trên sân khấu, chị nghĩ sao về điều này?
Chúng tôi đã cùng tái ngộ với nhau trên sân khấu của Trò chơi âm nhạc, chương trình sẽ phát sóng trên VTV3 vào đầu tháng 6 này. Đây là một chương trình thật sự có ý nghĩa của chúng tôi, tất cả cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, cùng hát vang những ca khúc gắn bó với nhóm.
Một Bông Mai của thời nhóm Con gái và Bông Mai của ngày hôm nay có khác nhau nhiều không?
Tôi rất sợ những câu hỏi mang tính so sánh, nhất là về thời gian. Không phải bởi tôi sợ tuổi già mà chỉ đơn giản tôi nghĩ cuộc sống là những bước đi không bao giờ biết dừng. Nếu hỏi có khác nhau không thì đương nhiên tôi đã có trong tay mình nhiều thứ mà tôi có thể gói gọn trong 2 chữ: Hạnh phúc! Tôi có 2 đứa con ngoan, 1 người bạn song hành trong cuộc đời gắn bó đủ để gọi là bạn đời, 1 công việc ổn định, 1 ngôi nhà đẹp để tôi được sống một cuộc sống yên bình! Chỉ có duy nhất 1 điều chưa bao giờ khác đi là tôi vẫn luôn được ba mẹ yêu thương và bên cạnh tôi!

Bông Mai hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng có khi nào chị nghĩ thời gian chính là “kẻ thù” của nghệ sĩ nói riêng, phụ nữ nói chung?
Tôi không làm mọi thứ để chống lại thời gian, tôi chỉ đang sống chung với nó.
Nếu nói như vậy thì chị hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Tại thời điểm nào tôi cũng bằng lòng với những gì mình đang có bởi đó chính là những điều mình đã chọn. Tôi không đặt chữ đúng hay sai trong cuộc đời của mình để phải sửa chữa hay phát huy. Cuộc sống hiện tại cho tôi được đàn bà hơn. Đàn bà để chăm sóc con mỗi ngày. Đàn bà để nấu những bữa ăn ngon cho cả nhà! Đàn bà để biết lựa cách nắm tay người đàn ông của mình đi tiếp về phía trước!

Theo tôi, đó chính là biết bằng lòng với những gì mình đang có!
Cảm ơn Bông Mai, chúc chị ngày càng thành công hơn và hạnh phúc!