Bi hài chồng lãng mạn

Theo M&B,
Chia sẻ

Mua hoa tặng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới nhưng ngại người nhà, anh Quân dúi cả bó hoa đồng tiền vào cốp xe.

Tối, chờ cả nhà đi ngủ hết, anh mới rón rén gọi vợ xuống mở cốp xe... lấy hoa. Lúc đó thì hoa tặng vợ của anh Quân chẳng khác gì mớ... rau héo.
 
Cũng chuyện bó hoa, một lần vào dịp 20/10, anh Khương (Ba Đình, Hà Nội) đem về nhà một bó hoa lan thật đẹp khiến vợ anh vui tới mức mải ngắm hoa, quên cả ăn cơm. Vợ chồng anh Khương kết hôn đã 5 năm nhưng ngày lễ, sinh nhật, anh Khương không bao giờ mua hoa tặng vợ khiến vợ anh thất vọng. Anh bảo, anh thích những thứ thực tế như ăn được, dùng được chứ hoa với hoét chỉ vài ngày là héo, phí tiền.
 
 
Bởi thế, sự thay đổi này ở anh Khương khiến vợ anh không khỏi nghi ngờ: “Hôm nay, anh mua hoa tặng em cơ à? Khéo trời bão mất” thì anh đáp hồn nhiên: “Không, ở cơ quan còn thừa một bó, mấy thằng cùng phòng bảo đem vứt. Anh tiếc nên mang về. Chứ ai điên mà mua, cả cân thịt chứ ít à?” khiến vợ anh tiu nghỉu.

Anh Trung (Hà Đông, Hà Nội) từng làm vợ bất ngờ trong một dịp mùng 8/3, anh trở về nhà khá muộn với hẳn 2 bó hoa hồng đẹp trên tay. Vợ anh bảo, suốt 6 năm bên nhau, toàn được chồng tặng... rau muống (thỉnh thoảng, anh đi chợ sớm để cho vợ ngủ). Thế nên lần “lột xác” này, anh Trung khiến vợ vô cùng thắc mắc. Trái với mong ước của vợ, anh chỉ đáp: “Con em họ bán hoa lỗ chỏng vó, cứ gạ anh mua hộ nên anh mua cho nó liền 2 bó”.

Còn anh Tùng (Từ Liêm, Hà Nội) mua tặng vợ quyển sách nhân dịp sinh nhật vợ nhưng không đề tặng vì sợ ai đọc được thì... ngại chết. Khi mang về, cô em gái anh Tùng thấy sách hay nên hí hửng đòi đọc trước, vợ anh cũng không biết đấy là quà chồng mua tặng mình vì từ trước tới nay, anh có mua gì tặng vợ đâu. Khi cô em quăng quật chán quyển sách tới long bìa, sờn mép, vợ anh mới mượn đọc thì anh Tùng hồn nhiên bảo: “Sách này anh mua tặng sinh nhật em mà” khiến vợ anh buồn mấy ngày trời.
Chia sẻ