Bí mật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của tôi chính là không đi du lịch cùng con cái

Đinh Hương,
Chia sẻ

Tôi không thích những lời khuyên chung chung và tẻ nhạt bởi mỗi cuộc hôn nhân đều khác nhau thì làm sao có thể áp dụng chung cùng một thứ được. Tuy vậy tôi sẽ tự phá lệ với một câu nói mà tôi nghĩ rằng rất nhiều cặp vợ chồng cần được nghe: Hãy đi du lịch mỗi năm và đừng mang theo con cái!

Đây có vẻ là một lời khuyên kỳ cục nhưng bạn chắc sẽ cảm thấy ngạc nhiên bởi có những cặp đôi chưa từng rời con mình nửa bước. Việc liên tục ở cạnh nhau không xa một giây nào không phải là điều tốt, cho cả bạn và cả con cái của bạn nữa. Chính vì thế, đây là những lý do bạn cùng ông xã hãy sắp xếp cho mình một chuyến đi riêng tư, dù chỉ là một vài ngày ngắn ngủi, hãy tạm xa con cái, tạm gác những lo toan để tận hưởng giây phút yên tĩnh, thư thái cùng nhau. Điều này có thể sẽ tạo nên những thay đổi tích cực đối với cuộc hôn nhân của bạn đấy!

Bí mật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của tôi chính là không đi du lịch cùng con cái - Ảnh 1.

Cải thiện chuyện chăn gối

Một trong những mặt bị hạn chế nhiều nhất đối với các cặp vợ chồng sau khi có con chính là vấn đề chăn gối. Một phần có thể là do sự thay đổi cơ thể sau khi sinh, do mệt mỏi sau một ngày bận rộn, hoặc bởi hơn một nửa chiếc giường đã bị bọn trẻ chiếm đóng… Dù sao đi nữa, chuyện gối chăn sau khi có sự xuất hiện của lũ trẻ bỗng biến thành một công việc hết sức khó khăn và chẳng còn mấy hứng thú nữa. 

Tuy nhiên bạn biết điều gì có thể làm nó thay đổi không? Chính là một căn phòng khách sạn lãng mạn với chiếc đệm êm mềm, một chiếc đầu thoải mái không phải lo sợ ngay ngáy bị lũ trẻ xông vào phòng bất thình lình, một cảm giác thư thả khi biết rằng mình có thể “bận rộn” cả đêm mà không lo sáng mai phải dậy sớm lo bữa ăn cho cả nhà… Tất cả sẽ tạo cho bạn một cảm giác rạo rực và khao khát được thân mật hơn với người bạn đời của mình.

Bí mật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của tôi chính là không đi du lịch cùng con cái - Ảnh 2.

Không nói chuyện về con cái

Dành vài ngày để nghỉ xả hơi cùng nhau, không cần phải lo nghĩ đến những đứa con thật sự là một cảm giác tuyệt vời nhất. Ngay cả người thợ chăm chỉ nhất thì cùng cần có lúc xả hơi để nạp thêm năng lượng phải không nào! Khi tôi và chồng đi du lịch cùng nhau, gần như bọn tôi đã dành ra hơn 36 tiếng đồng hồ để nói chuyện về con cái. Rồi đột nhiên chúng tôi quên hẳn bọn chúng. Thật thú vị. Và tôi cảm thấy rằng một cặp vợ chồng mà ngoài lũ trẻ ra không còn gì khác để nói với nhau thì gia đình đó thật có vấn đề rồi đấy!

Trải nghiệm mới mẻ

Bí mật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của tôi chính là không đi du lịch cùng con cái - Ảnh 3.

Bạn có nhớ lần đầu tiên gặp nhau, cảm giác đó phấn khích đến thế nào không? Những thứ người ấy nói ra đều thật thú vị, hài hước và thông minh. Bẵng đi một thời gian sau khi kết hôn, cùng với hàng trăm điều phải lo trong cuộc sống, sự cuốn hút ấy ở bạn đời gần như biến mất hẳn, bạn cũng chẳng thấy thú vị khi nói chuyện với họ nữa. Đó là lúc bạn và ông xã cần đi du lịch đến một nơi mới mẻ hơn để khởi động lại cảm giác xuyến xao như ngày nào. Tất nhiên đi du lịch cả nhà sẽ rất vui nhưng việc tận hưởng thế giới hai người, cùng khám phá những địa điểm chưa từng đến sẽ mang lại sự tươi mới đặc biệt, khơi gợi lại hồi ức và những cảm xúc từ xa xưa.

Con bạn cũng được lợi đấy

Để hoàn thành được chuyến đi “đánh lẻ” của hai vợ chồng, tôi biết rằng xung quanh mình cần có rất nhiều sự hỗ trợ từ gia đình. Tôi tin rằng bố mẹ, anh chị em và những người bạn thân của bạn sẽ không ngại ngần giúp đỡ trong trường hợp này đâu. Tôi cũng tin chắc rằng ông bà nội ngoại hai bên sẽ mừng húm khi bạn gửi các con về chơi. Thật sự mà nói, tôi thấy khoảng thời gian xa bố mẹ sẽ rất tốt cho các con. Ngoài việc chúng có thể học được cách tự chăm sóc cho bản thân, chúng còn có thể tận hưởng những giờ phút tuyệt vời nhất khi được sự cưng chiều của ông bà.

Bí mật giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của tôi chính là không đi du lịch cùng con cái - Ảnh 4.

Các bạn ạ, đây chính là một lời khuyên hôn nhân mà tôi nghĩ rất nhiều người cần được nghe thấy. Sau mỗi chuyến đi du lịch riêng tư, cả hai vợ chồng chúng tôi đều như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới, càng cảm thấy yêu thương, trân trọng nhau hơn, háo hức được trở về đối mặt với cuộc sống bận rộn bù đầu với con cái. Cứ như vậy mỗi năm, vợ chồng tôi luôn cố gắng dành ra khoảng 4 ngày không màng đến con cái để thưởng thức phút giây thân mật và lãng mạn của cặp đôi. Chúng tôi không phải cặp vợ chồng hoàn hảo nhất nhưng tôi chắc rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi là vô cùng tuyệt vời. Và tôi tin rằng có được điều này là bởi bên cạnh gia đình, chúng tôi còn biết ưu tiên hơn cho thời gian riêng tư cá nhân của mình.

Chia sẻ