Bố bé gái 3 tuổi ở Hà Nội lần đầu được gặp con sau thời gian xa cách trong hoàn cảnh thương tâm: "Con tôi làm gì nên tội, sao hết lần này đến lần khác đối xử với cháu như vậy"

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Kể từ sau khi sự việc xảy ra, chiều nay anh Trung chỉ mới bên cạnh con gái được khoảng 2 tiếng ngắn ngủi. Bước chân vào phòng bệnh, nhìn thấy con với ống thở cắm trên cơ thể người bố như chết lặng.

Liên quan đến vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành, ngày 20/1, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, Thạch Hòa, Thạch Thất) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Chiều ngày 20/1, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn vẫn đang tích cực theo dõi, điều trị cho bé Đỗ Ngọc A (3 tuổi, Canh Nậu, Thạch Thất) bị găm 9 chiếc đinh trên đầu. Hiện bé vẫn đang rất nguy kịch. 

Hai tiếng ngắn ngủi của ông bố bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: "Con tôi có làm gì nên tội sao hết lần này đến lần khác đối xử với cháu như vậy" - Ảnh 1.

Anh Trung (bố bé gái) thất thần ngồi bên ngoài khoa cấp cứu. Sau nhiều ngày, hôm nay hai bố con anh mới được gặp nhau nhưng trong hoàn cảnh đau xót.

Đến chiều nay, anh Đỗ Hữu Trung (38 tuổi, bố bé A.) mới thu xếp được mọi việc lên chăm sóc con. 2 tiếng ngắn ngủi ở viện với con gái, người cha gầy guộc, khoác trên mình chiếc áo màu xanh lộ rõ nỗi buồn.

"Tôi chỉ mong điều kỳ diệu sẽ đến với con gái của mình. Khi bước chân vào phòng bệnh nhìn thấy con với ống thở cắm trên cơ thể tôi như chết lặng, đau xót vô cùng, tim mạch con đập nhưng yếu ớt vô cùng. 

Thời gian qua con bé hết bị gãy tay, uống thuốc sâu, nuốt đinh… rồi giờ lại bị găm đinh vào đầu. Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy. Chuyện không may đã xảy ra rồi giờ tôi mong con sống và khoẻ mạnh”, anh Trung chia sẻ. 

Hai tiếng ngắn ngủi của ông bố bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: "Con tôi có làm gì nên tội sao hết lần này đến lần khác đối xử với cháu như vậy" - Ảnh 2.

"Con tôi có làm gì nên tội sao nỡ đối xử với cháu như vậy", người bố nghẹn ngào.

Về việc công an đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ bạo hành con gái mình, anh Trung mong cơ quan công an sẽ làm sáng tỏ để nghi phạm gây ra tội ác đối với con gái mình sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Cùng ngày liên hệ với bà Nguyễn Thị Nhàn (48 tuổi, mẹ của chị Nguyễn Thị L.) người bà ngoại cho biết do không sử dụng mạng xã hội nên việc cháu gái nghi bị găm đinh vào đầu bà được biết thông qua những người hàng xóm.

Nhắc đến Huyên, bà Nhàn không biết người tình của con gái, cũng chưa bao giờ gặp mặt. Bà mới biết con gái và người tình thuê trọ tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất vào ngày 19/1 khi báo chí bắt đầu đưa tin. 

Hai tiếng ngắn ngủi của ông bố bé gái 3 tuổi bị người tình của mẹ bạo hành: "Con tôi có làm gì nên tội sao hết lần này đến lần khác đối xử với cháu như vậy" - Ảnh 3.

Bà Nhàn do không sử dụng mạng xã hội nên việc cháu gái nghi bị găm đinh vào đầu bà được biết thông qua những người hàng xóm.

Trong những lần bé A. nhập viện trước đây, bà Nhàn đều đến bệnh viện chăm sóc cháu (trừ lần bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương). Mỗi lần xuất viện, bé A. đều được mẹ chở về gửi nhà ông bà nội. 

Người mẹ nhớ lại, hôm 18/1, L. gọi điện khóc nức nở "Mẹ ơi, A. lại cấp cứu", sau đó bà gọi lại thì máy thuê bao. Từ đó đến nay, bà không thể liên lạc được với con gái, không nắm được tình hình sức khoẻ của cháu gái. 

Tìm sang nhà nội của bé A., bà Nhàn rất lo lắng và ái ngại vì sự việc quá đau lòng, không thể chăm sóc tốt cho cháu gái. 

"A. rất thông minh, nhanh nhẹn và hoạt bát. Bây giờ, tôi chỉ xót thương cháu thôi", bà Nhàn cho biết.

Trước đó, chiều 17/1, bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân. Khi khám sơ bộ, bác sĩ thấy tay phải của bé đã được bó bột trong hai tuần và chẩn đoán ban đầu bị viêm màng não, có 9 đinh găm ở đầu khiến sưng tấy.

Theo bác sĩ, người mẹ cho biết thấy con bất tỉnh nên đưa vào viện.

Chia sẻ