Bố mẹ không nên bênh con mình chằm chặp!

,

Thấy Kem và Tít đánh nhau, chưa biết đúng sai thế nào chị Nguyệt đã vội chạy ra mắng Tít một trận rồi vỗ về và bế Kem về nhà.

Không chỉ có chuyện chơi của con, bất cứ chuyện gì chị Nguyệt cũng bênh con chằm chặp, không để ý đến ý kiến của người khác. Chồng và mẹ chồng nhiều lần góp ý, rằng chiều con như thế sẽ làm hư con, nhưng chị cho rằng chồng và bà nội không yêu con, yêu cháu nên mới đi bênh người ngoài như thế.

Nói đâu xa, hôm trước bà nội cho Kem ăn tối, vừa đút được cơm vào thì Kem lập tức nhè ra, không thèm ăn. Bà nịnh nọt một hồi không những không được, Kem còn quay ra lườm bà, thế là bị bà tét đít 2 cái. Chị Nguyệt ở trong bếp vội vàng chạy ra: “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Kem hôm nay không thích ăn cơm thì mẹ cho đi ăn bún nhé!”

Bà nội thở dài, đi vào nhà trong nằm.

Trẻ con giống như một cái cây, bố mẹ uốn nắn như thế nào thì khi lớn lên, trẻ sẽ phát triển theo hướng như vậy. Cách dạy con cũng vậy, vừa phải mềm dẻo, cũng vừa phải cứng rắn để con biết nhận thức dần dần, không thể chỉ thiên về một phía, rồi luôn cho con mình là đúng. Trẻ sẽ sinh tính tự mãn, không biết lượng sức mình và coi thường những người khác.
 
Nên để con tự lập từ bé.

Thương con hay hại con?

Bà ngoại Tũn cực kỳ quý cháu vì nhà bà neo người, chỉ có mỗi Tũn là cháu ngoại, lại là cháu đầu nên được cả nhà cưng chiều. Nhưng cưng chiều như bà cũng khiến bố mẹ Tũn cảm thấy bất an.

Cứ mỗi lần bà cho cháu ăn là kéo dài cả tiếng, thậm chí mỗi khi ăn xong Tũn lại cố ho để nôn hết ra, trong khi đó, mẹ cho ăn thì Tũn ngồi ngoan, ăn hết mới được chơi.

Mỗi tuần Tũn chỉ xuống bà có một ngày thôi nhưng về nhà là cả bố và mẹ lại nhọc công uốn nắn vì Tũn quen quát bà, không nghe lời và mè nheo đòi cái này, cái kia. Cuối cùng, bố mẹ buộc phải lựa chọn cho con đi học mẫu giáo, hạn chế tối đa xuống bà ngoại chơi.

Những cách chăm con, chăm cháu như vậy không phải hiếm gặp trong các gia đình hiện nay, nhất là khi lựa chọn sinh đẻ ít, con cháu càng ít hơn và gia đình lại càng quý con, cháu hơn. Và rất nhiều bố mẹ phải lĩnh những hậu quả không ngờ đến vì chiều con thái quá.

Khi lớn lên, trẻ sẽ không bao giờ nhận mình sai, luôn cho rằng người khác không ra gì, bắt nạt người khác và không biết sợ ai vì biết là sẽ có người đứng ra bênh mình. Hơn nữa, tính tự lập của trẻ sẽ bị giảm đi đáng kể, phụ thuộc vào sự che chở của mẹ.

Đến khi đã tự lập, trẻ trở nên bất trị, không cần đến sự che chở của mẹ nữa, lúc này chính những người từng chiều chuộng sẽ bị chính con mình chống đối, không nghe lời, thậm chí bị coi không ra gì.

Các cụ có câu: “Yêu cho roi, cho vọt”, còn các mẹ thì tự rút ra kinh nghiệm cho mình, phải nghiêm khắc thì con mới nên người. Hãy mềm mỏng, nhưng cũng cứng rắn đúng lúc, đúng chỗ để rèn tính cách cho con, đừng tạo cho trẻ những thói quen xấu, những tính cách được hình thành do ảnh hưởng từ chính người lớn.
 
Lan Nhi
(Tổng hợp)
Chia sẻ