Ben Affleck có vợ nhưng vẫn thích J.Lo
“Tôi tôn trọng cô ấy. Tôi thích cô ấy… Tôi vẫn liên lạc với cô ấy”, Ben đã nói về vị hôn thê cũ của mình như vậy trên tạp chí. Không biết, vợ của Ben sẽ thấy gì khi nghe anh chàng nói vậy.
Đã 8 năm kể từ khi thế giới bàn tán về "trò hề" yêu cuồng nhiệt và chạy trốn lén lút của Ben Affleck và Jennifer Lopez. Nhưng mới đây, Ben Affleck đã tiết lộ rằng anh vẫn liên lạc với vị hôn thê cũ của mình, Jennifer Lopez.

“Chúng tôi không hẳn là duy trì một mối quan hệ, kiểu như dành cho nhau những lời khuyên hay tâm sự lúc khó khăn. Quan hệ của chúng tôi là, khi có vấn đề gì đó chúng tôi sẽ trao đổi qua email kiểu như phim của anh tuyệt vời quá”, Ben chia sẻ.
Ben đã nói với The Hollywood Reporter rằng, anh luôn ủng hộ tình yêu với công việc của Lopez. “Tôi nhớ khi cô ấy nói với tôi là sẽ tham gia American Idol. Tôi đã nói rằng, “Đó là một sự lựa chọn thông minh. Chúc may mắn”. Tôi vẫn liên lạc với cô ấy, tôn trọng cô ấy. Tôi thích cô ấy. Tôi thấy có một số thứ đã xảy ra không công bằng trong cuộc sống của Lopez và cũng vui mừng với những thành công mà cô ấy đạt được trong sự nghiệp”.

Ben hẹn hò với Lopez năm 2002 và cặp đôi nhanh chóng trở thành nhân vật trung tâm của các tờ báo lá cải. Cũng trong năm đó, Ben đã cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương màu hồng 6,1 carat. Cặp đôi đã xác định ngày cưới và đã chuẩn bị cho buổi lễ, nhưng vài giờ trước khi cưới Ben đã chạy trốn.
Hiện tại, Ben đang có một gia đình hạnh phúc cùng Jennifer Garner và 3 nhóc tỳ xinh xắn. Chia sẻ với The Hollywood Reporter về vợ, Ben hạnh phúc cho biết: “Cô ấy thực sự là một người tốt. Cô ấy không làm hại bất cứ thứ gì. Cô ấy cũng không ác ý với bất cứ ai. Cô ấy cũng chẳng cạnh tranh với người khác. Cô ấy luôn gần gũi và chu toàn mọi việc”.

Trong buổi phỏng vấn, Ben cũng chia sẻ về quãng thời gian anh chàng phải vào trung tâm phục hồi chức năng, “Tôi đã phải đến trung tâm phục hồi chức năng năm 29 tuổi. Tôi đã tiệc tùng quá nhiều và không có thời gian để đầu óc thảnh thơi. Sau nhiều cố gắng, tôi đã phải xác định mình muốn làm gì với cuộc đời này và tôi sẽ ra sao nếu cứ mãi như thế”.