Bố mẹ không thể về nhà vì dịch Covid-19, nam sinh ngày nào cũng tự làm những việc này khiến ai nấy ngưỡng mộ

Thanh Hương,
Chia sẻ

Dù cả bố và mẹ đều không về nhà nhiều ngày nhưng nam sinh Lý Mục Ngôn vẫn rất siêng năng, chăm chỉ và tự lên thời khóa biểu nề nếp cho bản thân.

Do dịch Covid-19 nên những ngày gần đây, cuộc sống của người dân Trung Quốc bị nhiều xáo trộn. Các trường học và không ít công ty phải đóng cửa để phòng dịch. Còn các bác sĩ, y tá được điều động tối đa để ra tiền tuyến chống dịch, hỗ trợ tận lực các ca nhiễm virus. Chính vì vậy, nhiều gia đình rơi vào tình cảnh lâu ngày không gặp mặt. 

Để biết thêm tình hình dịch Covid-19 ở Trung Quốc, bạn có thể xem tại đây.

Lý Mục Ngôn là một học sinh lớp 12 tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cả bố và mẹ của cậu đều là bác sỹ nên thường xuyên tăng ca ở bệnh viện. Những ngày diễn ra dịch Covid-19, Lý Mục Ngôn luôn phải ở nhà 1 mình vì bố mẹ hiếm khi về.

Bố mẹ không thể về nhà vì dịch Covid-19, nam sinh ngày nào cũng tự làm những việc này khiến ai nấy ngưỡng mộ, tương lai chắc chắn xán lạn - Ảnh 2.

Lý Mục Ngôn và bố mẹ.

Tuy không có sự giám sát của bố mẹ nhưng Mục Ngôn không hề lười biếng. Trái lại, nam sinh này vô cùng siêng năng, chăm chỉ và tự lập ra thời khóa biểu nề nếp cho bản thân. Theo đó, mỗi ngày Mục Ngôn đều dậy vào 7h sáng để đọc và làm bài theo các khóa học online. Sau đó, nam sinh tự nấu cơm, đến chiều thì dành thời gian tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.

Lý Mục Ngôn tự lên thời khóa biểu sinh hoạt cho bản thân.

Đúng 12h đêm, Mục Ngôn sẽ lên giường đi ngủ. Nam sinh cho biết, nhiều lúc cũng muốn lười biếng nhưng chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi đại học nên luôn tự nhắc nhở mình không được lơ là. Được biết, mục tiêu của Lý Mục Ngôn là thi đỗ vào khoa Y của Đại học An Huy. Mơ ước lớn nhất của cậu là nối nghiệp bác sĩ của gia đình.

Bố mẹ không thể về nhà vì dịch Covid-19, nam sinh ngày nào cũng tự làm những việc này khiến ai nấy ngưỡng mộ, tương lai chắc chắn xán lạn - Ảnh 6.

Chia sẻ