Bị bạn gái bỏ vì thích sưu tập đồ lót nữ

,
Chia sẻ

Không cần phải "mây mưa" với người tình, nhiều người chỉ cần nhìn ngắm trang phục lót của người khác giới đã thấy thỏa mãn ham muốn tình dục của mình.

Chưa “yêu” nhưng thích sờ đồ lót phụ n

N.T.K (22 tuổi), sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội đã gọi đến nhà tư vấn tâm lý để xin “giải trình” về việc nghiện sờ mó đồ lót của anh ta.

K. tâm sự, K. chưa có người yêu, chưa bao giờ có quan hệ nam nữ nhưng mỗi khi nhìn thấy đồ lót của phụ nữ là người K. có cảm giác khó chịu, có lúc hưng phấn đến tột độ.

Trộm đồ lót của bạn gái về tự thỏa mãn. Ảnh minh họa


Mỗi khi nhìn thấy chúng là cậu muốn lại thật gần chỉ để được sờ, được cảm nhận. Có những buổi chiều nghỉ học ngồi ở cửa phòng cậu chỉ ngắm nhìn những bộ quần áo của các bạn nữ trong xóm trọ phơi mà không thấy chán mắt.

Sở thích đó của K. bị lộ khi cậu đang “lên đỉnh” cùng đám đồ lót trên dây phơi thì bị một bạn nữ đi học về phát hiện. Khi đó, K. cảm thấy xấu hổ và tự nhủ sẽ cố gắng chiến thắng ham muốn bệnh hoạn đó.

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, cậu vẫn phải dán mắt vào những y phục đó. Điều khác lạ ở K. là cậu rất sợ khi lại gần một người con gái bằng da, bằng thịt. Càng ngày, K. càng thấy sợ con gái nhưng lại thích nội y của họ.

Một chuyên gia tâm lý (xin dấu tên) tại trung tâm Tâm sự bạn trẻ (Hà Nội) tiết lộ, thời gian gần đây, trường hợp của K. ở trung tâm của ông gặp thường xuyên. Có lần ông còn tư vấn cho một bạn trẻ trong  Đồng Nai, người này cũng giống K. chưa từng quan hệ nhưng lại thích sờ đồ lót người khác giới. Khi nói chuyện với nhà tư vấn, cậu bé phải một tay sờ đồ lót, một tay cầm điện thoại giãi bày vì chỉ khi đó họ mới nói được ham muốn của mình đến đâu.

Vừa muốn lấy vợ, lại vừa không muốn vứt "bộ sưu tập"

T.D.V (26 tuổi) đến một trung tâm tư vấn tâm lý để được tham vấn về “bệnh” trộm cắp đồ lót của phụ nữ của cậu ta.

V. là một thanh niên từ tỉnh lẻ lên Hà Nội học, thời gian là sinh viên, cậu cũng từng có nhiều mối tình vì vẻ ngoài khá bảnh trai của cậu. V. tự hào có thể chinh phục được các bạn gái dù chỉ gặp trên xe buýt hay ngồi ghế đá trong trường.

Hồi đó, cậu có thói quen hay mua nội y tặng bạn gái, có lẽ vì sở thích nhỏ nhỏ ấy đã biến thành căn bệnh của cậu hiện nay.
 

Nhiều bạn trẻ đến tư vấn vì sở thích ngắm đồ lót. Ảnh minh họa của Tư vấn tâm lý AVS


Hết thời sinh viên, V. bắt đầu vô cảm với việc chăn gối cùng bạn gái. Nhưng ham muốn của V. không hề giảm mà chuyển sang một sở thích khác đó là thích tự “sưu tập” đồ lót của phụ nữ. Để chiều sở thích quái đản của mình V. không sống cùng bạn mà thuê hẳn một phòng riêng cho tiện bay bổng cùng nội y.

Bộ sưu tập của V. không phải do cậu mua mà cậu đi lấy trộm của những người trong cùng xóm trọ hoặc ngoài đường, bất cứ ở đâu chỉ cần cậu có thể thò tay trộm về là được.

Những “hàng quý” đó cũng được cậu phân loại ra làm nhiều loại “hàng khủng, hàng bình dân, hàng riêm rúa..” Sau đó, cậu cho vào chiếc hòm dưới gầm giường khóa lại, thính thoảng lại lôi ra ngắm ngía, nhiều khi còn mặc thử vào người tìm cảm giác lạ.

Thời gian gần đây, V. đem lòng yêu một cô gái cùng quê và V. xác định sẽ đi đến hôn nhân. Trong một lần, người yêu đến dọn nhà giúp V. và phát hiện trong gầm giường có một hòm đồ lót phụ nữ, cô gái đã bỏ đi không cần nghe V. giải thích.

Chính vì thế, V. đã đến trung tâm xin tham vấn tìm đường đi nước bước. Nhưng cái khó của nhà tư vấn dành cho cậu là V. bày tỏ có cách nào không vứt bỏ cái hòm đồ đó mà vẫn lấy được cô gái đó. Khi ấy nhà tư vấn chỉ còn biết thở dài vì trường hợp khó tư vấn.
 
Theo Bee
Chia sẻ