Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết

Shindo,
Chia sẻ

Nhận giặc làm bạn, đấy chính là câu chuyện mà Hồ Hạnh Nhi đang vướng phải ở "Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn".

Tập 35 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng vào tối 17/9. Sau khi trải qua cuộc chiến thập tử nhất sinh với băng cướp Tam Thọ, Châu Doanh (Tôn Lệ) và Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) đã may mắn thoát chết. Có được điều này là nhờ quan tri huyện Triệu Bạch Thạch (Nhâm Trọng) liều mình vào chốn binh đao loạn lạc để cứu 2 người. Tuy nhiên, trước khi kịp thể hiện sự quan tâm dành cho Châu Doanh, Triệu Bạch Thạch đã được phen ghen tức vì chứng kiến cảnh Châu Doanh tình tứ băng bó vết thương cho Tinh Di. Quá nóng giận, Triệu Bạch Thạch đã thẳng thừng buông lời lạnh nhạt: "Ta tới đây để diệt thổ phỉ chứ không phải cứu 2 người".

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Châu Doanh và Tinh Di may mắn thoát chết.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 3.

Triệu Bạch Thạch tức giận khi thấy Châu Doanh thân mật với Tinh Di.

Ngày sau đó, Châu Doanh cùng Tinh Di tiếp tục lên đường đến vùng đất mới tìm mối buôn vải. Dọc đường đi, Châu Doanh nghe người hầu Phúc Lai kể rằng chính Tinh Di là người đã đánh Ngô Sính suýt chết. Vì muốn xác minh sự thật, Châu Doanh đã đối chất với Tinh Di. Nào ngờ, Tinh Di chẳng những không trốn tránh mà còn nhận ngay tội này. Thế là từ chỗ đang thương mến lẫn nhau, Châu Doanh - Tinh Di đã trở mặt. Châu Doanh không thể ở bên Tinh Di vì cứ canh cánh trong lòng nỗi đau về Ngô Sính.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 4.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 5.

Phúc Lai kể cho Châu Doanh nghe chuyện Ngô Sính từng bị Tinh Di đánh suýt chết.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 6.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 7.

Tinh Di cuối cùng cũng thừa nhận rằng chính chàng đánh Ngô Sính đến mức chấn thương sọ não.

Ở một diễn biến khác, Hồ Vịnh Mai (Hồ Hạnh Nhi) tỏ ra khá bất bình khi Châu Doanh thoát khỏi băng cướp Tam Thọ một cách an toàn. Hồ Vịnh Mai đã phối hợp với Đỗ Minh Để để mua chuộc tướng cướp Ngưu lão nhị. Mục đích của việc này là mượn tay băng cướp giết Châu Doanh. Khi Triệu Bạch Thạch dẫn quân binh đến phá ổ cướp, Ngưu lão nhị đã qua đời. Châu Doanh chẳng những không chết mà còn bình an lên đường đi làm ăn.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 8.

Hồ Vịnh Mai.

Hồ Vịnh Mai vốn là cô gái thông minh, hiểu biết, tuy nhiên vì bị trúng mưu kế ly gián của Đỗ Minh Lễ nên Vịnh Mai mới làm những chuyện sai lầm. Trong đầu Hồ Vịnh Mai, Châu Doanh luôn là kẻ độc ác, chẳng những giết chết Ngô Sính mà còn làm cho Ngô gia lụi tàn. Hồ Vịnh Mai muốn Châu Doanh chết để báo mối hận ấp ủ bấy lâu nay.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 9.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 10.

Vịnh Mai ân cần chăm sóc cho Đỗ Minh Lễ mà không hề hay biết chính hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của cha nàng.

Vì cứ nghĩ rẵng Đỗ Minh Lễ là người tốt nên Vịnh Mai đối xử với hắn ta khá tử tế. Thấy Minh Lễ bị thương, nàng còn ân cần băng bó vết thương. Chẳng những thế, Vịnh Mai còn mang tiền tới cho Minh Lễ. Nàng bảo rằng đấy là tiền hoa hồng vì đã góp công giúp cửa hiệu vải nhà nàng mua may bán đắt. Thấy Hồ Vịnh Mai dịu dàng với mình, Đỗ Minh Lễ vô cùng cắn rứt lương tâm. Bởi chính hắn là kẻ đã đẩy cha Vịnh Mai vào con đường chết, khiến gia đình nàng tan nát, đìu hiu.

Bị kẻ thù giết cha lợi dụng, Hồ Hạnh Nhi trở nên đáng thương hơn bao giờ hết - Ảnh 11.

Hồ Vịnh Mai tưởng như đáng ghét nhưng cũng chỉ là cô gái đáng thương, dễ dàng tin tưởng người khác.

Chia sẻ