Bộ ảnh chân thực về cuộc sống của bé gái Nhật bị bệnh béo phì

Phan Hường,
Chia sẻ

Bộ ảnh chân thực ghi lại cuộc sống của bé Yuna - 11 tuổi bị bệnh béo phì ở Nhật. Em đang phải trải qua quá trình điều trị và tập luyện để giảm béo.

Nhiếp ảnh gia người Bỉ - An-Sofie Kesteleyn đã có những bức ảnh chân thực chụp Yuna, một cô bé người Nhật 11 tuổi mắc bệnh béo phì ở Bệnh viện Quốc gia Tsu. Tại đây, cô bé Yuna đang được điều trị cùng 4 người phụ nữ trẻ khác.

Sau khi nghiên cứu về bệnh béo phì ở Nhật Bản, nhiếp ảnh gia này đã liên hệ với bệnh viện thông qua một người bạn và cuối cùng cô đã có thể tiếp cận với cơ sở vật chất và những bệnh nhân nơi đây. Mặc dù bị hạn chế về rào cản ngôn ngữ, cô luôn cố gắng nói chuyện một cách cởi mở thông qua những cử chỉ và biểu cảm với các bệnh nhân. Đối với những vấn đề nhạy cảm, các nhiếp ảnh gia đều phải nói chuyện nhẹ nhàng với Yuna, bởi cô bé đã phải trải qua những ngày tháng điều trị một mình tại bệnh viện và cảm thấy rất cô đơn.

Yuna đứng trước cửa sổ, trong phòng của cô bé.

Bức ảnh chụp cùng em gái trước khi vào viện điều trị.

Yuna và Asaka trong phòng của mình.

Yuna dẫn các bệnh nhân khác đến trường học. Trong số các em nhỏ này, có những em không bị bệnh béo phì nhưng mắc phải các bệnh có liên quan đến thực phẩm.

Yuna trong giờ tập thể dục.

Yuna trong khi kiểm tra sức khỏe.

Yuna trong giờ ra chơi, cùng 2 bệnh nhân khác.

Bức ảnh bữa ăn khi ở nhà mà Yuna đã chụp.

Giống như những người bạn khác, Yuna thức dậy lúc 6 giờ sáng. Tùy từng ngày, cô bé có thể sẽ được các bác sĩ cân và đo trước khi đến phòng tập thể dục. Đến 7 rưỡi, các cô bé bắt đầu ăn sáng và sau đó là đến trường. Bữa trưa, họ trở lại bệnh viện để ăn và bữa ăn được các bác sĩ phân bổ lượng calo hợp lý nhất. Thời gian ăn bữa trưa được giám sát trong vòng 20 phút. Sau giờ học chiều, các cô bé có một vài giờ để chơi trong khuôn viên của bệnh viện, trước khi ăn tối và đi ngủ.

Các bé gái được đưa vào bệnh viện điều trị theo lời khuyên của giáo viên và họ thường giảm cân rất nhanh. Trong khoảng thời gian 6 tháng, Yuna giảm được 30kg. 

Yuna trước cửa phòng ngủ.

Yuna cùng một bệnh nhân khác trong giờ thể dục.

Yuna (bên trái) đang ăn bữa tối.

Yuna ngồi thiền.

Theo nhiếp ảnh gia Kesteleyn, mặc dù bệnh tình của cô bé đã khá hơn, song cô bé phải vật lộn với bệnh tật của mình trong quá khứ, vì vậy quá trình chuyển đổi không hề dễ dàng. Vào cuối tuần, một số bệnh nhân được trở về nhà. Khi về nhà, các bệnh nhân được khuyến khích chụp ảnh hoặc ghi lại tất cả những gì mà họ đã ăn và bữa ăn sẽ được các bác sĩ xem xét trong tuần kế tiếp.

Kesteleyn chia sẻ: “Tôi tin rằng thực phẩm chính là chìa khóa cho sức khỏe”. Mặc dù mục đích ban đầu của cô là nghiên cứu về tác động của thức ăn nhanh tới sức khỏe của con người, tuy nhiên cô thừa nhận cuộc nghiên cứu đã cho cô thấy rõ được cuộc sống, nỗi buồn và cả những niềm vui của những cô bé mắc bệnh béo phì nơi đây.

(Nguồn: Featureshoot)
Chia sẻ