Bộ phim dài tập "Con nghỉ học ở nhà" hẳn là chưa có hồi kết khi bố mẹ tung loạt ảnh hiện trường nhìn thôi đã "muốn sảng"

Lam Anh,
Chia sẻ

Bộ phim dài tập mang tên “Con nghỉ học ở nhà” chắc hẳn đã mang lại cho các mẹ rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ mệt mỏi, hoảng sợ tới khóc thét vì bất lực…

Để phòng tránh dịch COVID-19, việc cho học sinh nghỉ học được đại đa số các bậc phụ huynh tán thành. Thế nhưng, cũng chính các bố mẹ có con nhỏ đã phải thừa nhận "muốn sảng" khi trông lũ trẻ.

Dù không còn phải sống trong cảnh sáng sáng con đến trường rồi bố mẹ tất tả đi làm nữa nhưng thay vào đó lại là chuỗi ngày "chiến đấu" không ngừng nghỉ với việc ăn uống, học online, lục tung nhà cửa bày trò nghịch ngợm của bọn trẻ. 

Mới đây, bức ảnh chụp lại "thảm cảnh" ngôi nhà ngổn ngang đồ chơi được cô con gái bày ra kèm lời than thở của chị Phạm Hà (TP. Thái Nguyên) đã thu hút đông đảo sự chú ý của dân mạng.

Choáng váng với cảnh tượng của những gia đình có con nhỏ - Ảnh 1.

"Khi con nghỉ ốm ở nhà. Sáng vừa mới hút bụi, lau nhà xong chưa nổi 1 tiếng! Muốn sảng thật sự." - chị Hà than vãn.

Có vẻ như, dù không phải là lần đầu tiên nhưng các mẹ vẫn hết sức lao đao khi bọn trẻ được nghỉ học ở nhà. Bên cạnh những người buộc phải xin nghỉ làm để chỉ ở nhà phải trông con thì đại đa số các mẹ vẫn phải cố gắng cân bằng giữa việc đi làm và trông con, điều này đã khiến các bậc phụ huynh thêm mệt mỏi. Vì thế, ngay lập tức đã có rất nhiều người bày tỏ nỗi đồng cảm với chị Hà.

- "Dọn muốn sảng riết không thèm dọn luôn đó mọi người ơi. Ước có căn phòng riêng tống hết vào đó nào muốn chơi vô chơi, chơi chán đi ra đỡ phải dọn luôn đó trời."

- "Mệt hơn đi làm, đồ chơi không dám cho chơi vậy mà... haizzz".

- "Nhà mình cũng luôn trong tình trạng ấy, chưa kể chúng nó tranh nhau đồ chơi, khóc lóc ỉ ôi nữa."

- "Tình cảnh không của riêng ai nhưng vẫn muốn than trời luôn á mẹ nó ơi!".

- "Vừa hò hét chúng nó đừng nghịch nữa vừa dọn nhà mệt thở không ra hơi mà chúng nó thì cứ chạy nhảy tưng bừng rồi bày bừa khắp nhà. Lâu thêm thời gian nữa chắc tui trầm cảm quá!"

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 2.

Đăng hình con gái yêu với đống đồ chơi được bày ra như ma trận, người mẹ này chỉ còn biết tự an ủi bản thân: "Ok tôi ổn!". Nghe sao mà đắng chát! (Ảnh: Hồng Anh)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 3.

Không chỉ đồ chơi mà ngay cả bát, khăn ướt cũng bị lôi ra bằng sạch. (Ảnh: Ái Lê)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 4.

"Khi 2 đứa cùng ở nhà!" - và đây là "thành quả" mà hai anh em đạt được khiến mẹ khóc thét. (Ảnh: Bich Phuong Tran)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 5.

Còn đây, một trường hợp khác rải đồ chơi từ trên nhà xuống bếp rồi tràn ra cả ngoài thêm khiến mẹ chỉ chạy theo dọn thôi cũng không kịp." (Ảnh: Võ Ái Loan)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 6.

"Ngày dọn không biết bao nhiêu lần, xong cái nhà vẫn hoang tàn đổ nát" - chị Phạm Trang chia sẻ.

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 7.

"Nhà có mỗi hai đứa mà vậy nè!" - mẹ bé than thở trước sự nghịch ngợm của các con khi không chỉ bày ra thảm cảnh kinh hoàng dọn muốn hụt hơi mà còn vẽ bừa lên khắp tủ. (Ảnh: Candy Mai)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 8.

Xếp hình kiểu gì đây? (Ảnh: Hoàng Trang)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 9.

"Một góc nhỏ xíu của ngôi nhà" đã như thế này, không biết nhìn toàn cảnh cả nhà thì sao đây? (Ảnh: Nguyễn Thị Trúc Ly)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 10.

Không bày đồ chơi hay mô hình nữa mà vứt tung tóe nịt buộc tóc khắp sàn luôn. (Ảnh: Lưu Hải Lâm)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 11.

Con gái - con trai trong cuộc thi "xem ai nghịch hơn nào?" (Ảnh: Mỹ Chi)

"Hiện trường" ngổn ngang  - Ảnh 12.

Những gia đình kể trên hầu hết chỉ có 1-2 đứa, còn nhà này đang trông tới 6 đứa trẻ thì không biết cảnh tượng 1 ngày của ngôi nhà này sẽ như thế nào nữa nhỉ? (Ảnh: Lê Hồng Mộc Miên)

Nghỉ dịch chưa biết tới ngày nào thì các bậc phụ huynh lại tiếp tục nhận tin các con được nghỉ hè khiến nhiều mẹ chỉ muốn gục ngã ngay tức thì. Trước tình cảnh này, các bố mẹ đang có con nhỏ chỉ còn biết tự an ủi bản thân trong nước mắt bằng những điều như "tụi nhỏ có nghịch ngợm thế thì mới thông minh, mới năng động, dễ thành công và hạnh phúc...". Vì dẫu sao thì rõ ràng trên thực tế, đây cũng chỉ là một góc rất nhỏ trong muôn vàn khó khăn của hành trình làm bố làm mẹ thôi và được nhìn thấy con cười vui là niềm hạnh phúc nhất đời rồi đúng không?

Hiện trường ngổn ngang, nhà cửa tanh bành khi lũ trẻ được nghỉ học khiến các mẹ "khóc một dòng sông" - Ảnh 14.

 

Chia sẻ