Bị mẹ chồng xét nét, làm khó nhưng sau một biến cố, nàng dâu lại dùng cách bất ngờ hoá giải mọi mâu thuẫn, cả chồng cũng nể phục

An Thanh,
Chia sẻ

Khi nghe vợ nói ra điều đó, Hùng bất ngờ vô cùng. Anh còn nhớ những tháng ngày vợ nằng nặc đòi bỏ nhà ra đi, vợ uất ức khóc do cãi nhau với mẹ.

Mẹ chồng - nàng dâu luôn là một vấn đề muôn thuở. Nhiều người có mẹ chồng tốt đẹp, họ sẽ ít khoe khoang. Nhưng ai gặp phải một người khó tính, kĩ càng, luôn gây khó dễ và chẳng thật sự tốt bụng thì suốt ngày muốn tâm sự, giãi bày về cuộc sống của mình.

Trên thế gian này, một số cuộc chia tay sẽ hẹn ngày đoàn tụ. Tuy nhiên, cũng có những lần đã chia ly là mãi mãi, chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau. Vì những mất mát, đôi khi người ta sẽ nhận ra nhiều điều đáng quý hơn tất cả.

01

Lan luôn đau đầu với người mẹ chồng khó tính của mình. Ban đầu, Lan và Hùng - chồng cô đến với nhau, mẹ anh không đồng ý. Đơn giản vì bà đã có “mối” khác cho con trai, chẳng muốn nhận cô con dâu cách xa nhà đến 600km. Những ngày làm dâu trong nhà chồng của Lan khiến cô đau khổ vô cùng.

Mẹ chồng xét nét Lan từng chút một. Cô ăn gì, mặc gì, đi đâu bà cũng lên tiếng góp ý. Thời gian ấy, Lan kết hôn rồi có bầu luôn, cô phải nghỉ việc vì tình hình sức khỏe kém. Cô muốn ăn chút hoa quả tươi cũng sợ bà đi ra đi vào dò xét. Bà luôn nói đến chuyện hoa quả độc hại với cô, “chỉnh” Lan từ chuyện nấu cơm đến rửa bát hay thậm chí ứng xử với tất cả mọi người. Bố Hùng mất sớm, anh là con trai một nên người mẹ chồng này chỉ có một sự quan tâm đó là con trai và con dâu mình.

Thời gian đầu, Lan còn chịu đựng nhưng dần dần, cô cũng cáu gắt “bật” lại mẹ. Hai mẹ con 3 ngày 2 bữa lại có một cuộc khẩu chiến nho nhỏ. Hùng ở giữa, đau đầu vô cùng. Anh đã nhiều lần tâm sự với họ. Nàng dâu và mẹ chồng đều tỏ ý thấu hiểu nhưng nhanh chóng sau đó, bà lại không vừa ý với con dâu về vấn đề khác rồi lại cãi cọ nhau ngay.

Sự ra đi của mẹ đẻ là "liều thuốc" giúp hóa giải khúc mắc mẹ chồng - nàng dâu, đằng sau là câu chuyện “gỡ rối” của một trong những mối quan hệ phức tạp nhất thế giới - Ảnh 1.

Cuối cùng, khi công ty Hùng chuẩn bị mở chi nhánh ở thành phố cách nhà 60km, Hùng không từ chối khi được cử đi. Anh đón vợ con theo cùng, tách cặp mẹ chồng - con dâu suốt ngày tranh cãi. Kể từ khi ra đi, đầu óc Lan cũng thư thái hơn hẳn. Mẹ chồng xa con dâu chẳng hiểu sao lại quý nhau hơn, thi thoảng còn nhắn tin hỏi han việc nhà.

02

Một ngày, vừa ngủ dậy, anh trai Lan ở quê gọi điện thông báo mẹ ruột cô ốm nặng, nhắn vợ chồng Lan cùng cháu gái chuẩn bị về nhà luôn. Lúc ấy, Lan không hình dung được tình hình sức khỏe của mẹ thế nào. Cô cho rằng, đó chỉ là một lần ốm đau bình thường của mẹ thôi, không có gì quá nghiêm trọng.

Lan và chồng sống cách nhà đẻ gần 700km. Vé máy bay mua bay luôn thì khá đắt đỏ. Lúc ấy, cô và chồng mới dồn tiền mua xong nhà cửa nên khá túng thiếu.

Lan phân vân rất nhiều, cuối cùng, cô quyết định đặt vé máy bay giá rẻ hơn nhưng phải đến 2 ngày nữa mới khởi hành. Buổi sáng hôm sau, anh trai Lan tiếp tục gọi điện thúc giục em gái. Cô đành nói thật rằng ngày kia mình mới về được. Người anh trầm ngâm rồi ngập ngừng bảo em gái cố gắng vì mẹ yếu lắm rồi.

Hùng biết chuyện, anh liên tục động viên vợ bình tĩnh. Anh cũng trách Lan tại sao không gọi báo cho mình, chuyện chi thêm 3 triệu tiền vé để bay về sớm anh lo được. Hai vợ chồng cùng gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho chuyến về quê.

Sau khi máy bay hạ cánh, Lan mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của anh trai. Mẹ ruột cô đã qua đời cách đây nửa tiếng. Thông tin này khiến Lan suy sụp. Nỗi đau này khiến cô gục xuống ở sân bay, Hùng vừa dìu vợ, vừa dắt tay con ra ngoài. Mẹ Lan dù rất cố gắng nhưng không thể đợi được con gái về nhà. Không thể nhìn mặt mẹ lần cuối là nỗi ân hận tột độ với Lan.

Sự ra đi của mẹ đẻ là "liều thuốc" giúp hóa giải khúc mắc mẹ chồng - nàng dâu, đằng sau là câu chuyện “gỡ rối” của một trong những mối quan hệ phức tạp nhất thế giới - Ảnh 2.

Lúc nào cô cũng đau đớn khi nghĩ đến chuyện chỉ vì tiếc rẻ vài triệu bạc, cô đã không gặp được mẹ. Lan cũng lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị của việc không còn mẹ - điểm tựa lớn nhất của đời mình còn trên cõi đời.

03

Sau khi xong xuôi việc của mẹ ruột, Lan quay lại thành phố. Cô nghĩ đến chuyện đón mẹ chồng lên sinh sống cùng gia đình mình. Hai vợ chồng cô rời nhà chồng đi đã được 4 năm, họ mua được nhà rồi, mọi chuyện cũng dần ổn định hơn.

Khi nghe vợ nói ra điều đó, Hùng bất ngờ vô cùng. Anh còn nhớ những tháng ngày vợ nằng nặc đòi bỏ nhà ra đi, vợ uất ức khóc do cãi nhau với mẹ. Chính Lan cũng từng tuyên bố thẳng thừng về việc sống gần nhau sẽ luôn xảy ra xích mích. Chỉ có khi nào hai người ở xa thì tình cảm mẹ chồng - con dâu mới được cải thiện thôi.

Khi thẳng thắn hỏi vợ về điều này, Lan trả lời: “Mẹ đã gần 60 tuổi rồi. Em muốn đón mẹ lên sống cùng vợ chồng mình chủ yếu là cho anh cơ hội để săn sóc mẹ. Anh là người chồng rất tốt với em, rất tâm lý, rất thấu hiểu. Mẹ cũng thương anh nhiều, bà chỉ có mỗi anh là con. Em rất yêu anh nên không muốn anh phải hối hận như chính em trong câu chuyện này. Anh có hiểu không, việc không được ở bên mẹ đẻ những ngày cuối đời, cảm giác có lỗi đó khiến em đau đớn vô cùng”.

Nghe vợ nói vậy, Hùng ôm lấy Lan an ủi. Anh cũng nhẹ nhàng trình bày ý kiến cũng như nhã ý của vợ chồng với mẹ đẻ mình. Mẹ chồng Lan cũng rất muốn hòa hoãn với con dâu, vui vẻ bên các cháu nên đã đồng ý. Bà biết được câu chuyện đang khiến Lan đau đớn và thương cô hơn.

Sự ra đi của mẹ đẻ là "liều thuốc" giúp hóa giải khúc mắc mẹ chồng - nàng dâu, đằng sau là câu chuyện “gỡ rối” của một trong những mối quan hệ phức tạp nhất thế giới - Ảnh 3.

Cả hai người phụ nữ có trái tim đồng cảm và đầy yêu thương bỗng trở nên hòa hợp đến lạ kỳ. Từ ngày mẹ chồng đến, mối quan hệ của họ rất tốt, chẳng cãi cọ chút nào cả. Lan vì Hùng mà “nhuần” tính hẳn, mẹ chồng vì con trai, vì cháu và vì chính con dâu cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Hùng rất biết ơn Lan vì sự thấu hiểu của cô trong sự việc lần này.

Mọi người luôn chưa biết cách trân trọng những gì mình có. Họ không biết thứ đó có giá trị thế nào cho đến khi đánh mất nó. Tiền rất quan trọng nhưng mối quan hệ gia đình quan trọng hơn rất nhiều.

Một cặp đôi thực sự yêu nhau, muốn gắn bó cả đời, họ phải nghĩ nhiều hơn cho đối phương và chấp nhận bố mẹ của nhau. Mẹ chồng nàng dâu là mối quan hệ đầy rắc rối nhưng có phải lúc nào cũng khó khăn trong việc tháo gỡ nó đâu. Vì tình yêu ai cũng làm nên được những điều kì diệu hết cả!

Chia sẻ