Bị lừa thành người thứ 3

Hương Nguyễn,
Chia sẻ

Quyên biết mình là người thứ 3 nhưng chị lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi lưới tình.

Yêu nhầm người có vợ

Ở cái tuổi 30, Quyên xinh đẹp một cách tròn đầy, trong khi ai cũng có đôi có cặp thì chị mải mê theo đuổi sự nghiệp. Mặc cho bố mẹ giục giã, cho bao lời ong tiếng ve vây quanh mỗi ngày, chị vẫn “ăn, ngủ” với công việc. 

Rồi khi gặp Hữu Vinh, chàng giám đốc điển trai, hào hoa đầy phong độ, chị xao xuyến ngày đêm. Mặc dù đã 45 tuổi nhưng anh nhìn trẻ trung hơn tuổi của mình rất nhiều. 

Vinh cũng bị vẻ ngoài và sự thông minh của Quyên cuốn hút. Rồi anh chị có tình cảm với nhau lúc nào không hay. Với chị, việc anh đã ly hôn chẳng quan trọng, quan trọng là anh yêu chị thật lòng. 

Sự đời trớ trêu khi chị biết tin anh lừa dối mình. "Anh đã ly hôn đâu… anh vẫn sống với vợ và hai cô công chúa đẹp như thiên thần của mình cơ mà", chị đau lòng nghĩ thầm. 

Một ngày, Quyên đang phơi phới chuẩn bị đến gặp anh thì một người đàn bà gọi điện cho chị. Người ấy giới thiệu là Lan - vợ của anh Vinh.

Vợ chồng anh sống với nhau được 8 năm, anh chị đã có 2 đứa con. Chị Lan nói: “Trước đây anh Vinh từng quan hệ với một đồng nghiệp đã có chồng và nếu em cần, chị sẵn sàng nhường lại anh. Với chị, anh chẳng khác nào miếng kẹo cao su người ta đã nhai nát”...

Bị lừa thành người thứ 3
Quyên biết mình là người thứ 3 nhưng chị lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi lưới tình này (Ảnh minh họa)

Quyên nghe và cay đắng nuốt từng lời nói của người đàn bà này. Những lời nói này không ồn ào chợ búa mà được phát ra từ một người có học với lời lẽ thâm thúy càng chua xót gấp vạn lần với chị. 

Chị biết mình là người thứ 3 từ hôm đó, nhưng chị lại không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi lưới tình này, anh xuất hiện vẫn ngọt ngào, đầy vẻ kiêu hãnh của quý ông thành đạt, hài hước… đúng mẫu chị thích. 

Sau nhiều hôm suy nghĩ, chị quyết định nói chuyện với anh. Anh không bất ngờ khi Quyên biết hết, anh thản nhiên nói chẳng yêu vợ con, chẳng yêu chị hay yêu người con gái nào, mà anh chỉ yêu chính bản thân mình…

Chị lúc này mới hiểu, anh luôn sợ mình bị tổn thương nên làm tổn thương người khác, sợ mình đau khổ nên thà để người khác khổ đau còn hơn. 

Ảo tưởng rằng chàng sẽ bỏ vợ...

Cũng trong hoàn cảnh như Quyên, Tố Như cũng ngất ngây trong men tình với người đàn ông đã có vợ. Khác Quyên, Như biết rõ, anh vẫn sống với vợ con. Chiến nói thẳng chuyện đó, rồi anh ta ỉ ôi rằng vợ mình chẳng ra gì, bỏ chồng con để bù khú bạn bè. Như thông cảm lắm. 

Chiến rất trải đời nên việc “chiều” Như không khó. Anh không vồ vập, mà anh “lạt mềm buộc chặt”. Bởi thế mỗi khi anh nhắn tin là tim chị lại run lên bần bật. 

Chính vì điều đó, Như say mê người đàn ông có vợ này một cách cuồng nhiệt. Biết mình sai, chị vẫn cố chen vào làm người thứ 3, thi thoảng chị lại tự biện hộ cho sai lầm của mình… Chị cũng ảo tưởng rằng, anh sẽ bỏ vợ con để đến với chị.

Thế nhưng Như đã nhầm, thứ 7 và Chủ nhật luôn là thời gian anh ta dành cho vợ và con. Những lúc vợ gọi, anh ấy thoái thác bằng mọi lẽ để trở về nhà. Chị ngồi hàng giờ liền để tự chất vấn bản thân với độc nhất một câu hỏi: Vì sao mình lại yêu con người lạnh lùng này? 

Vì quá nhiều điều nơi con người anh làm chị yêu: cái cách hài hước, một chút bất cần, sự quyết đoán và chân thành. 

Bị lừa thành người thứ 3
Rất nhiều bạn trẻ cũng vướng vào lưới tình với người có vợ (Ảnh minh họa)

Chị chia sẻ: "Tôi và anh hợp nhau đến nỗi có những suy nghĩ không cần phải nói ra... và chỉ qua hành động, ánh mắt, chúng tôi cũng hiểu được người kia đang nghĩ gì. Ở bên anh, tôi luôn có cảm giác được an toàn, được che chở và được chia sẻ những điều mà từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thấy được điều đó ở bất kỳ người đàn ông nào. Tôi đã nghĩ rằng, anh chính là một nửa mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay... Thế nhưng, một nửa yêu thương của tôi lại là chồng của người phụ nữ khác!"...

Chị cứ khổ sở như vậy mà chẳng biết rồi mối tình này sẽ đi về đâu.

Tình yêu không phải là tất cả

Chị Tuyết Nhung (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và anh bắt đầu yêu nhau, chỉ cần một ngày không gặp, không được nghe giọng nói trìu mến của anh là tôi không thể nào ngủ yên giấc. Tôi và anh đều biết, chúng tôi đang gây ra lầm lỗi với người chồng của tôi và vợ của anh... nhưng cả hai người đều không thể điều khiển được trái tim mình! Rồi khi vợ anh ấy biết chuyện, không quá lâu sau chuyện này cũng đến tai chồng tôi... mọi thứ gần như mất hết"...

Ngọc Lan (sinh viên năm thứ 3 Đại học Công Đoàn) chia sẻ: “Mình đã từng vướng vào hoàn cảnh này. Nhưng mình dứt khoát được, tình yêu quan trọng thật nhưng không phải là tất cả. Chuyện này ảnh hưởng tới quá nhiều người và mình không muốn điều đó xảy ra. Thêm vào đó, người đàn ông ‘say nắng’ người đàn bà khác ngoài vợ thì dễ dàng thay thế mình bằng một người khác”…


 
Bị lừa thành người thứ 3

Để giúp bạn "gỡ rối" về tâm sinh lý liên quan đến chuyện phòng the tế nhị, aFamily sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với sự tham gia tư vấn của:

- Bác sỹ Lê Thị Kim Dung - Phó Giám đốc viện sức khỏe Sinh sản RAFH, phụ trách khoa sản Trung tâm Y tế Thái Hà.

- Chuyên viên tư vấn Mai Anh - Công ty đầu tư và phát triển con người Nhật Minh – tổng đài tư vấn Ánh Dương.

Để được các chuyên gia tư vấn, ngay từ bây giờ bạn có thể gửi mail đến địa chỉ: giaoluutructuyen@afamily.vn


Bị lừa thành người thứ 3

Chia sẻ