Biểu cảm đáng yêu của các nhóc tì khi nhìn thấy ti mẹ: Dù có đang khóc lóc, mải chơi cũng quay ngoắt 180 độ

H.H ,
Chia sẻ

Sự gắn kết giữa mẹ và con quả thật không gì sánh bằng, điều đó được thể hiện khi một đứa trẻ thay đổi biểu cảm 180 độ khi trông thấy bầu sữa của mẹ.

Cho con bú là một đặc ân mà tạo hóa đã dành riêng cho các bà mẹ. Ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng không thể cho con bú mẹ được ra, còn lại hầu như bà mẹ cũng đều cho con bú một thời gian không ngắn thì cũng dài.

Theo lẽ thường, chuyện cho con bú tí là chuyện riêng tư của hai mẹ con, ít có ai lại chia sẻ công khai. Nhưng các mẹ có công nhận một điều rằng cái biểu cảm của con khi nhìn thấy ti của mẹ rất là đáng yêu không?

Biểu cảm đáng yêu của các nhóc tì khi nhìn thấy ti mẹ: Dù có đang khóc lóc, mải chơi cũng quay ngoắt 180 ọ - Ảnh 1.

Biểu cảm siêu yêu của các bé khi nhìn thấy ti mẹ.

Mới đây, khi trên Tiktok bỗng có một trào lưu mang chủ đề "Thử thách của con khi nhìn thấy ti của mẹ" đã được các bà mẹ đồng loạt hưởng ứng.

Kết quả cho thấy, dù khi ấy đang mải chơi, cho dù khi nghe tiếng mẹ gọi thì biểu cảm của trẻ vẫn ngơ ngác theo kiểu "mẹ gọi con đấy à?". Vậy nhưng khi phát hiện ra "báu vật" của mình đang lồ lộ ngay ở trước mắt thì trẻ sẽ có thái độ quay ngoắt 180 độ. Từ trạng thái không quan tâm, con bỗng nhiên cười khanh khách với niềm vui tột đỉnh. Đã thế, cũng chẳng cần mẹ đến bế, trẻ nào cũng đều biết tự bò hay chạy đến bên mẹ.

Bò thiệt là nhanh để được đến bên mẹ bú ti.

Không chỉ có vậy, trong một vài đoạn clip được các mẹ chia sẻ, có trẻ còn đang đứng khóc la nhưng khi thấy mẹ với bầu sữa căng tròn thì đã nín khóc và chạy ngay lại với mẹ. Có bé vứt luôn đồ chơi đang cầm trong tay đi rồi chạy thật nhanh lại ti mẹ với nụ cười hớn hở.

Ngoài ra, không biết có phải vì còn no bụng hay không mà có một số bé tuy thấy "bình sữa" của mình nhưng chỉ ngồi cười hoặc chạy lại sờ một cái. Nhưng nói tóm lại là dù có đang làm gì, trong tình huống nào thì các bé đều có biểu cảm thay đổi hay khi được nhìn thấy món ăn yêu thích nhất của mình.

Có thể nói, đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, không có thức ăn nào ngon bằng sữa mẹ, và không có nơi nào êm ái, ấm áp bằng khuôn ngực của mẹ. Ở đó, con không chỉ được ăn no mà còn được lắng nghe nhịp tim của mẹ, được ngửi thấy mùi hương của mẹ, mà còn được mẹ âu yếm vuốt ve vỗ về.

Vậy nên, cứ mỗi lần thấy ti của mẹ, con lại như được thấy "báu vật" của đời mình. Con yêu ti cũng giống như con yêu mẹ.

Ti của mẹ là tuyệt vời nhất.

Đang định bò đi phá đồ nhưng khi thấy ti của mẹ đã nhanh chóng quên đi ý định ban đầu.

Đang khóc lóc vậy chứ mà nín ngay khi nhìn thấy bầu sữa thơm của mẹ.

Đang ngồi "gặm" đồ chơi mà thấy ti là vứt ngay để chạy đến bên mẹ bú tí với vẻ mặt hớn hở.

Ngắm ti mẹ cũng là thú vui của con.

Chia sẻ