Biết con chào đời không có não, không thể sống quá 1 tuần, bà mẹ quyết sinh con vì lý do vô cùng cảm động

L.T,
Chia sẻ

Khi chưa được tận mắt thấy con chào đời, bà mẹ đã phải nhận tin dữ từ bác sĩ nhưng cuối cùng cô vẫn quyết giữ lại con để "biến con thành bông hoa tươi thắm tô điểm cho đời".

Ngày nay, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển vượt bậc, người ta có thể dễ dàng phát hiện sớm những di tật ở thai nhi, phòng tránh những hậu quả khó lường về sau. Điều này tất nhiên là tốt nhưng cũng có thể khiến nhiều cặp vợ chồng rơi vào tình huống quyết định cực kỳ khó khăn, giữ con ở lại hay không?

Cặp vợ chồng Krysta Davis, 23 tuổi, và Derek Lovett, 26 tuổi, ở Cleveland, bang Tennessee (Mỹ) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phải tự mình quyết định sự sống của con và cuối cùng họ đã có một sự lựa chọn khiến nhiều người rơi nước mắt.

Biết con chào đời không có não, không thể sống quá 1 tuần, bà mẹ quyết sinh con vì lý do vô cùng cảm động - Ảnh 1.

Krystal nhận tin con bị dị tật bẩm sinh từ khi mang thai 18 tuần.

Khi mang thai được 18 tuần, cặp vợ chồng đau đớn nhận tin dữ từ bác sĩ rằng em bé trong bụng đã bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng khiến bé không có não và hộp sọ. Krysta phải đứng trước hai lựa chọn, một phá thai sớm hoặc tiếp tục mang thai. Điều đáng nói là, bác sĩ cho biết dù tiếp tục mang thai thì em bé có thể tử vong bất cứ lúc nào trong bụng mẹ. Nếu may mắn sống đến khi chào đời, em bé cũng chỉ có thể sống được vài ngày.

Vậy là, cặp vợ chồng đã quyết định cố gắng nhất có thể để được nhìn thấy con chào đời và để thực hiện một nghĩa cử cao cả hơn, "biến con thành bông hoa tươi thắm tô điểm cho đời" bằng cách hiến tạng của con cho những đứa trẻ kém may mắn khác.

mang-bau-9
mang-bau-9
mang-bau-8
mang-bau-8

Bất chấp những phỏng đoán và cả lời cảnh báo của bác sĩ, Krysta vẫn kiên cường chiến đấu cũng con trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ. Đúng đêm Giáng sinh, bé Rylei Arcadia đã chào đời, nặng 2,7 kg và sống một tuần trước khi qua đời trong vòng tay của cha và mẹ vào đêm giao thừa.

Biết con chào đời không có não, không thể sống quá 1 tuần, bà mẹ quyết sinh con vì lý do vô cùng cảm động - Ảnh 3.

Cuộc đời ngắn ngủi của bé đã kết thúc nhưng cô bé đã cho những đứa trẻ khác cơ hội sống sau khi van tim của Rylei được hiến tặng cho hai trẻ sơ sinh có nhu cầu, phổi của em cũng đến một cơ sở nghiên cứu.

Biết con chào đời không có não, không thể sống quá 1 tuần, bà mẹ quyết sinh con vì lý do vô cùng cảm động - Ảnh 4.

Bé Rylei chỉ sống sót được 1 tuần sau khi chào đời.

Nói về quyết định tiếp tục mang thai của mình, Krysta nói: "Lựa chọn tiếp tục mang thai cho đủ tháng có nghĩa là chúng tôi lựa chọn hiến tặng nội tạng của con mình để các bà mẹ khác có thể bế con về nhà khi chúng tôi đã không thể. Trong toàn bộ thai kỳ, phần lớn sức mạnh, động lực của vợ chồng tôi đều đến từ con gái nhỏ, điều đó rất tích cực và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể như hầu hết các bậc cha mẹ làm".

Trong suốt thời kỳ mang thai đầy thử thách và đớn đau ấy, Krysta luôn giữ cho mình một tâm thái lạc quan, tích cực. 

Biết con chào đời không có não, không thể sống quá 1 tuần, bà mẹ quyết sinh con vì lý do vô cùng cảm động - Ảnh 5.

mang-bau-4
mang-bau-4
mang-bau-3
mang-bau-3

Cô nói: "Tôi biết rằng tôi phải hạnh phúc trong suốt quá trình mang thai, mẹ con tôi không có nhiều thời gian để buồn rầu trong quãng thời gian hạn hẹp ấy. Mỗi lần thấy con đạp trong bụng, tôi cũng vui lắm và nhận ra rằng đây thực sự là một đứa trẻ hiếu động. Khi càng đến cuối thai kỳ, con bé càng cử động nhiều hơn, tôi có thể thấy rõ bàn chân con đạp vào bụng mình".

Và khi Rylei đến với thế giới, cặp vợ chồng lại càng tin chắc rằng họ đã quyết định đúng.

Bà mẹ trẻ thổ lộ: "Tôi đã có chín tháng để mang con trong bụng và nâng niu con nhưng điều đó không là gì so với việc được nhìn thấy và ôm con vào lòng. Tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định giữ con ở lại bên mình".

Nhiếp ảnh gia Clarissa Tilley, 27 tuổi, đã ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng giá nhất của cặp vợ chồng với con gái yêu của họ trước khi cô bé ngừng thở. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng đã kịp để lại trong lòng mọi người những cảm xúc khó tả. 

(Nguồn: Daily mail)

Chia sẻ