'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa

Kim Anh,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Đà Lạt có mưa phùn, ẩm ướt và khá lạnh. Thế nhưng dòng người đông nghẹt, chen nhau như đi trẩy hội ở chợ đêm Đà Lạt.


'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 1.

"Biển người" ở chợ đêm Đà Lạt.

Đêm 30/4, hàng ngàn du khách và người dân địa phương đổ về tham quan, mua sắm, ăn uống tại chợ đêm Đà Lạt. Một số người bung dù hoặc mặc áo mưa nhưng đa số vẫn đầu trần dạo bộ ở chợ đêm và khu vực lân cận dưới làn mưa phùn.

Gần 200 quầy sạp đầy ứ hàng hóa tất bật phục vụ du khách tại chợ đêm; tiếng rao và mời chào râm ran.

Chị Phan Như Ngọc (đến từ Quận 3, TP HCM) thổ lộ: "Dạo chơi với chiếc dù dưới làn mưa nhè nhẹ thật thơ mộng, như trong tiểu thuyết vậy. Mặc dù hơi lạnh nhưng sau khi hớp ngụm sữa đậu nành đang bốc khói là thấy ấm người ngay. Ngoài ra còn có bắp nướng, khoai nướng nóng hổi, tươi ngon".

“Mình vừa ghé sạp đồ len mua chiếc áo ấm và khăn quàng cổ rất đẹp, mà giá rất phải chăng” chị Ngọc vui vẻ nói.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 2.

Du khách bung dù che mưa.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 3.

Du khách thích thú với những món ăn bốc khói nóng hổi.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 4.

Nhiều người mua áo ấm.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 5.

Những quán cà phê sát chợ đêm thu hút rất đông du khách.

“Lần nào tham quan Đà Lạt, mình cũng đến chợ đêm để thưởng thức những món đặc sản nóng sốt, thơm lừng. Sau đó, đến quán cà phê ở lưng chừng dốc Lê Đại Hành để ngắm chợ đêm đông vui, tấp nập”, anh Ngô Tuấn Anh cho biết.

Nhiều du khách khác cũng tâm sự rất thích trải nghiệm cảm giác thưởng thức các món ăn đường phố bốc khói giữa tiết trời se lạnh, không khí trong lành, ngắm hồ Xuân Hương thơ mộng.

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP Đà Lạt nhận định: Trong số các khu ẩm thực, vui chơi giải trí về đêm, chợ Đà Lạt luôn là nơi thu hút nhiều thực khách nhất, đặc biệt giới trẻ. Từ lâu, nơi đây trở thành điểm đến không thể thiếu trong chuyến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Lạt của mỗi du khách.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 6.

Đường vào chợ đêm và lên khu Hòa Bình ùn ứ cục bộ.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 7.

Cầu thang xuống chợ đêm không còn chỗ chen chân.

'Biển người' chen chân ở chợ đêm Đà Lạt bất chấp trời mưa - Ảnh 8.

Đài phun nước cạnh chợ đêm cũng đông vui, tấp nập.

Theo UBND TP Đà Lạt, hiện chợ đêm Đà Lạt là một trong số ít địa điểm ở thành phố này mở cửa vào ban đêm để du khách và người dân địa phương đến vui chơi, ăn uống, mua sắm.

Thời gian tới, thành phố sẽ dời chợ đêm đến địa điểm mới là công viên Ánh Sáng, nơi có diện tích rộng hơn, cảnh quan cũng rất đẹp; ngoài ra sẽ mở thêm nhiều tuyến phố đi bộ và các khu ẩm thực, vui chơi, giải trí để kinh tế đêm ở Đà Lạt phát triển hơn nữa.

Chia sẻ