Bị bạn học cưỡng bức và khoe "chiến tích" với bạn bè, nữ sinh tự tử trong uất hận nhưng kẻ ác chỉ nhận án phạt nhẹ và không hề hối lỗi

Imacho,
Chia sẻ

Từ sau khi nạn nhân tự tử cho đến lúc buộc phải nhận tội, kẻ ác chưa từng nói một lời xin lỗi nào dành cho người đã khuất hay gia đình của em.

Những ngày vừa qua, vụ việc nữ thần tượng Goo Hara tự tử gây chấn động dư luận Hàn và thế giới. Nguyên nhân đẩy cô đến bước đường cùng được cho là do căn bệnh trầm cảm khi sống giữa showbiz thị phi và nhất là đến từ vụ kiện tụng với bạn trai cũ. Trước đó, tên này đã dùng đoạn clip quay cảnh thân mật giữa cả 2 để đe dọa Goo Hara, khiến cô phải quỳ xuống mà van xin hắn đừng tung video ấy ra. 

Goo Hara không phải là nạn nhân duy nhất của những gã đàn ông biến thái. Theo MBC news đưa tin, vào năm ngoái, 1 nữ sinh cấp 3 (gọi là A, 18 tuổi) đã nhảy lầu tự tử sau khi bị bạn học cưỡng bức. Tuy nhiên, kẻ ác này lại không bị pháp luật trừng trị thích đáng.

Bị bạn học cưỡng bức và khoe "chiến tích" với bạn bè, nữ sinh tự tử trong uất hận, mẹ phải vào cuộc đòi lại công bằng cho con gái - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, A đã nhảy lầu tự tử để lại nỗi đau khôn nguôi cho bố mẹ và tất cả những người ở lại. Dù phía cảnh sát chỉ xác định A tự sát và không tiến hành điều tra sâu hơn nhưng mẹ của nữ sinh đáng thương thật sự muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con gái. 

Bị bạn học cưỡng bức và khoe "chiến tích" với bạn bè, nữ sinh tự tử trong uất hận, mẹ phải vào cuộc đòi lại công bằng cho con gái - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Bị bạn học cưỡng bức và khoe "chiến tích" với bạn bè, nữ sinh tự tử trong uất hận, mẹ phải vào cuộc đòi lại công bằng cho con gái - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mẹ A đã trực tiếp đi đến trường, hỏi thăm từng người bạn của con gái quá cố. Người phụ nữ này chính là đang làm công việc mà công tố viên đáng lẽ phải làm. Lúc này, bà mới biết được câu chuyện A bị 1 nam sinh cùng trường, 18 tuổi, cưỡng bức vào 5 tháng trước khi qua đời. Chưa dừng lại ở đó, tại 1 bữa tiệc, tên này còn khoe với bạn bè "chiến tích" của mình bằng những bức ảnh chụp cùng A. Biết được chuyện này, A đã vô cùng đau khổ và quyết định tự tử.

"Con gái tôi có lẽ đã rất xấu hổ và đau lòng. Con bé chắc đã cảm thấy hổ thẹn lắm" - mẹ A nói.

Bị bạn học cưỡng bức và khoe "chiến tích" với bạn bè, nữ sinh tự tử trong uất hận, mẹ phải vào cuộc đòi lại công bằng cho con gái - Ảnh 4.

Sau đó, mẹ A đã làm đơn khởi kiện nam sinh kia nhưng kẻ này phủ nhận toàn bộ cáo buộc và lệnh bắt giữ bị bác bỏ đến 3 lần. Phải đến khi mẹ A đưa ra bằng chứng là 34 lời khai của các học sinh cùng trường với con gái bà và kẻ cưỡng bức được thu thập trong suốt 10 tháng, tòa án mới có thể buộc tội nam sinh kia. Tuy nhiên, cuối cùng hắn bị kết tội cưỡng bức nhưng có thể đóng tiền phạt để được tại ngoại. Từ đầu đến cuối, tên này chưa từng nói lời xin lỗi với nạn nhân và người nhà của em.

(Nguồn: MBC News) 

Chia sẻ