Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh

Shindo,
Chia sẻ

Dù vô tình hay cố ý thì ký ức đau thương của những đứa con bị cha mẹ bỏ rơi vẫn là nỗi ám ảnh với nhiều khán giả.

Trương Tịnh Sơ trong “Đường Sơn đại địa chấn”
 
Vào vai Phương Đăng trong Đường Sơn đại địa chấn, Trương Tịnh Sơ khiến khán giả không khỏi xót xa trước bi kịch của một cô gái mang trong lòng nỗi uất hận bị mẹ bỏ rơi. Đường Sơn đại địa chấn xoay quanh cơn động đất lịch sử tại thành phố Đường Sơn vào năm 1976.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 1
 
Khi đó, gia đình nhỏ gồm 4 người của Phương Đăng đã bị chia cắt vì thảm họa khủng khiếp này. Hai chị em sinh đôi Phương Đăng và Phương Đạt bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Trong cơn thập tử nhất sinh, người mẹ Lý Nguyên Ni đã chọn cứu đứa con trai Phương Đạt.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 2
Trương Tịnh Sơ
 
Bị mẹ bỏ rơi trong cơn hoảng loạn là ký ức đeo bám Phương Đăng suốt những năm tháng sau này. Cô quyết định giấu danh tính và trở thành con nuôi trong một gia đình quân nhân. Trong khi đó, người mẹ “tội lỗi” kia thì cứ đinh ninh rằng con gái mình đã chết, bà sống với sự đau khổ, dày vò suốt 32 năm mà không hề biết rằng Phương Đăng nay đã trở thành một cô gái mang trong mình nhiều nỗi bi thương.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 3
 
Trần Hạo Dân trong “Đát Kỷ Trụ Vương”
 
Khác với nhân vật Lý Na Tra trong các bản phim trước, Lý Na Tra của Trần Hạo Dân trong Đát Kỷ Trụ Vương là một đứa con ngỗ nghịch và bất hiếu. Được Ân Thập Nương (Uyển Quỳnh Đan) sinh ra sau hơn 3 năm 6 tháng mang nặng đẻ đau, Na Tra bản tính thông minh, hiếu động và có năng khiếu võ nghệ vượt hẳn các anh. 
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 4
Trần Hạo Dân
 
Tiên Đế nằm mơ thấy Na Tra làm phản nên đã lệnh cho Lý Tịnh (Nguyên Hoa) giết con. Vì tuân theo lời Tiên Đế nên vợ chồng Lý Tịnh – Ân Thập Nương đành phải mang Na Tra đến một nơi hoang vắng. Bị cha mẹ bỏ rơi, Na Tra nảy sinh lòng oán hận, cậu giận cha mẹ vì vô cảm trước sự sống chết của mình. 
 
Những năm sau, Na Tra học được phép thần thông, cậu tự đắc rằng mình đã là vô địch thiên hạ. Khi Ân Thập Nương đến tìm nhận lại con, Na Tra chẳng những không nghe mà còn đánh mắng chính mẹ mình.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 5
 
Nhiều khán giả trách Na Tra của Trần Hạo Dân quá bất hiếu, tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự cảm thông rằng chính hành động bỏ rơi con năm xưa của vợ chồng Lý Tịnh – Ân Thập Nương đã gây ra bi kịch sau này. 
 
So Ji Sub trong “Xin lỗi, anh yêu em”
 
Nếu như Na Tra hay Phương Đăng bị cha mẹ bỏ rơi nhưng cuối cùng vẫn tìm về với gia đình thì Cha Moo Hyuk (So Ji Sub) trong Xin lỗi, anh yêu em lại không có được hạnh phúc đó.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 6
So Ji Sub
 
Cha Moo Hyuk bị bỏ rơi khi vừa mới lọt lòng. Anh được nuôi dưỡng trong cô nhi viện cho đến khi 2 tuổi thì được một cặp vợ chồng người Úc nhận nuôi. Những tưởng số phận sẽ mỉm cười với Cha Moo Hyuk nào ngờ anh lại bị ngược đãi và đánh đập dã man. Thế là anh bắt đầu cuộc sống của một kẻ du đãng, nay đây mai đó với nghề cướp giật, bảo kê…. Và điều gì đến cũng phải đến, Cha Moo Hyuk vướng vào một cuộc đấu súng và bị bắn 2 phát vào đầu. Thương tích quá nặng nên bác sĩ chỉ có thể lấy đi một viên đạn, 1 viên còn lại vẫn nằm trong đầu Cha Moo Hyuk.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 7
 
Cuộc đời tăm tối của anh dần có chút niềm tin khi Song Eun Chae (Im Soo Jung) xuất hiện. Hai người yêu nhau bằng thứ tình cảm mãnh liệt và sâu đậm. Tuy nhiên, vì viên đạn năm xưa vẫn còn nằm trong đầu Cha Moo Hyuk nên anh đã chết khi tình yêu với Eun Chae đang đến hồi đơm hoa kết trái. 
 
Triệu Vy trong "Tân dòng sông ly biệt"
 
Lục Y Bình (Triệu Vy) là con gái Lục Chấn Hoa (Khấu Chấn Hải), tuy nhiên, sau khi Lục Chấn Hải cưới thêm vợ mới, mẹ con cô đã bị bỏ rơi. Dù căm hận cha nhưng hàng tháng, Y Bình vẫn phải sang nhà xin tiền, chính điều này vô hình chung tạo cho Y Bình mong muốn thoát khỏi nhà họ Lục để tự thân kiếm sống.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 8
Triệu Vy
 
Cho đến một ngày, Y Bình gặp được Hà Thư Hoàn (Cổ Cự Cơ), hai người yêu nhau và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn. Trớ trêu thay, em gái cùng cha khác mẹ với Y Bình là Như Bình (Lâm Tâm Như) cũng phải lòng Hà Thư Hoàn. Thế là thay vì tình chị em tốt đẹp, Y Bình và Như Bình phải đứng ở vị thế đối đầu, giành giật tình yêu.
 
Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 9
 
Nhân vật Lục Y bình là một trong những vai diễn thành công nhất của Triệu Vy, bởi ngoài khả năng nhập vai điêu luyện, cô nàng còn được dịp trổ tài ca hát trên màn ảnh nhỏ. 



Bi kịch của những đứa con bị “bỏ rơi” trên màn ảnh 10
Chia sẻ