Bị viêm phổi, người mẹ trẻ phải cắt bỏ cẳng chân và ngón tay

Vân Anh,
Chia sẻ

Nữ vận động viên trẻ nhập viện vì cảm thấy khó thở trong quá trình tập luyện. Những ngày sau đó, sức khỏe của cô ngày càng xấu đi.

Tracy Ralph, 34 tuổi, hiện đang sống tại Hawkwell, Essex (Anh) là một vận động viên điền kinh. Trong một lần đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi marathon vào ngày 24/12 năm ngoái, cô cảm thấy khó thở. Sau đó, cô được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi. Sau vài ngày, tình trạng của Tracy ngày càng nguy hiểm. 

Đúng vào Giáng sinh, Tracy hôn mê. Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy đa tạng, viêm màng não, nhiễm khuẩn máu, đông máu và chảy máu não. Cô đã phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân dưới đầu gối và cắt ngón tay để đảm bảo mạng sống.

Bị viêm phổi, người mẹ trẻ phải cắt bỏ cẳng chân và ngón tay 1
Sau viêm phổi, Tracy phải cắt hai cẳng chân và ngón tay để đảm bảo mạng sống. Hiện cô vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện.

Mặc dù Tracy đã tỉnh lại từ ngày 31/12 vừa qua nhưng hiện cô vẫn đang phải nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện St.Thomas, London.

Khi Tracy mắc bệnh, người thân chỉ nghĩ rằng cô bị cúm. Đó là một căn bệnh phổ biến. Trong suốt thời gian Tracy nằm viện, chồng cô, Brad, luôn ở bên cạnh chăm sóc. Anh cũng ngăn không cho hai người con, Miller, 4 tuổi và Hudson, 19 tháng tuổi, được gặp mẹ cho đến khi Tracy tỉnh lại.

Bị viêm phổi, người mẹ trẻ phải cắt bỏ cẳng chân và ngón tay 2
Gia đình của Tracy luôn luôn ở bênh cạnh cô và đang quyên góp tiền để giúp Tracy hồi phục.

Hiện gia đình Tracy đang lập một trang gây quỹ để có tiền điều trị hồi phục cho cô. Chỉ trong vòng 24 giờ đầu tiên, quỹ đã nhận được 18.000 bảng tiền ủng hộ và hiện nay đã nhận được 25.000 bảng. Số tiền này sẽ có ích cho Tracy trong quá trình hồi phục sức khỏe cũng như để làm chân tay giả.

Trước khi nhập viện, Tracy là vận động viên điền kinh cho đội Clarins tại Debenhams, Southend. Cô đang tập luyện cho Giải Southend Half Marathon được tổ chức vào cuối năm 2014.

 Theo Dailymail
Chia sẻ