Bị chủ nợ bắt cóc nhưng 2 nạn nhân đưa ra lời khai trái ngược: Kẻ sống như địa ngục, người còn lại được "nâng như trứng" vì quá đẹp trai

HY LI,
Chia sẻ

Khi bị cảnh sát bắt đi, tên bắt cóc còn thể hiện sự nuối tiếc khi phải rời xa nạn nhân đẹp trai này.

Trang Sina đưa tin, ngày 29/5, một cư dân mạng đã đăng tải câu chuyện về một nghệ sĩ với tiêu đề "Vẻ đẹp được giới tội phạm công nhận". 

Bài viết này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của gần 181.000 người và hơn 24.000 lượt chia sẻ. Nhân vật chính của câu chuyện là Hình Giai Đống, không quá nổi tiếng nhưng là một diễn viên sinh năm 1972 có thực lực. Theo đó, trong một cuộc phỏng vấn hơn 10 năm trước, khi được MC hỏi về trải nghiệm bị bắt cóc ở tuổi đôi mươi, Hình Giai Đống thẳng thắn chia sẻ về toàn bộ quá trình đó của mình, ông cho biết đó không khác gì một bộ phim hài vô nghĩa mà mình làm vai chính. 

Ngày vừa tròn đôi mươi, Hình Giai Đống từng đi làm thuê. Do ông chủ không thanh toán nợ đúng hạn nên chủ nợ cùng đồng bọn đã bắt cóc ông cùng 1 đồng nghiệp khác làm con tin. 

Rõ ràng kẻ bắt cóc đã trói cả 2 con tin nhưng hắn chỉ đánh đập người kia đến nỗi bầm tím cả mặt và lạ lùng là hắn hoàn toàn không chạm vào ông dù chỉ là 1 ngón tay. Trong khi người kia bị kéo lê khắp sàn nhà thì Hình Giai Đống lại được tên bắt cóc cho ăn uống đầy đủ và còn an ủi ông đừng sợ hãi. 

Sau đó, kẻ bắt cóc đưa 2 con tin đến biên giới và thuê khách sạn để ở. Hình Giai Đống được chăm sóc mọi mặt, được cho ăn 3 bữa 1 ngày, thậm chí còn được cung cấp đồ ăn vặt đặc sản của địa phương. Có lần chúng còn ngồi "chém gió" cùng Hình Giai Đống, hỏi nhà ông ở đâu và đang học trường nào. Ông thành thật nói mình đang học trường điện ảnh. Ngay lập tức, bọn tội phạm liền khen Hình Giai Đống rất đẹp trai và từ đó luôn miệng khen ông như thế. 

Hình Giai Đống lúc trẻ và hiện tại.

Hình Giai Đống còn chia sẻ, bọn chúng còn sợ ông buồn chán nên đã đưa ông đến quán bar địa phương vui chơi. Khác với tâm lý của những người bị bắt cóc, ông sợ lũ thú rừng ở vùng biên giới nên không dám trốn đi, chỉ "ngoan ngoãn" ăn rồi chơi, cứ thế cho đến khi cảnh sát tìm thấy bọn bắt cóc.

Khi được hỏi về quá trình bị bắt, người đồng nghiệp của Hình Giai Đống gần như hồn tiêu phách tán trả lời: Đây là 1 vụ bắt cóc kinh hoàng. Còn ông đơn thuần cho rằng, đó không phải là cảm giác bị bắt cóc, ông chỉ nghĩ mình đến đó để giúp họ giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn chứ cũng không biết rõ mình đang làm gì nữa. 

Khi ông được cảnh sát "giải cứu", 1 kẻ bắt cóc đã nắm chặt lấy tay ông, chầm chậm rơi nước mắt vì không muốn xa ông. Hắn còn cẩn thận nhắn gửi ông nhớ đến nhà tù thăm hắn. 

Sau khi bài viết được đăng tải công khai, "chính chủ" Hình Giai Đống đã chia sẻ lại về trang cá nhân của mình cùng lời xác nhận câu chuyện khó tin này: "Tình tiết có vài điểm hơi khác, nhưng đại khái cũng không khác biệt nhiều".

Nguồn: Sina

Chia sẻ