Bộ ảnh lạ phụ nữ trung niên khỏa thân

PYL,
Chia sẻ

Một nhóm phụ nữ trung niên ở Anh đã trút bỏ xiêm y để chụp ảnh cho một bộ lịch từ thiện.

Năm 1999, các phụ nữ từ Học viện Phụ nữ Rylstone tại Yorkshie, Anh đã chụp ảnh khỏa thân trong bộ lịch "Calendar Girls" để gây quỹ ủng hộ các nghiên cứu về bệnh bạch cầu sau khi John Baker (chồng của một thành viên trong nhóm tham gia chụp ảnh) qua đời vì căn bệnh này vào năm 1998.

11 phụ nữ đã khỏa thân trong bộ lịch "Calendar Girls". Bộ lịch đầu tiên này đã bán được hàng trăm nghìn bản, gây quỹ 3 triệu đô la cho mục đích từ thiện. 

Sau đó, câu chuyện của nhóm phụ nữ này đã được chuyển thể thành một bộ phim nổi tiếng của đạo diễn người Anh Nigel Cole với sự tham gia của các ngôi sao Helen Mirren và Julie Walters vào năm 2003.

Năm 2010, họ lại tiếp tục thực hiện 1 bộ ảnh mang tên “Golden Oldie Girls” để gây quỹ cho tổ chức từ thiện "Cứu hộ núi Bolton". Tuy nhiên lần này chỉ có 6 người trong nhóm tham gia chụp ảnh.

Cuối tháng tháng 8/2012, nhóm phụ nữ này lại trút bỏ xiêm y trong bộ lịch mới. Họ tạo dáng trên lịch trong nhiều tư thế khác nhau như khi đang đánh đàn, uống trà, đọc sách... với các phần nhạy cảm của cơ thể được khéo léo che đi.

Dưới đây là hình ảnh nhóm phụ nữ trung niên người Anh trong bộ lịch mới nhất:


Bộ ảnh lạ phụ nữ trung niên khỏa thân
Chia sẻ