Bị đòi sính lễ là căn nhà đứng tên mẹ vợ, chàng trai than khóc nhưng chính anh là nguyên nhân khiến mẹ vợ đòi hỏi quá cao

AME,
Chia sẻ

Không hài lòng với chàng rể tương lai, mẹ vợ yêu cầu quà cưới khiến nhiều người bị sốc theo.

Thật sự không có gì bất ngờ khi mẹ vợ đề nghị con rể mua nhà trước khi kết hôn. Tuy nhiên, một bà mẹ vợ yêu cầu con rể tương lai để mình đứng tên ngôi nhà mới mua đó thì thật sự rất hiếm thấy. 

Trong một chương trình truyền hình của Trung Quốc, một chàng trai họ Lý đã chia sẻ với MC về câu chuyện của mình: "Tôi xin anh giúp đỡ tôi lần này, chủ yếu là muốn các anh chị thuyết phục mẹ vợ tôi để bà đồng ý chuyện hôn sự của tôi và con gái Tiểu Huyên. Bà đã yêu cầu quá cao, muốn tôi mua 1 căn nhà 3 phòng ngủ mà giấy tờ nhà phải do bà đứng tên"

Bị đòi sính lễ là một căn nhà đứng tên mẹ vợ, chàng trai than khóc trên truyền hình và nguyên nhân thật sự khiến mẹ vợ đòi hỏi quá cao - Ảnh 1.

Anh Lý mời mẹ vợ tương lai đến chương trình để nhờ MC và ban cố vấn thuyết phục giúp mình.

Anh Lý và bạn gái Tiểu Huyên quen nhau đã hơn 3 năm, ngay từ lần đầu gặp mặt, mẹ của Tiểu Huyên đã tỏ thái độ không hài lòng với anh Lý. Hiện tại, Tiểu Huyên đã mang thai 3 tháng và cả 2 mong muốn tiến đến hôn nhân. Mẹ vợ yêu cầu sính lễ như thế kèm món quà trị giá 300 nghìn NDT (hơn 990 triệu VND) khiến anh Lý buồn lòng: "Điều kiện nhà tôi không tốt lắm, món sính lễ này nhà tôi không thể đáp ứng được"

Nghe xong câu chuyện của anh Lý, MC quay sang hỏi mẹ của Tiểu Huyên. Bà thẳng thắn trả lời: "Đúng, đó thật sự là đề nghị của tôi, tôi biết nó không làm được nên mới nói ra như vậy, vì tôi không muốn con mình lấy nó. Tôi cố ý gây khó dễ với nó đó". MC hỏi về lý do bất mãn với anh Lý thì bà nhanh chóng đáp lời: "Tôi không nghĩ có người mẹ nào đồng ý cho con gái mình cưới loại người như nó". 

Người mẹ vợ kể lại: "Đầu tiên, nó không trung thực. Rõ ràng chỉ cao 1m7 mà lại đi đôi giày độn để trông cao như 1m75. Thêm nữa, khi nó đến nhà chúng tôi, mọi thứ trong nhà hỏng liên tục. Nó phá ống nước trong nhà vệ sinh rồi mua một cái mới cho nhà tôi. Nó cố ý nới lỏng bóng đèn rồi tự đứng lên bàn sửa lại... Đây mới chỉ là những chuyện nhỏ nhặt thôi đấy. Con gái tôi đi làm hơi xa, tôi bảo nó mua xe cho con tôi đi. Sau đó phát hiện mất 50 nghìn NDT (hơn 165 triệu VND) trong sổ tiết kiệm, hóa ra con tôi đã lấy tiền tiết kiệm của tôi và tiền lương để mua chiếc xe đó." Anh Lý ngay lập tức phản bác: "Cô ơi, tiền mua xe thật sự là Tiểu Huyên thanh toán nhưng sau đó, con cũng đã đưa lại cho cô ấy 50 nghìn NDT rồi mà". Mẹ Tiểu Huyên tiếp lời: "Tôi không cần biết, hai đứa đã thông đồng với nhau để nói dối".

MC lúc này mới hỏi anh Lý: "Vừa nãy mẹ vợ tương lai nói bạn cắt ống nước rồi tháo lỏng đèn trong nhà, có thật là vậy không?". Anh chàng trả lời: "Ống nước đúng là bị cắt nhưng không phải là tôi cắt. Khi đến nhà bà tôi không cắt ống nước, không tháo lỏng đèn hay làm bất cứ gì cả. Tất cả đều do Tiểu Huyên... Cô ấy biết bố mẹ không hài lòng với tôi nên đã làm vậy để khiến họ có thiện cảm hơn"

Bà mẹ vợ lên tiếng: "Nó cứ bảo với con gái tôi là tôi yêu cầu cao quá, nó khiến 2 mẹ con tôi giận nhau. Là một người mẹ, một món sính lễ 300 nghìn NDT và căn nhà 3 phòng ngủ không quá đáng. Tôi thật sự muốn đứng tên căn nhà nhưng nếu nó có thể mua được thì ai đứng tên cũng không sao. Con gái tôi tốt nghiệp đại học, nó xinh xắn, có công việc tốt và nhiều người theo đuổi nó. Con gái tôi bị nó lừa nhưng chúng tôi không ngu ngốc. Con gái với nó phải trả tiền mua xe trong 3 năm tới thì làm sao tôi dám tin nó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái tôi?".

Bị đòi sính lễ là một căn nhà đứng tên mẹ vợ, chàng trai than khóc trên truyền hình và nguyên nhân thật sự khiến mẹ vợ đòi hỏi quá cao - Ảnh 2.

Vẫn giữ nguyên quan điểm, mẹ Tiểu Huyên bỏ về trong sự ngỡ ngàng của MC và anh Lý.

MC cố gắng thuyết phục mẹ vợ nhưng bà đã từ chối: "Chị không cần nói gì nữa, điều kiện nhà nó chẳng tốt chút nào, những yêu cầu của tôi sẽ không thay đổi. Một căn nhà 3 phòng ngủ ở thành phố, và một món sính lễ 300 nghìn NDT. Nếu không có đủ thì sẽ không cho cưới. Thà bây giờ con gái đau lòng và ghét tôi còn hơn sau này nó phải chịu khổ". Nói xong, bà mẹ rời khỏi sân khấu khiến anh Lý và MC bất ngờ. 

Nhiều người xem chương trình cho rằng bà mẹ chỉ quan tâm đến tài sản mà không để ý đến hạnh phúc của con gái nhưng một số khác lại đồng ý với quan điểm của bà. Ai cũng mong con gái có thể cưới một người điều kiện tốt.

Nguồn: Sohu

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Bị đòi sính lễ là một căn nhà đứng tên mẹ vợ, chàng trai than khóc trên truyền hình và nguyên nhân thật sự khiến mẹ vợ đòi hỏi quá cao - Ảnh 4.

Chia sẻ