BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Bổ sung những kiểu người dễ "ra tay" với người tình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thứ năm, đó là những đối tượng đã và đang nghiện ngập hay đam mê một cái gì đó không lành mạnh kiểu như heroin, cờ bạc, gameonline, cá độ bóng đá…

Chào bạn Berry!

Cảm ơn bạn đã viết ra một chủ đề rất thiết thực. Dẫu đã được cảnh báo từ lâu nhưng những vụ án tình yêu gần đây thực sự lại khuấy động, gây nên nỗi ám ảnh lớn cho các bạn trẻ đã, đang và sẽ yêu.

Tôi cũng đã đọc các bài chia sẻ của nhiều bạn cho chủ đề này. Các bạn ấy đưa ra những kiểu người có khả năng “ra tay” với người tình rất chính xác. Điển hình đó là:

“Các cụ vẫn nói: nhàn cư vi bất thiện, những kẻ ăn không ngồi rồi, không công ăn việc làm, không mục đích phấn đấu thì dễ có nhiều suy nghĩ xằng bậy lắm. Mà từ suy nghĩ dẫn đến hành động cũng không xa nhau lắm, đôi khi là liền kề.

Đấy là lý do tôi nói, ta nên yêu những người có nghề nghiệp ổn định, có tương lai, có mục đích phấn đấu rõ ràng. Đừng ở bên những kẻ dễ rơi vào đường cùng, bởi đến phút cuối, rất có thể hắn sẽ đẩy ta vào đường cùng trước thay hắn.”

(Yêu người không có nghề nghiệp ổn định dễ bị... "hạ thủ" - Hồng Yên)

“Người lạnh lùng vô cảm, nhẫn tâm. Theo mình để tránh loại người này, mà đặc biệt khi bạn đang e sợ như vậy, bạn nên tìm đến những người có tấm lòng nhân ái, hiền lành để yêu. Như vậy bạn sẽ an tâm hơn. Còn để tìm dc người như vậy thì có lẽ bạn hãy quan sát xung quanh, có rất nhiều người có tấm lòng nhân ái đấy bạn à.

Người dễ bị kích động, bị trầm uất lâu dài. Bản chất của họ không phải là người xấu nhưng trong một giây phút mất kiểmình soát, họ bị điều khiển bởi cảm xúc mà mất hết lý trí nên dễ xảy ra những hành động đáng tiếc.”

(Có 2 kiểu người dễ "ra tay" với người tình – linhlinh)

Ngoài ba kiểu người này, hai tác giả trên đã nói tương đối đầy đủ. Nhân đây, tôi muốn bổ sung cho Berry những đối tượng tiếp theo cần phải tránh trên con đường tìm kiếm tình yêu của mình nhé. Cẩn tắc vô áy náy đó bạn.

Thứ tư, đó là những người đàn ông có máu côn đồ, đặc biệt là nóng tính kèm vũ phu thì cực kỳ nguy hiểm. Những người này chưa chắc đã giết người kiểu máu lạnh như tên Nghĩa song khi cả giận mất khôn cũng đe dọa tính mạng người khác không hề nhỏ.
 
Bạn cứ để ý rất nhiều vụ án báo chí đưa như đối tượng cầm dao gí vào cổ người yêu hay bóp cổ người yêu đầy nhẫn tâm. Cá biệt có kẻ cầm lựu đạn, axit đến đòi mạng người yêu và gia đình cô ta. Rồi vô số kẻ vũ phu tàn nhẫn vớ bất kỳ thứ gì cầm nắm được để trút giận lên vợ và bạn gái gây thương tích không hề nhỏ thậm chí còn lấy cả mạng sống của những người họ từng yêu thương.

Thứ năm, đó là những đối tượng đã và đang nghiện ngập hay đam mê một cái gì đó không lành mạnh kiểu như heroin, cờ bạc, gameonline, cá độ bóng đá, …v.v. Chắc bạn đủ biết tầm nguy  hiểm của các đối tượng này rồi chứ? Khi họ lên cơn nghiện, hoặc khi không được thỏa mãn đam mê, họ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mụch đích của mình. Cướp của, giết người, lừa đảo, trộm cắp, ra tay tàn độc không còn tính người với đối tượng này lúc đấy quá đơn giản.

Mà những đối tượng kể trên nhận ra rất dễ dàng, không hề khó khăn. Chỉ cần biết nhìn nhận, quan sát kỹ lưỡng, một người bình thường cũng có thể tránh. Vì vậy, sợ nhất những người yêu cuồng sống vội, bị cảm xúc che mắt mới không tránh được thôi.

Bạn Berry đã ý thức được vấn đề, đã viết bài, tôi hi vọng bạn sẽ đủ chín chắn và lý trí để tự bảo vệ mình, không để cảm xúc đánh lừa nhưng cũng đừng nên sợ yêu vì tình yêu là thứ tình cảm đẹp nhất mà con người có được, bạn ạ.

Hãy cứ yêu song đừng yêu mù quáng, bạn nhớ điều này nhé!

Chia sẻ