Nga:

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm

Nguyệt Nguyễn (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Camera theo dõi tại một xưởng chế biến gỗ đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cậu bé 4 tuổi người Nga bị chiếc cổng tự động kẹp đến chết.

Tờ Dailymail đưa tin ngày 15/5 cho biết, tai nạn thương tâm xảy ra tại một thôn nhỏ ở Proskurka, gần Novgorod, Nga. Lúc tai nạn xảy ra, cậu bé Vanya Mihanokov, 4 tuổi, đang chơi gần nhà máy nơi mẹ mình làm việc.

Không ai có thể ngờ, chiếc cổng tự động ngăn giữa khu xưởng chế biến gỗ của gia đình với con đường bên ngoài lại có thể gây ra cái chết thương tâm cho cậu bé Vanya.

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 1
Cậu bé Vanya chơi đùa cạnh cổng trước khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng. Bên cạnh đó là một công nhân đang chơi đùa với một chú chó.

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 2
Cậu bé bị bỏ lại một mình khi người công nhân dắt chú chó ra ngoài đường.

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 3
Cậu bé Vanya lại gần chiếc cổng tự động một cách tò mò

Vassily Malenko, một công nhân làm việc tại nhà máy buồn bã cho biết: "Mọi người đều yêu quý Vanya. Cậu bé rất ngọt ngào với nụ cười tinh quái và luôn ăn nói lễ phép. Cậu giống như người mang đến niềm vui vậy".

Theo lời kể lại, chiếc cổng tự động này giống như một sự khám phá với cậu bé 4 tuổi. Em thích thú mỗi khi thấy chiếc cổng đóng vào mở ra một cách nhẹ nhàng và thường ngắm nhìn nó trong nhiều giờ.

Vào ngày xảy ra tai nạn, Vanya đang chán việc đạp xe đạp quanh sân nên chạy ra ngồi lên cánh cửa khi nó đang chuyển động. Mẹ của bé, cô Lioudmila, lúc đã đang làm việc bên trong và nghĩ rằng con trai vẫn được an toàn.

Lúc sự việc xảy ra, có một công nhân cũng ở gần đó nhưng không để ý thấy cậu bé trèo lên cánh cổng.

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 4
Chiếc áo khoác của cậu bé bị mắc kẹt vào cánh cổng...

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 5
... khiến em không thể thoát ra

Bị cổng tự động kẹp, bé 4 tuổi chết thương tâm 6
Cậu bé tội nghiệp đã bị kẹp chết khi chiếc cổng tự động đóng lại hoàn toàn

Khi chiếc cổng bắt đầu di chuyển, cậu bé muốn trèo xuống nhưng bị mắc kẹt áo vào cổng. Dù đã cố gắng nhưng Vanya đã không thể thoát ra ngoài trước khi cơ thể nhỏ bé của em bị kẹp chặt dần trong chiếc cổng tự động.

Người công nhân ở gần đó không biết sự việc xảy ra vì đang chơi đùa với chú chó. Khi anh phát hiện thì cũng là lúc mẹ Vanya và các nhân viên khác đang chạy bổ tới hiện trường nhưng đã quá muộn. Bé Vanya đã tử vong trước khi mọi người đưa được em ra ngoài.
Chia sẻ