"Bom xịt" xứ Hàn thua đủ kiểu

Nhã Trang (TH),
Chia sẻ

Không phải lúc nào tiền cũng đi đôi với chất lượng. Có những tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn, dàn diễn viên rầm rộ nhưng khi công chiếu vẫn gây thất vọng như thường.

Athena: Goddess Of War


Được coi là phần spin-off (phần phát sinh hay ngoại truyện) lấy từ bom tấn IRIS ăn khách năm 2009, nhưng Athena không được đón nhận rầm rộ như người tiền nhiệm. Lấy đề tài điệp viên, hành động, Athena được đầu tư “khủng” không kém IRIS, cảnh quay hoành tráng tại hải ngoại cùng dàn diễn viên hạng A Cha Seung Won, Jung Woo Sung, Soo Ae, Kim Min Jung, Lee Ji Ah… Tuy nhiên khi công chiếu tập đầu tiên, rating từ 25,26% đã nhanh chóng giảm xuống còn một nửa chỉ còn 12,13%.


Nguyên nhân dẫn tới việc Athena bị “hắt hủi” chính là từ nội dung phim bị chê nhàm chán, tập trung quá nhiều vào chuyện tình cảm của các nhân vật. Đặc biệt là Lee Jung Woo (Jung Woo Sung) được miêu tả là nhân viên xuất sắc của NTS (Cơ quan chống khủng bố) nhưng lại giống như một anh chàng rỗi việc, chỉ lo chạy theo…cưa gái. Ngay cả cảnh nóng trong phim cũng bị cắt khi lên sóng, Athena kết thúc 20 tập trong tình trạng “không kèn không trống”.

Bad Guy


Bad Guy kể về câu chuyện trả thù của Gun Wook (Kim Nam Gil) – người đã bị mất bố mẹ vì tập đoàn tài phiệt Hae Shin. Lớn lên trong cô độc, Gun Wook lập kế hoạch trả thù khá hoàng tráng, điều này được miêu tả trong vài tập đầu tiên. Nhưng về sau, câu chuyện bị lái sang hướng khác, khai thác chuyện tình tay 3, tay 4 vốn quá quen thuộc và chắp vá, vô duyên.

Ngoài ra, nhân vật nữ chính Moon Jae In (Han Ga In) cũng bị chê bai vì những tình tiết vô lý. Khán giả được đã mắt với những hình ảnh đẹp trong phần đầu nhưng nhanh chóng nhận ra nội dung xứng đáng được ghi nhận là “bom xịt” cường điệu, khoa trương hết sức. Ngay cả đến khi phim kết thúc cũng bị khán giả phản đối khi Gun Wook bị bắt, còn những người hại anh vẫn sống ung dung, đánh đổ hết tất cả những gì đã gây dựng từ đầu phim.



Fugitive 


Cũng giống như Athena, Fugitive được đầu tư tới tiền tỷ, có sự tham gia của ngôi sao Kpop Bi (Rain) cùng người đẹp Lee Na Young và nhiều diễn viên nước ngoài. Phim kể về cuộc truy tìm lượng vàng bị thất lạc trong chiến tranh ở Hàn Quốc, xung quanh đó là nhiều câu chuyện của các nhân vật.

Mang chất hành động với nét tưng tửng của nhân vật thám tử  Ji Woo (Bi) cùng những tình tiết hài hước, nhưng rating của Fugitive còn “tuột phanh” nhanh hơn Athena ngay sau tập 3, từ 21% xuống chỉ còn 15%. Nội dung phim bị chê là “lãng nhách”, nhân vật “ra đi” một cách vô lý. Rating của phim duy trì ở 2 con số vì lượng fan khá lớn của Bi (Rain) và Lee Na Young.



Playful Kiss


Playful Kiss dựa theo cuốn truyện tranh nổi tiếng của Nhật Itazura na Kiss, Playful Kiss khiến nhiều fan phát cuồng khi thông báo hotboy Kim Hyun Joong sẽ đảm nhận vai chính. Nhà sản xuất còn gây xôn xao bàn cãi khi để nữ chính là diễn viên trẻ Jung So Min - “tiểu Yoon Eun Hye” đóng.

Mặc dù được hâm mộ rầm rộ sau Boys Over Flowers, nhưng qua Playful Kiss, Kim Hyun Joong vẫn chỉ là ca sỹ đi đóng phim vì diễn xuất cứng nhắc. Ngoài ra, bộ phim trình chiếu vào thời điểm các khán giả teen bước vào năm học, cốt truyện đã đi trước cả chục năm đã không còn hấp dẫn nữa. Playful Kiss khởi đầu với 3,5% và kết thúc với 6%, trở thành phim nằm trong top rating thấp nhất năm 2010.


Road No.1


Road No.1 được đài MBC rót tới 13 tỷ won cùng dàn sao nổi tiếng So Ji Sub, Kim Ha Neul, Yoon Kye Sang thể hiện mối tình tay ba thời chiến tranh loạn lạc. Road No.1 lên sóng khi đã được quay gần hết nhưng bộ phim không được như mong đợi.

Ngoài nguyên nhân khách quan là do các đối thủ mạnh, bản thân Road No.1 cũng thiếu đi yếu tố hấp dẫn ở cốt truyện mà đơn giản chỉ là nơi cho 3 ngôi sao thể hiện diễn xuất. Tỷ suất xem đài của phim chỉ đạt trung bình 7 - 8%.  Điểm cộng của Road No.1 là các cảnh quay chiến đấu được đầu tư không kém như phim điện ảnh.


Heartstrings


Heartstrings vừa kết thúc cách đây không lâu nhưng tâm trạng của nhà sản xuất lẫn khán giả đều trái ngược hẳn với thời điểm trước khi lên sóng. Heartstrings gây chú ý bởi có sự tham gia của “cặp đôi hụt” Park Shin Hye – Jung Yong Hwa từ You’re Beautiful năm 2009.

Những hình ảnh được nhà sản xuất tung ra khiến fan xuýt xoa vì mức độ “lung linh” của dàn sao lẫn khung cảnh phim. Kể về tình yêu, tình bạn của các sinh viên trường nghệ thuật nhưng không có nét gì hấp dẫn, nổi bật hay khác biệt với những bộ phim khác để níu kéo khán giả. Từ nhân vật cho tới cốt truyện, Heartstrings đều bị đánh giá thấp dẫn tới tin đồn thay đổi trong đội ngũ sản xuất

Chia sẻ