Bị mẹ chồng vẽ việc cho làm trong thời gian ở cữ, nàng dâu quyết định "tung chiêu" khiến bà xấu hổ làm thinh

Miss Mộng Mơ,
Chia sẻ

Sau nhiều lần bị mẹ chồng tạo công ăn việc làm một cách vô lý, Hằng đã quyết liệt đáp trả.

Sinh con 4 tháng, Hằng vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh nên ở nhà chăm con. Nói không phải kể khổ, chứ suốt từ khi sinh, có khi Hằng chỉ được 2 tuần đầu là kiêng cữ, được mẹ chồng chăm sóc. Những chuỗi ngày sau đó, Hằng phải tự tay lo mọi việc cơm nước, chăm sóc con cái.

Chỉ thế thôi đã đủ mệt, Hằng còn thêm mệt mỏi vì mẹ chồng cố tình tạo công ăn việc làm cho con dâu. Bà vốn không phải người tính cẩn thận và sạch sẽ nhưng từ khi con dâu hết cữ là mỗi tuần lại lôi đống bát đũa và quần áo lâu chưa dùng ra cho cô rửa, giặt giũ.

Lần đầu, Hằng còn thắc mắc:

- Mẹ ơi, số bát này để trong chạn vẫn sạch mà mẹ.

- Sạch gì, lâu không động đến kiểu gì cũng bị bụi bẩn, con rửa sạch đi cho mẹ, mấy bữa nữa có khách còn có cái dùng.

- Vâng ạ - Hằng đáp mà trong lòng đầy phiền muộn.

Bị mẹ chồng vẽ việc cho làm trong thời gian ở cữ, nàng dâu quyết định tung chiêu khiến bà xấu hổ làm thinh - Ảnh 1.

Hằng luôn nhẫn nhịn. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, chờ mãi vẫn không thấy khách của mẹ chồng đâu, Hằng mới hỏi khéo:

- Mẹ ơi, khách không đến ạ?

- Khách nào?

- Ơ, hôm trước mẹ bảo có khách đến kêu con rửa bát đó ạ.

- À, không con. Mà cứ rửa đi cho nó sạch sẽ.

Hằng nuốt bực dọc vào trong mà đi pha sữa cho con. Mẹ chồng cứ sợ cô rảnh quá thì phải. Thế mà đang ru con ngủ, mẹ chồng lại gọi vọng lên:

- Hằng ơi, xuống đây mẹ nhờ chút.

Cô không dám thưa vì sợ cún sẽ thức giấc. Đành bỏ con nằm giường, chạy ra cửa rồi nói với xuống:

- Mẹ ơi, đợi con chút, con đang ru bé ngủ.

- Ừ, nhanh lên. Dưới này đang nhiều việc lắm.

Lát sau, chạy xuống tưởng mẹ chồng có việc gì gấp gáp nào ngờ bà sai Hằng soạn đống quần áo cũ trong tủ để giặt:

- Con xem, quần áo này của cái Thư (em chồng) nhưng lâu rồi không mặc. Con đem bỏ vào máy giặt đi, xong lau lại tủ đồ cho mẹ nhé.

- Mẹ ơi, quần áo này thì để cô về cô chọn, cô dọn, chứ con biết làm sao?

- Chỉ việc giặt lại có gì mà không biết. Đợi nó về mới giặt thì lấy gì mặc?

Lại một lần nữa, Hằng nuốt ấm ức mà đi làm. Rồi nhiều lần khác, bà bắt cô lau dọn nhà cửa, rửa đi rửa lại đống bát đũa, xoong chảo.

Chiều hôm ấy, sau khi lại sai Hằng lôi bát ra rửa, cô đang làm thì con khóc, cô bỏ đó chạy lên dỗ. Mẹ chồng chép miệng, rồi ngồi vào rửa.

Đúng lúc ấy, em chồng và em rể đỗ xịch xe trước cửa, bước vào nhà nhìn thấy mẹ chồng như thế thì tru tréo:

- Ôi chị đâu mà để mẹ rửa bát thế kia?

- Nó còn bế con.

- Lúc nào cũng viện cớ. Ở nhà chỉ có tí việc làm cũng không xong lại đến tay mẹ.

- Ừa, hơi đau lưng tí chứ mẹ làm được.

Bị mẹ chồng vẽ việc cho làm trong thời gian ở cữ, nàng dâu quyết định tung chiêu khiến bà xấu hổ làm thinh - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Hằng bước xuống, cô em chồng lập tức lớn giọng với cô:

- Chị làm gì để mẹ phải vất vả thế kia? Già cả rồi còn bắt rửa bát nữa?

Hằng tức quá, đáp:

- Em mà nói cái giọng đó với chị à? Cô biết cái gì mà nói, cô đã hỏi đầu đuôi chưa mà nói như thế? Thế mẹ rửa có một lần mà đã mệt, ngày nào chị cũng rửa thì không mệt hả?

- Chị sức dài vai rộng mà so như thế không thấy khập khiễng à? Anh tôi đúng là có mắt như mù mới lấy chị.

Hằng không chịu được, quay sang mẹ chồng hỏi:

- Mẹ, mẹ thử nói 1 lời đi. Những việc mẹ sai con, con có chối bao giờ không dù con thấy rất vô lý. Mẹ phải rửa bát mấy lần kể từ khi con về đây làm dâu? Mẹ trả lời sao cho không thẹn với lòng đi không cô lại nghĩ con bắt nạt mẹ.

Mẹ chồng lặng thinh, chỉ can giải:

- Thôi, Thư đừng nói gì nữa con. Mẹ tự rửa mà.

- Đấy nhé, cô nghe cho rõ nhé. Còn mẹ, từ nay mẹ ngưng vẽ việc cho con làm đi ạ. Thử hỏi vài ngày nữa con đi làm rồi, mẹ ở nhà mẹ có lo được như vậy không? Còn chuyện cô Thư, con sẽ nói chồng con can thiệp. Cô ấy không rõ đầu đuôi mà chửi mắng chị dâu như vậy còn ra gì nữa.

Những lời Hằng nói khiến cô em dâu rất tức tối nhưng không nói gì nữa vì mẹ chồng can. Có vẻ mẹ chồng cô cũng không ngờ nàng dâu lại dám bật lại trước mặt con gái và con rể như vậy.

Chia sẻ