Bị tạt axit năm 18 tuổi, người đàn ông may mắn lấy lại ánh sáng nhờ 1 phương pháp chưa từng thực hiện trên người

Xuyến Chi,
Chia sẻ

James O'Brien không thể ngờ mình có thể lấy lại ánh sáng bên mắt phải nhờ phương pháp mới này.

Ông James O'Brien 44 tuổi, sống tại Quận Rotherhithe, London (Vương Quốc Anh) đã vô tình bị tạt axit vào mặt trong một cuộc tấn công cách đây 25 năm. Mặc dù may mắn sống sót nhưng amoniac trong axit đã đốt cháy võng mạc khiến cậu thanh niên O'Brien năm đó hoàn toàn mất đi thị lực mắt bên phải khi chỉ mới 18 tuổi.

Bị tạt axit năm 18 tuổi, người đàn ông may mắn lấy lại ánh sáng nhờ 1 phương pháp chưa từng thực hiện trên người - Ảnh 1.

James O'Brien bị mất thị lực mắt bên phải do tai nạn axit năm 18 tuổi.

O'Brien đã kết hôn với vợ là Lisa, hiện 40 tuổi. Hai người có được một cô con gái và một cậu con trai. Những tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua như vậy nhưng mới đây, tin vui đã đến khi ông trở thành bệnh nhân đầu tiên được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh - NHS điều trị bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc thay thế mô sẹo trên mắt. Quá trình điều trị diễn ra trong vòng 18 tháng tại Bệnh viện Mắt Moorfields ở London. Đến nay, cả hai mắt của bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã lấy tế bào gốc từ mắt trái khỏe mạnh đem đi phát triển trong nhiều tháng tại một phòng thí nghiệm ở Modena, Ý. Sau một năm chờ tế bào gốc tương thích với cơ thể, ông O'Brien mới tiếp tục được cấy giác mạc từ một người hiến tặng đã qua đời.

Tế bào gốc là những tế bào đơn giản có khả năng phát triển thành hầu hết mọi loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể. Chúng có thể được sử dụng để thay thế những tế bào bị hỏng.

Bị tạt axit năm 18 tuổi, người đàn ông may mắn lấy lại ánh sáng nhờ 1 phương pháp chưa từng thực hiện trên người - Ảnh 2.

Thời gian điều trị diễn ra từ đầu năm 2018.

Cha của hai đứa trẻ vui mừng chia sẻ: "Có thể nhìn thấy trọn vẹn bằng cả hai mắt tuy là điều bình thường nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ to lớn với tôi. Thế giới trong mắt tôi giờ đây dường như to và rõ hơn rất nhiều. Trước đây, tôi thậm chí không thể nhìn thấy bảng chữ cái kiểm tra thị lực nhưng bây giờ đã nhìn được từ dòng thứ ba trở xuống mà còn rõ hơn nữa. Điều hạnh phúc nhất mà tôi chưa từng được trải qua là ngắm nhìn những đứa trẻ qua mắt phải của mình".

Bị tạt axit năm 18 tuổi, người đàn ông may mắn lấy lại ánh sáng nhờ 1 phương pháp chưa từng thực hiện trên người - Ảnh 3.

James O'Brien và vợ.

Sajjad Ahmad, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho biết: "James là ca điều trị trên người lần đầu tiên. Nhờ anh ấy, mà chúng tôi đã có thể dùng phương pháp này cho những người đang cần. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Hiện có rất nhiều bệnh nhân là đàn ông trẻ tuổi và việc mất thị giác ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và những người xung quanh".

Tối ngày 9/9, đài BBC đã phát sóng quy trình chữa trị trên chương trình Inside Out London.

Bị tạt axit năm 18 tuổi, người đàn ông may mắn lấy lại ánh sáng nhờ 1 phương pháp chưa từng thực hiện trên người - Ảnh 4.

Đây là lần đầu tiên đội ngũ bác sĩ của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh áp dụng kỹ thuật điều trị bằng tế bào gốc.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Moorfields đã dành 20 năm để phát triển kỹ thuật nuôi cấy tế bào gốc và hy vọng ca phẫu thuật thành công sẽ mở ra cánh cửa hy vọng cho hàng trăm người khác là nạn nhân bị thương tích do axit gây ra. Theo kế hoạch, họ sẽ có thể chữa lành cho một bệnh nhân mỗi tháng.

Chi phí của toàn bộ quy trình điều trị là 92.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ rưỡi VND) bao gồm cả phí chuyển tế bào đến Ý để phát triển và được NHS phê duyệt cho tất cả những ai đủ điều kiện chữa trị.

Theo Ladbible

Chia sẻ