Bố mẹ suýt đuổi con gái ra khỏi nhà vì đem "boss" về nuôi, cảnh tượng 6 năm sau khiến ai cũng sửng sốt: Nhìn mà tức á!

M52,
Chia sẻ

Khi cô bạn Quỳnh Anh nằng nặc đòi nuôi chó, ba mẹ mắng té tát: "Mày mà đem về thì mày với nó đi đâu ở đi, tao không thích, tao không nuôi".

Rất nhiều bạn trẻ yêu thích thú cưng và muốn nuôi một em xinh xinh cho vui cửa vui nhà. Tuy nhiên, với phụ huynh thì lại không suy nghĩ đơn giản như thế. Bố mẹ luôn tính toán đủ đường thiệt hơn và rút ra rằng, nuôi chó, mèo... trong nhà vừa bẩn vừa tốn công chăm sóc, tốn kém tiền bạc.

Tuy nhiên, nếu như vượt qua được cửa ải đầu tiên khó nhằn này, rất có thể các bạn trẻ sẽ phải chứng kiến cảnh tượng "mông lung như một trò đùa" tới từ nhị vị phụ huynh.

Mới đây, trên một group dành cho những người yêu thích chó, cô bạn Nguyễn Quỳnh Anh đã kể lại câu chuyện thực tế nhà mình khiến ai cũng phì cười. "Ngày xửa ngày xưa, cách đây hơn 6 năm, tui nằng nặc đòi nuôi chó, ba mẹ tui lúc bấy giờ 'Mày mà đem về thì mày với nó đi đâu ở đi, tao không thích, tao không nuôi'.

Và đây là ba mẹ tui ngay lúc này. Hổng hiểu luôn á trời!" - Quỳnh Anh cho biết.

Bố mẹ suýt đuổi con gái ra khỏi nhà vì mang boss về nuôi, cảnh tượng 6 năm khiến ai cũng kêu "nhìn mà tức á" - Ảnh 1.

Hơn 6 năm trước, cô bạn còn bị bố mẹ dọa tống cổ ra khỏi nhà theo chú chó nếu cả gan mang về nuôi. Ấy thế mà thời gian đúng là liều thuốc thần kì khiến tất thảy đều thay đổi. Theo đó, từ những người "kì thị" việc nuôi chó, bố mẹ của Quỳnh Anh giờ đây coi "boss" như cục cưng, mua phụ kiện mũ nón, kính mắt về rồi nằm xoài ra chụp ảnh cho nữa. Nhìn 2 người quấn lại "boss" khác gì đang cưng nựng đứa trẻ đâu?

Và đây là thành quả sau 1 hồi bố mẹ Q.A lăn lê bò toài để chụp.

Quỳnh Anh cho biết thêm, "boss" nhà mình tên là Gấu, 6 tuổi. Bố mẹ ở nhà rất thích chụp ảnh cho "boss", chẳng ngại lăn lê bò toài ra nhà.

Bố mẹ suýt đuổi con gái ra khỏi nhà vì đem "boss" về nuôi, cảnh tượng 6 năm sau khiến ai cũng sửng sốt: Nhìn mà tức á! - Ảnh 3.

Bố mẹ ra ngoài tâm tình cũng có Gấu ở bên.

Mọi khoảnh khắc của Gấu đều được bố mẹ Quỳnh Anh ghi lại.

Bố mẹ suýt đuổi con gái ra khỏi nhà vì đem "boss" về nuôi, cảnh tượng 6 năm sau khiến ai cũng sửng sốt: Nhìn mà tức á! - Ảnh 5.

Gấu ngày ấy - bây giờ.

Tình cảnh này có lẽ cũng quá quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Bố mẹ ban đầu thường phản đối mang "boss" về nuôi nhưng sau đó thì lại yêu quý, cưng nựng chúng vô cùng. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn bị ra rìa, các "boss" nghiễm nhiên được "sủng ái".

- Mình cùng chung cảnh ngộ. Ngày xưa xin bác hàng xóm 1 chú cún (cún cỏ), mẹ bảo mày đem nó đi đâu đi, tao không cho nuôi. Còn không thì mày ẵm nó đi đâu nuôi thì đi đi. Nuôi từ từ nó lớn, nó khôn biết nịnh nên giờ ai cũng cưng.

- Con đẻ trở thành con nuôi. Con nuôi thành con đẻ.

- Cái dòng này vậy á. Ba mẹ không cho nuôi, đem về trúng ngay con ngoan ơi là ngoan, khôn ơi là khôn, rồi 2 ông bà thương hơn mình nữa.

- Không ai cưỡng lại nổi sự đáng yêu từ các "boss".

- 6 năm ư, mẹ tôi 6 ngày là đã "đổ đứ đừ" rồi.

- Dễ thương quá.

- Mông lung như 1 trò đùa ha!

- Nhìn cảnh này mà thấy tức ha.

Bố mẹ suýt đuổi con gái ra khỏi nhà vì mang "boss" về nuôi, cảnh tượng 6 năm khiến ai cũng sửng sốt: Nhìn mà tức á - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Mặc dù bị các "boss" "tranh sủng" từ bố mẹ nhưng chẳng "sen" nào có thể ghét được. Suy cho cùng, cũng bởi vì các chú chó quá ư dễ thương và bố mẹ chỉ là người thường, sao cưỡng lại được đây!

Chia sẻ