Biết lý do chồng kiên quyết đưa con về quê học, em vừa giận run người vừa lo lắng đến mất ăn mất ngủ

H.Dương,
Chia sẻ

Em đã cố gắng để anh quên đi cô ấy. Nhưng bây giờ, em cảm thấy hối hận khi bước chân vào cuộc hôn nhân này. Việc anh đưa con về quê học chắc chắn do chủ ý của cả hai người bọn họ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Chồng em từng yêu một người cùng làng đến chết đi sống lại chị ạ! Khi yêu anh, em cũng nghe gia đình anh kể về cô ấy nhiều lần. Theo như những lời kể đó thì người yêu cũ của anh rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, khéo ăn nói. Hồi đó không hiểu sao cô ấy lại chia tay anh rồi làm vợ người khác. Chỉ biết là chồng em sốc lên sốc xuống, còn đòi phá đám cưới người ta cho hả giận.

Chuyện trôi qua mấy năm sau anh mới gặp và yêu em. Em đã nói rất nhiều lần, em muốn có cả con người và trái tim anh, em không bao giờ chấp nhận mình là thế thân cho kẻ khác. Anh cũng thề thốt chỉ yêu một mình em thôi và hứa hẹn thủy chung với em trọn đời.

Gia đình em giàu có nên ngay khi cưới xong, bố mẹ đã cho tiền vợ chồng em mua một căn hộ chung cư cao cấp ở thành phố. Dù thế, tháng nào tụi em cũng về quê thăm bố mẹ chồng một lần, lần nào cũng quà cáp đầy đủ cả.

Biết lý do chồng kiên quyết đưa con về quê học, em vừa giận run người vừa lo lắng đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hiện tại con em lên lớp 1 và đang học ở quê cùng ông bà. Chính chồng em là người kiên quyết đưa con bé về quê với lý do sống gần gũi thiên nhiên, tránh xa các thiết bị điện tử và học cách tự lập. Đến khi đi họp phụ huynh lần đầu, gặp cô chủ nhiệm em mới hay. Thì ra cô chủ nhiệm của con em chính là người yêu cũ của chồng em chị ạ. Quan trọng hơn, cô ấy hiện tại đã ly hôn và đang nuôi con nhỏ một mình. Nghe đâu mỗi lần dẫn con đến trường, chồng em thường nán lại trò chuyện với cô ấy khá lâu. Em biết được mà giận run người.

Hai người họ chắc chắn có quan hệ mờ ám gì đó? Chồng em đưa con về quê chắc chắn cũng có lý do cả. Mấy hôm nay em bực mình đến mất ăn mất ngủ nhưng vẫn chưa công khai hỏi rõ mọi chuyện từ chồng mình. Bởi em đoán anh sẽ chối đây đẩy cho xem. Giờ em có nên rút hồ sơ của con để chuyển lên thành phố và bắt chồng cam kết không qua lại với người cũ không chị? Em sợ gia đình mình tan vỡ quá. (tutu...@gmail. com)

Biết lý do chồng kiên quyết đưa con về quê học, em vừa giận run người vừa lo lắng đến mất ăn mất ngủ - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Hướng Dương chào em gái,

Qua những dòng tâm sự của em, Hướng Dương nhận thấy rằng em rất yêu chồng mình cũng như biết trân trọng, vun vén cho gia đình. Tâm lý sợ hãi gia đình tan vỡ, sợ chồng phản bội đã phản ánh rất rõ tình cảm của em. Nhưng nếu như em để tâm lý sợ hãi đó đeo bám và có những hành động tiêu cực thì người đau khổ sẽ chính là em. Phụ nữ có thể ghen nhưng hãy ghen một cách thông minh em ạ.

Hướng Dương không nhận thấy có bất cứ điểm tương đồng nào giữa việc chồng em chuyển con về quê học tập với việc anh ấy có quan hệ mờ ám với người yêu cũ. Bởi việc phân định giáo viên chủ nhiệm sẽ do ban giám hiệu nhà trường tổ chức, giáo viên thường không có quyền chọn lớp dạy. Như thế không thể nói người cũ âm mưu với chồng em để có lý do chính đáng bên cạnh nhau.

Có thể những lý do để chồng em đưa con về quê là đúng với suy nghĩ thật của anh ấy. Hiện tại, trẻ em ở thành phố đang lệ thuộc quá nhiều vào thiết bị điện tử, ít tiếp xúc với thiên nhiên nên chồng em muốn con được phát triển tự do, đảm bảo nhất. 

Còn việc người cũ của anh ấy chủ nhiệm lớp có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Và chuyện người cũ gặp nhau với tư cách giáo viên chủ nhiệm - phụ huynh trao đổi tình hình học tập là bình thường em ạ.

Để khẳng định chồng em có phản bội không, Hướng Dương nghĩ em nên theo dõi anh ấy nhiều hơn. Hãy xem anh ấy có lén lút dùng điện thoại không? Có đối xử khác lạ với vợ con không? Khi em nói chuyện về người cũ, anh ấy có tỏ thái độ lúng túng hay cáu gắt gì không?... Nếu như có, em hãy tiếp tục điều tra rồi khi có bằng chứng cụ thể thì hãy kết tội chồng.

Còn bây giờ, điều em cần làm là hãy cứ bình tĩnh, vui vẻ, nhẹ nhàng sống như không có chuyện gì xảy ra. Đừng "bứt dây động rừng" lại khiến chồng chán nản và đẩy anh ấy vào tay người cũ nhanh hơn em nhé. Hãy ghen thông minh để khiến chồng phải nể phục em nhé.

Thân chúc em bình tâm.

Hướng Dương.

Chia sẻ