Biết mẹ quý con dâu thế, con lấy vợ sớm hơn!

,
Chia sẻ

Mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, gần trọn cuộc đời sống ở quê, lên thành phố ở với con trai, con dâu chưa lâu.

Lúc còn ở quê nhiều người khuyên bà ra ở đó dăm bữa nửa tháng rồi về. Chớ có ở lâu phức tạp lắm. Con dâu lại là người thành phố, không khéo lại sinh chuyện xích mích mẹ chồng - nàng dâu.

Vợ chồng tôi đều làm việc ở nhà máy Xúc sản đông lạnh, làm ca kíp thay đổi theo tuần, đứa thì như họ nhà vạc làm suốt đêm, sáng ra mới về, đứa thì công việc túi bụi suốt ngày. Các cháu cũng đi học cả ngày. Tuy bận công việc làm ăn nhưng chúng tôi lo cho mẹ từng ly, từng tý. Mẹ ở nhà một mình suốt ngày, nên rất buồn, muốn nói chuyện cũng không biết tâm sự với ai... Muốn đi chơi, đi lễ chùa cũng chịu. Chúng tôi về đến nhà đều phải lo việc nội trợ, chợ búa. Ðược con cái lo chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ, thế nhưng mẹ tôi vẫn thường bảo, đang ở nhà quê thoáng rộng, ở nhà anh chị cứ như cái hộp, chả khác gì bị giam lỏng.
Một hôm mẹ nói với con dâu:
- Mẹ ngồi không chán lắm con ạ! Bữa nào rỗi hướng dẫn mẹ cách sử dụng máy giặt, cách đun bếp ga, nồi cơm điện, là quần áo. Việc đi chợ búa, lau nhà để mẹ đỡ các con. Mẹ làm một chút có khi lại khỏe ra, ăn lại ngon miệng hơn.
 
Thấy mẹ chồng cởi mở, xởi lởi, con dâu càng quý trọng. Từ đó, mẹ tôi lấy việc giúp đỡ các con làm niềm vui, nào nấu ăn, chợ búa, quét dọn nhà cửa... Mẹ tôi chẳng ngại giặt giũ cả quần áo cho con cháu. Mẹ bảo, có mấy bộ quần áo, để mẹ giặt tay, đưa vào máy giặt làm chi cho tốn điện. Cơm nguội ăn không hết, mẹ dồn lại đem lên tầng thượng phơi, bảo hôm nào đưa về quê cho bố thằng Tý (em trai tôi) chăn nuôi. Có lần tôi nói vui:
 
- Biết mẹ quý con dâu thế, con cưới vợ sớm hơn.
 
Mẹ tôi mắng yêu:
- Cha bố anh! Thế mà ngày trước phải giục mãi.
Mẹ thường bảo: Công việc mỗi ngày mỗi khó. Các con bận công việc ở nhà máy, nếu không chịu khó học tập thêm thì sẽ lạc hậu, thua chị kém em. Mẹ đã già, nhưng cũng còn sức khỏe muốn giúp cho các con chút gì đó. Các con tiến bộ trong công việc, các cháu ngoan ngoãn thì mẹ vui, không muốn về quê nữa.
 
Vợ tôi ôm chầm lấy mẹ:
 
- Chúng con cảm ơn mẹ rất nhiều. Mẹ thế là "đổi mới" so với nhiều người cùng tuổi. Mẹ cả đời lo cho chồng, con, nay lẽ ra phải được nghỉ ngơi, nhưng vì con vì cháu, mẹ chẳng ngại việc gì.
 
Mẹ tôi cười hiền:
- Việc bếp núc, có gì đâu các con.

Theo Nhân dân

Chia sẻ