Bộ ảnh "ngôn tình" chụp trộm cặp vợ chồng già U80

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Bộ ảnh “ngôn tình” của cặp vợ chồng già, cụ ông 78 tuổi, cụ bà 80 tuổi được chính tay cô cháu gái Nguyễn Hồng Minh, SN 1992 ghi lại.

Ít ai ngờ rằng, giữa lòng Hà Nội xô bồ, trên căn gác hai của một ngôi nhà cũ, có một câu chuyện ngôn tình lãng mạn, mà hai nhân vật chính, là cặp vợ chồng già bình dị sóng bước bên nhau hơn nửa đời người.

Minh chia sẻ rằng, hai ông bà lấy nhau từ rất sớm, từ khi cả hai mới mười mấy tuổi. Bên nhau đã hơn 60 năm nhưng tình cảm của ông bà vẫn rất thắm thiết. Minh đã lén dùng máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc để đời, dù bình dị, nhưng lại là niềm ao ước của bao người trong tình yêu lứa đôi của ông bà mình.

Minh kể, ông ngoại cô từng là giáo viên vật lý, mê Kiều và rành cả về… ngôn tình. Còn bà ngoại, gần 30 năm trước từng là thợ may chính hiệu. Bà chuyên may quần đùi, áo may ô tại xưởng, cũng có một chiếc máy khâu tại nhà.

Bao nhiêu năm qua, trên chiếc xe đạp cũ, ông giáo già lại đến xưởng lai vợ về nhà và 60 năm như một, vẫn luôn mặc và gìn giữ những chiếc quần, áo may ô vợ tự tay may lấy.

Thương vợ cực nhọc đứng máy hơn 10 tiếng một ngày, ông giáo “làm thủ tục cho bà nghỉ hưu sớm, rồi cả nhà sống bằng đồng lương giáo viên của ông. Vài năm sau, ông cũng nghỉ hưu sớm rồi cùng bà hưởng an nhàn”. Theo thời gian, ông ngày càng đẹp lão với hàm râu bạc như cước, bà ngày một già đi với căn bệnh lãng tai của tuổi già.

Nhưng chữ tình, chữ nghĩa hơn 60 năm của ông bà, vẫn trường tồn “đầu bạc răng long”, như câu thơ ông viết riêng tặng bà:

"Tôi lái chiếc wave Tàu

Đèo bã xã đằng sau

Bịch rau treo đằng trước

Đi xuôi rồi đi ngược

Xuôi ngược khắp phố phường".

Chuyện tình đáng mơ ước của "soái ca" U80 được cô cháu gái thể hiện qua bộ ảnh chụp trộm:

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Ông - vốn là một giáo viên Vật lý. Ông có sở thích đọc và phân tích truyện Kiều

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Bà là thợ may. Quần đùi và áo mayô của ông là do bà may cách đây khoảng 20 năm, giờ ông vẫn mặc.

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Mùa hè, hai cụ có sở thích đứng cửa sổ ngắm tắc đường và nói chuyện sâu sắc

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Mùa đông, hai cụ tranh nhau nấu cơm bởi 1 lẽ: Bếp là nơi ấm nhất trong nhà.

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Ông cao ráo, đẹp trai và có hàm râu bạc như cước nên ông rất chăm đọc ngôn tình và thích làm thơ tặng vợ.

bộ ảnh soái ca, soái ca U80, ngôn tình giữa đời thường, tình yêu đẹp, vợ chồng già

Căn bếp nhỏ đã từng là phòng ngủ, phòng học, buồng thay quần áo, bếp, kho chứa đồ của khoảng 20 người con cháu của ông, nay là nơi ông thể hiện tài nấu nướng mỗi hôm cao hứng.

Chia sẻ