Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bất hạnh và nước mắt kẻ sát nhân

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Nữ giáo viên trẻ từ TP.HCM lên Lâm Đồng du lịch và tử vong đầy oan khuất. Để rồi khi bộ mặt kẻ sát nhân lộ diện, người ta không khỏi ngỡ ngàng...

Tiếp nối kỳ trước, Đặng Thị Y. là giáo viên tại một trường Trung cấp nghề du lịch tại TP.HCM đượpc phát hiện tử vong giữa rừng cà phê bạt ngàn. Cái chết đầy ám ảnh của cô gái trẻ khiến người dân rừng núi Tây Nguyên không khỏi hoang mang bởi mức độ dã man, tàn nhẫn của kẻ thủ ác cũng như xót xa cho cô gái trẻ bị sát hại một cách oan uổng. Với quyết tâm nhanh nhất tìm ra hung thủ, cơ quan điều tra đã lật tung từng manh mối, không bỏ qua bất cứ nghi vấn nào. Cuối cùng sàng lọc được một đối tượng nghi vấn. Thế nhưng thời điểm này, đối tượng đã biến mất không rõ tung tích.

Bộ mặt kẻ sát nhân

Ngay sau khi khoanh vùng được đối tượng tình nghi là nam thanh niên từng xuất hiện cùng nữ giáo viên tại địa bàn vào trung tuần tháng 9, cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân của người này. Theo đó, Hà Dã Viễn được xác định là người đi cùng nạn nhân thời điểm trước khi bị sát hại. Đối tượng này có người thân sống trên địa bàn huyện Di Linh. Tuy nhiên thời điểm cơ quan chức năng triệu tập, Hà Dã Viễn không có mặt tại địa phương.

Mở rộng địa bàn điều tra, cơ quan công an xác định Hà Dã Viễn đang ở tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

Ngay lập tức tổ điều tra Công an huyện Di Linh phối hợp cùng phòng PC45 Công an TP.HCM đã đến nơi ở của đối tượng. Tối ngày 4/10, đối tượng Viễn được đưa về Công an tỉnh Lâm Đồng để lấy lời khai.

Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bị người tình đoạt mạng và giọt nước mắt kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Đối tượng Hà Dã Viễn

Tại cơ quan điều tra, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, Viễn đã cúi đầu thừa nhận tội ác của mình.

Quá trình điều tra sợ bộ về đối tượng, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Di Linh cho biết, Hà Dã Viễn là đối tượng nghiện nặng, từng có tiền án về tội cướp tài sản và được mãn hạn tù cuối năm 2014. Sau khi ra tù, Viễn xuống TP.HCM tìm việc làm và học thêm tại trung tâm giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Cô giáo trẻ bị người tình học trò đoạt mạng dưới gốc cây

Bước đầu, Viễn khai nhận nạn nhân Đặng Thị Y. chính là cô giáo và cũng là người yêu của mình. Theo đó, trong quá trình học tập tại một trường Trung cấp tại TP.Hồ Chí Minh, do chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông nên Viễn phải tranh thủ đi học thêm tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Trong quá trình này, Viễn đã quen cô giáo Y. và hai người nảy sinh tình cảm.

Do bản thân nghiện ma túy nên khi thấy người yêu có xe máy và điện thoại đắt tiền, Viễn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Để thực hiện âm mưu này, Viễn đã rủ chị Y. đi Đà Lạt chơi.

Ngày 23/9/2015, Viễn cùng Y. đi xe máy đến Bến xe Miền Đông rồi gửi ở đó để bắt xe lên Đà Lạt. Khi đến địa phận huyện Di Linh, Viễn đã rủ nạn nhân ghé vào thăm ông bà nội của mình. Tại đây, do đã có ý định giết chị Y. từ trước nên xe dừng trước một tiệm tạp hóa, Viễn thấy bên trong tiệm có bán dây dù nên nói Y. đi taxi về nhà ông bà nội Viễn ở tổ 13, thị trấn Di Linh trước để Viễn ở lại đi mua quà cho bà nội.

Sau khi Y. đi, Viễn mua khoảng 3m dây dù bỏ vào túi ni - lông màu đen. Sau đó, Viễn gọi điện cho Y. và đi taxi đến đón Y. ở quán nước mía ngã ba Cây Sơn. Viễn dẫn Y. xuống hồ nước chơi. Đến khu vực rừng cà phê lâu năm cách xa đường, Viễn dừng lại lấy lý do ngồi nghỉ rồi rủ người yêu vào rẫy cà phê của gia đình bà Lê Thị Mỹ C. tâm sự.

Khi hai người đang ôm ấp nhau dưới gốc cà phê, Viễn liền bóp cổ nạn nhân đến chết. Để đánh lừa cơ quan chức năng và che giấu tội ác, Viễn dùng sợi dây dù treo cổ nạn nhân vào cây cà phê. Tuy nhiên, do cây cà phê thấp nên thi thể nạn nhân trong tư thế ngồi ở dưới đất.

Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bị người tình đoạt mạng và giọt nước mắt kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Hiện trường phát hiện thi thể chị Y..

Sau khi sát hại nạn nhân, Viễn lục túi xách lấy ví tiền, giấy tờ xe cùng điện thoại di động của nạn nhân rồi gọi cho người yêu cũ của mình đến đón, chở ra thị trấn Di Linh. Viễn bảo bạn gái cũ chở đến một shop gần chợ Di Linh mua quần áo để thay và đến tiệm điện thoại bán chiếc điện thoại mà Viễn vừa cướp được với giá 1.030.000 đồng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Viễn đón xe về TP.HCM, khi đến Bến xe miền Đông, Viễn đưa phiếu xe và lấy chiếc xe của chị Y. rồi mang đi bán với giá 4.000.000 đồng. Sau đó Viễn dùng số tiền này đi mua ma túy và thuê nhà nghỉ. Đến ngày 4/10, Viễn bị công an huyện Di Linh bắt khi đang ở phòng trọ tại quận Gò Vấp.

Nước mắt đấng sinh thành

Những ngày đầu tháng 10, người dân tại thị trấn Di Linh vẫn không ngớt bàn tán về vụ án kinh hoàng xảy ra tại rẫy cà phê nhà bà C.. Điều đáng nói hơn, cho đến nay nhiều người vẫn không tin Viễn lại ra tay tàn ác đến như vậy đối với chính người yêu của mình. Thế nhưng bàng hoàng bao nhiêu họ lại càng tiếc nuối, xót xa thay cho người thân Hà Dã Viễn bấy nhiêu. Có lẽ vì hoàn cảnh thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, Viễn mới đi đến bước đường ngày hôm nay!(?)

Bố mất từ khi Viễn còn bé, mẹ sau đấy cũng đi bước nữa và có gia đình riêng nên Viễn và em trai sống cùng với ông bà nội. Thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, nhưng bù lại, Viễn và em trai nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ông bà nội. Hai người già đau khổ mất con trai giờ đây tất cả gửi gắm vào cháu nội.

“Ông bà nội của Viễn thương nó lắm. Tuy gia cảnh chưa đến nỗi khá giả nhưng anh em Viễn không phải sống thiếu thứ gì. Trước kia Viễn hiền lắm, chỉ lâu lâu nhóm thanh niên ngồi lại với nhau thì uống vài ba ly rượu chứ cũng không quậy phá, cờ bạc hay nghiện ngập gì”, người hàng xóm kể về hoàn cảnh gia đình Viễn trong nỗi xót xa. 

Một cô bạn của Viễn cũng cho biết: “Anh Viễn học trên em 1 lớp, vì làm trong Đội cờ đỏ nên em biết anh ấy. Ngày ấy anh Viễn hiền lắm, đến mức chúng em còn thấy là ngờ nghệch nữa”. Theo cô bạn này, do quá hiền lành nên Viễn thường xuyên bị các học sinh khác bắt nạt và tìm đánh. Để được yên thân, Viễn từ đó đã phải trộm tiền của bà nội để mua đồ ăn thức uống “cúng” cho những kẻ hay bắt nạt mình.

“Cũng trong năm lớp 11 này, anh Viễn bắt đầu chơi game và dần dần bị nghiện, lại thêm việc yêu đương nam nữ nên càng ngày càng nhiều lần trộm tiền của gia đình mang đi chơi game và mua đồ tặng cho các bạn gái”, người bạn này cho biết thêm.

Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bị người tình đoạt mạng và giọt nước mắt kẻ sát nhân - Ảnh 4.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì Hà Dã Viễn gây ra.

Có lẽ những thay đổi tâm sinh lý tuổi mới lớn cùng những cám dỗ đã khiến Viễn ngày càng sa đọa.

Năm 2012, Viễn cấu kết với một số bạn bè đánh thuốc mê ông nội mình, lấy đi một lượng lớn cà phê mang bán.

“Hôm trước khi bị bắt về tội đánh thuốc mê ông bà nội để ăn trộm cà phê, anh Viễn có mời em và một số người bạn khác chơi trong nhóm đi ăn uống để khao xe máy mới. Chúng em cứ nghĩ anh ấy được ông bà nội cho tiền mua xe, hoặc nhờ vào việc trúng số đề. Chỉ đến ngày hôm sau thấy công an về bắt, chúng em mới biết chuyện anh ấy trộm cà phê của nhà đem bán lấy tiền mua xe”, người bạn của Viễn kể. Sau lần đó, Viễn đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

Người bạn này cũng cho biết, tháng 7/2014, sau khi mãn hạn tù thì Viễn trở về đã đến gặp cô và tâm sự:

“Anh ấy bảo rằng ở trong tù khổ lắm, rồi bảo em sau này nếu có làm gì thì làm nhưng phải suy nghĩ cho thật kỹ, đừng làm liên lụy đến gia đình, tội cho bố mẹ, khổ cho ông bà lắm. Nghe thấy vậy em nghĩ chắc anh ấy đã biết ăn năn hối cải nên cũng mừng, có ai ngờ giờ anh ấy lại phạm phải một tội tày đình như bây giờ”.

“Bây giờ em thấy tội nhất là ông bà nội của anh Viễn. Từ ngày anh ấy bị bắt đến nay, bà cứ khóc lên khóc xuống. Bà bảo đến giết con gà anh Viễn còn không dám, sao lại dám đi giết người. Ông bà cũng có tuổi rồi, lại mang bệnh trong người, em chỉ lo ông bà không vượt qua được cú sốc lớn như thế này”.

Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bị người tình đoạt mạng và giọt nước mắt kẻ sát nhân - Ảnh 5.

Hà Dã Viễn tại buổi xét xử - Ảnh: Lâm Thiên

Về phần nạn nhân, chị Y. là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Được đánh giá là ngoan hiền, lại học giỏi nên sau khi tốt nghiệp đại học, chị Y. đã được nhận vào dạy học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Bình Thạnh. Số trời run rủi cho chị và Viễn quen biết nhau, rồi nảy sinh tình cảm.

Anh Đặng Văn P. (anh trai của nạn nhân) cho biết, Y. là một người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nên gia đình không biết rõ, chỉ biết lờ mờ vì đã có lần chị này nhắc đến một người học trò tên Viễn: “Khoảng cuối năm 2014, cơ quan có tổ chức chuyến đi thực tế ở Đà Lạt. Trong chuyến đi đó, em tôi nói có ghé vào nhà Viễn chơi”.

Theo anh P, sau khi biết Viễn và chị Y. quen nhau còn biết được chị Y. là giáo viên dạy học thì ông bà nội của Viễn rất mừng và gửi gắm cháu cho Y..

Nói về việc này, người bạn của Viễn cho biết: “Sau khi chị Y. đến nhà chơi, ông bà nội của anh Viễn rất mừng. Khi chị ấy về lại TP.Hồ Chí Minh, ông bà còn gửi quà xuống cho gia đình chị. Ông bà cũng đi nói với hàng xóm về việc anh Viễn có người yêu là giáo viên và tự hào về chuyện này lắm”.

Trước đây hy vọng, vui mừng vì cháu mình có người yêu tốt bao nhiêu thì giờ đây ông bà nội của Viễn lại đau khổ bấy nhiêu. Khuôn mặt gầy gò, nhăn nheo của hai ông bà đã ở cái tuổi xưa nay hiếm hiện rõ nỗi đau đớn, ê chề và thất vọng khi đứa cháu nội mà mình hết mực yêu thương lại phạm tội giết người. Đứa cháu ấy đã giết đi người mà nó thương yêu, người mà hai ông bà đã đặt niềm tin và gửi gắm đứa cháu của mình và cũng đã giết chết tương lai tươi sáng của chính bản thân nó...

Bí ẩn xác chết treo trên cây giữa rẫy cà phê (Kỳ 2): Cô giáo trẻ bị người tình đoạt mạng và giọt nước mắt kẻ sát nhân - Ảnh 6.

Hà Dã Viễn bật khóc nức nở khi nói chuyện với bà nội.

Ngày 23-12, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hà Dã Viễn (21 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Phiên tòa được xử lưu động tại UBND thị trấn Di Linh. 

Tại buổi xét xử, Hà Dã Viễn luôn tỏ thái độ vô cảm, bất cần và trả lời câu hỏi của chủ tọa một cách cộc lốc: Có, không. Đặc biệt, khi chủ tọa hỏi: bị cáo có ân hận khi giết cô giáo và là người có quan hệ tình cảm với mình không thì Viễn trả lời ngắn gọn: “Không!” khiến những người có mặt ngao ngán.

Thế nhưng khi bà nội đến nói chuyện với mình, Hà Dã Viễn lại bật khóc nức nở. Có lẽ đây là điều mà Hà Dã Viễn cảm thấy có lỗi và hối hận nhất lúc bấy giờ. Nhưng dù thế, tất cả cũng đã quá muộn! Hà Giã Viễn sau đó bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên án tử hình về tội giết người, 8 năm về tội cướp tải sản, tổng hình phạt tử hình. Đây là cái giá phải trả cho những hành động tàn nhẫn, mất hết tính người của Hà Dã Viễn.

Chia sẻ