Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Ngày 30 Tết năm ngoái mẹ bỏ đi biệt tích đến nay không về, hai anh em Trường và Giang chỉ biết hàng ngày ngồi trước hiên nhà ngóng đợi mẹ cùng nỗi lo sợ người bố tâm thần đánh đập trong cơn điên loạn.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích

Trước khi ăn chiếc bánh chưng được người hàng xóm vừa cho, hai anh em Nguyễn Văn Trường (13 tuổi) và Nguyễn Thị Giang (11 tuổi, trú khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) không quên để phần cho bố. Đang ngồi ăn một cách ngon lành thì nghe ai đó vô tình nhắc đến mẹ, miệng chúng như nghẹn lại, đôi mắt rưng rưng.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 1.

“Đã 2 cái Tết rồi mẹ không về. Cháu rất nhớ mẹ”, Trường buồn bã chia sẻ.

5 năm trước, anh Nguyễn Văn Thư (43 tuổi, bố của Trường và Giang) từ một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột gia đình bỗng nhiên mắc phải bệnh tâm thần. Anh Thư trở nên ít nói, không tiếp xúc với mọi người xung quanh, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Những lúc lên cơn điên dại, anh thường chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh vợ con.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 2.

Anh Thư bị bệnh tâm thần đã 5 năm, thường xuyên bỏ đi lang thang, đập phá đồ đạc.

Chiều 30 Tết năm 2018, khi người người, nhà nhà đoàn viên đón Tết thì chị Hồ Thị Tú (mẹ của Trường và Giang) bỗng nhiên bỏ đi biệt tích. Mẹ bỏ đi, Tết không còn. Chuỗi ngày sau đó của anh em Giang phải sống trong nước mắt vì nỗi nhớ mẹ khôn nguôi.

"Thời gian đầu chúng nhớ mẹ nên khóc, đòi dẫn đi tìm mẹ suốt. Chẳng đứa nào chịu đi học, cứ bảo ở nhà đợi mẹ. Sợ mẹ về không thấy chúng lại bỏ đi.

Vậy mà đã 2 cái Tết rồi, chúng vẫn đợi mà mẹ chúng chẳng chịu về. Bố tâm thầm bỏ nhà đi lang thang suốt, chỉ hai anh em chúng sớm tối thui thủi bên nhau, trông tội nghiệp lắm", chị Trần Thị Hòa (bác dâu của Trường và Giang) chia sẻ.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 3.

Đã 2 cái Tết Trường và Giang không được ở bên cạnh mẹ. “Đã 2 cái Tết rồi mẹ không về. Cháu rất nhớ mẹ”, Trường buồn bã chia sẻ.

Bà nội sớm qua đời. Ông nội đã ngoài 80 tuổi, không còn minh mẫn. Bà ngoại cũng già yếu lại ở xa nên 3 bố con Giang sống dựa vào anh em bên nội cùng tình thương yêu của bà con lối xóm. Chi phí ăn uống, sinh hoạt, học hành của hai anh em Giang đều do các bác, các cô cùng chung tay đóng góp. Hàng xóm láng giềng thương cảm, thỉnh thoảng người cho chục trứng, cân gạo, mớ rau cho 3 bố con Giang ăn qua ngày. Ai đi đám cưới, đám giỗ đều nhớ lấy phần cho hai đứa trẻ bất hạnh.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 4.

Bữa cơm đạm bạc hàng ngày của hai đứa trẻ bất hạnh. Vắng mẹ đã đành, hai anh em Giang cũng ít khi được ăn cùng mâm cơm với bố.

Tương lai mịt mù

Trường mới học lớp 6. Giang học lớp 5 nhưng dường như hiểu được số phận mình, hai đứa trẻ tỏ ra rất nhanh nhẹn, siêng năng, chăm sóc bố và thương yêu nhau hết mực. Ngoài giờ lên lớp, hai đứa trẻ chia nhau công việc nhà nấu nướng, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Tối đến chúng lại cùng nhau học bài. Dù biết bố đi lang thang không biết đường về nhưng bữa cơm nào chúng cũng để dành phần ngon nhất cho bố.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 5.

Trường và Giang chỉ ước bố nhanh khỏi bệnh, mẹ trở về để gia đình yên ấm như xưa. “Cháu sợ mẹ không về nữa. Sợ bố nằm ngoài đường mưa lạnh. Sợ phải bỏ học giữa chừng” Giang chia sẻ trong nước mắt.

"Mẹ cháu bỏ đi lâu lắm rồi. Bố mắc bệnh ngày càng nặng. Các bác, các cô phải chia nhau đi tìm bố suốt. Mâm cơm đã vắng mẹ, nhưng ít khi chúng cháu được ăn cơm cùng bố.

Tết năm nay cháu không dám đi đâu, cứ nghĩ mẹ sẽ về nên ngồi đợi mẹ. Vậy mà Tết qua rồi mẹ vẫn chưa về. Cháu ước lớn thật nhanh để đi tìm mẹ. Không biết ở nơi nào đó mẹ có nhớ cháu không? Cháu nhớ mẹ nhiều lắm", Trường buồn bã chia sẻ.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 6.

11 tuổi, Giang đảm đương mọi công việc nhà và chăm sóc bố.

Nhắc đến tương lai mịt mù của hai đứa cháu bất hạnh, anh Nguyễn Văn Sỹ (bác ruột của Trường và Giang) thở dài chia sẻ "Đời bố chúng xem như số phận, chỉ tội cho hai đứa trẻ, chúng còn quá nhỏ mà phải gánh chịu nỗi bất hạnh quá lớn này. Chỉ mong mẹ chúng ở đâu sớm trở về làm chỗ dựa, cho chúng có tương lai. Anh em chúng tôi dù thương yêu, cưu mang nhưng cũng chỉ được phần nào".

Chia tay hai đứa trẻ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chúng ngồi thẫn thờ trước thềm nhà. Khuôn mặt đượm buồn hướng về phía đầu ngõ như để ngóng trông. Lời nói nghẹn ngào của Giang khiến chúng tôi day dứt.

Bố tâm thần, mẹ bỏ đi biệt tích, hai đứa trẻ bơ vơ lo thất học giữa chừng, mịt mù tương lai - Ảnh 7.

Cuộc sống của 3 bố con anh Thư phụ thuộc vào số tiền 405 nghìn trợ cấp hàng tháng và tình yêu thương của anh em, bà con lối xóm. Căn nhà của gia đình Giang 2 năm nay chỉ có 3 bố con thui thủi.

"Cháu lo mẹ không trở về nữa. Lo bố nằm ngoài đường mưa lạnh. Cháu sợ hai anh em sẽ phải bỏ học giữa chừng. Cháu ước mẹ trở về, bố khỏi bệnh để gia đình được vui vẻ như xưa. Đã rất lâu rồi cháu thèm được gọi "mẹ", được bên cạnh mẹ như các bạn", Giang chia sẻ trong nước mắt.

Mẹ biệt tích, bố tâm thần, tuổi thơ của hai anh em Trường, Giang phải gánh chịu bao cực khổ, đau thương. Tương lai của hai đứa trẻ bất hạnh này đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ: Em Nguyễn Văn Trường, khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Nguyễn Văn Sỹ (bác ruột của Trường và Giang): 51510000466747, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0979.249.022.

Trân trọng cảm ơn!

Chia sẻ