Bỗng dưng anh rể tới nhà chơi rồi ngồi nói chuyện vòng vo bóng gió muốn bỏ vợ và phản ứng của bố mẹ tôi khiến anh hốt hoảng bỏ chạy

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Vừa nghe lý do anh rể muốn bỏ vợ, bố em đã đập bàn quát tháo...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Nhà em chỉ có 2 chị em gái, chị gái em đi lấy chồng 5 năm nay và đã có một con trai 3 tuổi. Cả nhà đều nghĩ chị sống hạnh phúc lắm vì lần nào về thăm bố mẹ cũng thấy anh chị đi cùng nhau, lại mua rất nhiều quà biếu, ăn uống linh đình. Thế mà hai hôm trước, đột nhiên anh rể đến nhà em một mình.

Ngồi uống trà một lúc anh mới vòng vo bóng gió ám chỉ chuyện muốn ly hôn vì không chịu được tính cách lười biếng, nhác việc, suốt ngày chỉ ăn với ngủ rồi chơi game của chị gái em. Nhà cửa không lau dọn, cơm nước không nấu, chồng đi làm về thì cho ăn mỗi mì tôm úp, anh rể thắc mắc thì chị bảo có tay tự đi nấu… khiến anh bị dồn nén cả tháng nay nên lần này đánh liều tới nhà xin được bỏ vợ.

Bỗng dưng anh rể tới chơi nhà rồi ngồi nói chuyện vòng vo bóng gió muốn bỏ vợ và phản ứng của bố mẹ tôi khiến anh hốt hoảng bỏ chạy - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vừa nghe thế, bố em liền mắng anh suy nghĩ nông cạn, mẹ em cũng chửi anh làm việc vô lý đùng đùng. Mẹ em còn tuyên bố bao giờ chị gái em hỗn láo ngoại tình hay đánh chồng thì anh mới có quyền bỏ vợ, còn như bây giờ thì về mà tự dọn dẹp và nấu ăn lấy, có mỗi việc đó cũng ì cho vợ… Anh rể thấy bố mẹ em phản ứng mạnh như vậy thì hốt hoảng bỏ chạy còn nói lại rằng sẽ làm đơn ly hôn gấp.

Em thấy bố mẹ làm thế là sai nhưng lại không biết phải nói thế nào cho bố mẹ hiểu. Em nghĩ làm bố mẹ thì phải dạy bảo con gái chứ không thể bao che như vậy được. Mong chị cho em lời khuyên để em nói lại với bố mẹ em. (tanty…@gmail.com)

Bỗng dưng anh rể tới chơi nhà rồi ngồi nói chuyện vòng vo bóng gió muốn bỏ vợ và phản ứng của bố mẹ tôi khiến anh hốt hoảng bỏ chạy - Ảnh 3.

Chào em gái,

Theo Hướng Dương, trước hết em hãy gọi điện cho chị gái em để xác nhận mọi việc đã. Xem có đúng những gì anh rể nói về chị gái em là thật, hoặc em có thể ra thăm nhà anh chị một vài ngày để xem cuộc sống của anh chị bây giờ như thế nào? Có hạnh phúc hay là đang trên đà đổ vỡ và lý do là gì?

Trong trường hợp đúng là xuất phát từ chị gái em như những gì anh rể nói thì em nên nói chuyện với chị ấy, thủ thỉ tâm tình hỏi han đồng thời lựa lời khuyên chị nên chú ý chăm nom nhà cửa và chồng một chút để anh rể khỏi tủi thân. Muốn vun vén một gia đình hạnh phúc thì thứ quan trọng nhất chính là bàn tay của người phụ nữ. Nhà cửa có sạch sẽ, cơm nước có ngon ngọt, không khí ấm áp và bình yên thì đó mới là tổ ấm.

Ngoài ra cũng nên tác động với bố mẹ, nói cho bố mẹ biết những gì mình thấy, mình nghe về tình trạng hôn nhân của chị gái. Có lẽ anh rể em đến chơi và bóng gió chuyện đó không phải thật tâm có ý muốn ly hôn vợ, mà là muốn bố mẹ em nhắc nhở con gái thôi. Không phải bố mẹ cứ mạnh mẽ áp chế con rể mà có thể làm con gái mình hạnh phúc được. Lời nói của bố mẹ có ảnh hưởng lớn tới con cái. Nếu mẹ em thường xuyên gọi điện cho chị gái, khuyên răn động viên chị thì chắc chắn chị sẽ khác.

Còn trong trường hợp nguyên nhân không phải xuất phát từ chị gái em, thì hãy để anh chị là người trong cuộc tự mình giải quyết.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ