Bỏ 1,2 triệu đồng mua hoa Valentine sang chảnh, hào phóng trả ship 60k, chàng trai sốc vì nhận bó hoa héo tàn như giấy chùi

Lynk,
Chia sẻ

Ai dám đem bó hoa nhàu nát xấu xí này đi tặng bạn gái cơ chứ? Thà ra chợ bỏ 12 nghìn mua chiếc súp lơ gói lại tặng còn tươi xanh hơn!

"Cảnh báo mua hoa ngày lễ Valentine!

Chào mọi người. Bạn mình có đặt bó hoa tặng bạn gái nhân dịp Lễ Tình yêu ở shop hoa X. hôm nay mà ship đến quá xấu, héo không xứng với giá tiền! 1.200.000 cho bó hoa này trời ơi ăn cướp cũng không giàu nhanh như thế!!!

Mình có thể thông cảm là ngày lễ nên có thể cắm xấu, xô lệch, nhưng hoa héo tàn tạ thế này như rủa cặp đôi người ta cũng héo tàn như hoa thì phải đăng lên cảnh báo mọi người chọn shop mua cẩn thận nhé. Chứ tiền hoa đắt không phải nhờ chất lượng, mà là tiền chạy quảng cáo đó ạ".

hoa
hoa
hoa1
hoa1

Bó hoa thật bên phải có kiểu dáng cũng khá giống hình mẫu, nhưng chất lượng thì không ai mê nổi, nhìn đã muốn vứt đi, hoàn toàn không xứng với giá 1,2 triệu đồng.

Lời chia sẻ đầy bức xúc của thành viên mạng có tên D.H vừa mới đây đã khiến cho hàng nghìn người xôn xao chú ý, bởi lẽ Valentine đã đến rồi, cánh mày râu lo lắng sẽ gặp phải trường hợp giống như bạn của D.H. Tiền trả rồi cũng chán chẳng muốn đòi lại, nhưng trông thấy bó hoa ngoài đời thực khác một trời một vực với hoa trên ảnh mẫu thì dân mạng tỏ ra tức giận vô cùng, muốn đòi lại công bằng cho chàng trai tội nghiệp vừa mất tiền lại mất cả quà tặng bạn gái.

"Trời ơi chồng mình mà tặng vợ bó hoa xấu kinh hồn mà đắt cắt cổ như này chắc mình đuổi luôn ra khỏi nhà mất".

"Lạy chúa, hoa 120 nghìn/bó ngoài chợ còn đẹp hơn gấp vạn lần cái bó nhập khẩu này".

"Shop hoa làm ăn vớ vẩn vậy, nhận của người ta cả triệu bạc mà gửi đi nguyên đống rác vậy thì ai chấp nhận được?".

Bỏ 1,2 triệu đồng mua hoa Valentine sang chảnh, trả ship tận 60k, chàng trai sốc vì nhận bó hoa héo tàn như giấy chùi - Ảnh 2.

Cận cảnh bó hoa đắt cắt cổ, vừa héo úa vừa xấu kinh hồn khiến khổ chủ méo mặt ngày Valentine.

"1,2 triệu thì đưa người yêu đi ăn nhà hàng sang trọng, tặng thỏi son hàng hiệu hoặc giày dép quần áo cô ấy thích còn đáng tiền hơn là mua cái mớ như giấy chùi kia về".

"Mua hoa rồi dăm ba hôm lại vứt đi, nhưng chưa kịp tặng đã héo queo héo quắt như này thì tôi cũng muốn trách bạn nam ngốc nghếch thật, lãng phí tiền".

"Bó hoa lung linh biến thành cái gì không biết, ra chợ mua đống súp lơ về tặng còn tươi xanh hơn, mà nhận xong còn đem đi xào ăn được, đây 1,2 triệu vứt ra bãi rác, tiếc thật".

hoa3
hoa3
hoa4
hoa4

Thanh niên phóng khoáng sẵn sàng chuyển khoản y như lời shop nói, trả không thiếu 1 xu mà kết quả nhận về bó hoa quá thất vọng.

Bỏ 1,2 triệu đồng mua hoa Valentine sang chảnh, trả ship tận 60k, chàng trai sốc vì nhận bó hoa héo tàn như giấy chùi - Ảnh 4.

D.H cập nhật diễn biến mới nhất, tiếp tục bức xúc vì shop hoa X. phản hồi khá mập mờ, khó hiểu.

Đây chỉ là 1 góc trong số vô vàn bình luận của cư dân mạng, bàn tán tranh cãi đủ kiểu xoay quanh bó hoa thảm họa ở trên. Đã thế, đọc tin nhắn kèm theo, mọi người còn phát hiện ra shop hoa "bóp cổ" khách 2 lần: lần đầu thì tăng giá từ 950k lên 1,2 triệu, còn lần 2 là đòi tiền ship tận 60k, nghĩa là gấp đôi gấp ba so với bình thường! Đành rằng ngày lễ giá dịch vụ có thể tăng lên, nhưng moi tiền của khách một cách quá quắt như vậy, liệu có phải shipper của tiệm hoa chạy xe bằng xăng pha kim cương không nhỉ? Hay vì bán hoa quá đắt hàng nên shop cũng chẳng màng đến chất lượng nữa, muốn đòi hỏi khách như nào cũng được?

Dù sao thì bây giờ suy nghĩ lại vẫn chưa muộn, người phụ nữ nào cũng thích hoa đẹp xinh thơm, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không vui, có khi còn mắng chửi bạn là "ngu" nếu bỏ ra cả triệu bạc ôm mớ rác đến tặng đấy nhé! Liệu mà chọn hoa quà thật tỉnh táo nha các đấng mày râu.

Chia sẻ