Bella thay đổi rất nhiều sau vài ngày điều trị ở Bệnh viện Tâm thần

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi được đưa vào BV Tâm thần Trung ương I điều trị được hơn 2 ngày, Bella đã điềm đạm và hợp tác mỗi khi bác sĩ đến thăm khám sức khỏe.

Liên quan đến thông tin Đoàn Thúy Hà (biệt danh "hot girl" Bella, 32 tuổi, quê gốc ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) nhập Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội) để điều trị, chiều 9/7, PV đã có mặt tại đây để tìm hiểu.

Bella thay đổi rất nhiều sau vài ngày điều trị ở Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 1.

Bệnh viện tâm thần Trung ương.

Theo quan sát, Bella khác hẳn so với tuần trước tiếp xúc PV tại Trung tâm bảo trợ XH 1 (thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). Khi đó, mỗi khi tiếp xúc người lạ Bella liên tục mắng chửi hoặc không hợp tác kể cả khi nhân viên y tế muốn kiểm tra sức khỏe cho đứa con trai của cô.

Bella thay đổi rất nhiều sau vài ngày điều trị ở Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 2.

Bella thay đổi khá nhiều sau khi được đưa đi điều trị

Trong lần tiếp xúc với PV vào buổi chiều 9/7, Bella với vẻ mặt tỉnh táo, nhẹ nhàng và kiệm lời hơn.

Khi PV hỏi về cuộc sống và tâm trạng cũng như sức khỏe hiện tại, Bella nhỏ nhẹ nói: "Hiện em rất mệt, em rất buồn ngủ và không có chuyện gì để nói hết, các anh thông cảm". 

Tiếp tục PV hỏi về đứa con trai hiện đang được chăm sóc ở đâu, Bella nói: "Con tôi đã bị bắt cóc mất rồi". Nói xong, Bella lấy chiếc chăn trùm kín đầu.

Tuy nhiên, khi PGS.TS Tô Thanh Phương – Phó giám đốc, kiêm Trưởng khoa Cấp tính nữ (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) trực tiếp thăm khám và hỏi han, Bella sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của bác sĩ về tình trạng hiện tại của cơ thể, nhưng vẫn khẳng định mình không hề mắc bệnh và muốn ra khỏi bệnh viện. 

Bella thay đổi rất nhiều sau vài ngày điều trị ở Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 3.

Nơi bệnh nhân được chăm sóc điều trị

Trao đổi với chúng tôi về tình hình sức khỏe bệnh nhân, PGS. TS Tô Thanh Phương cho biết, so với những ngày mới vào viện Bella đã có nhiều chuyển biến tích cực về mặt bệnh lý. "Hôm mới vào viện, Bella phản ứng rất dữ dội, khăng khăng khẳng định mình không mắc bệnh và muốn được về nhà. Sau khi được bác sĩ động viên, Bella đã "nghe lời" và đồng ý về khoa điều trị".

PGS. TS Phương chia sẻ thêm, hiện tại các bác sĩ đang tích cực điều trị, đồng thời tham khảo ý kiến của người nhà về các hành vi của bệnh nhân sau đó mới đưa ra kết luận cuối cùng. 

Qua các hành vi trước khi vào viện và khi tiếp xúc trực tiếp từ khi Bella vào điều trị, PGS. TS Tô Thanh Phương khẳng định: "Chắc chắn bệnh nhân này mắc bệnh, nhưng để chính xác thì phải chờ đợi một thời gian nữa, tôi nghĩ nhiều đến khả năng, Bella bị phân liệt cảm xúc trong trạng thái hưng cảm". 

Phân liệt cảm xúc có rất nhiều trạng thái khác nhau

Chia sẻ về trạng thái khác nhau ở người bệnh, cụ thể là trường hợp Bella, PGS. TS Phương phân tích. 

Ví dụ như hành động Bella luôn cho rằng con bị bắt cóc, đây là biểu hiện bệnh trong trạng thái hoang tưởng bị hại. 

"Nếu một người có con bị bắt cóc sẽ nháo nhào đi tìm con bằng mọi cách, nhưng Bella thì không, cô ấy chỉ nói vậy chứ không có dấu hiệu nào thể hiện sự lo lắng cho con", PGS Phương nhận định. 

Còn việc Bella đi lang thang hết chỗ này, đến chỗ khác hay hút thuốc phả vào mặt con… thì đây là biểu hiện rõ rệt của người bị phân liệt cảm xúc trong trạng thái hưng cảm. Ngoài ra, Bella luôn cho mình là ca sĩ nổi tiếng, có thu nhập rất cao… thì lại thuộc nhóm bệnh hoang tưởng tự cao.

"Tóm lại nữ bệnh nhân này đang mắc phải nhiều nhóm bệnh khác nhau, mà người ta gọi chung đó là phân liệt cảm xúc (một dạng của trầm cảm) và sẽ phải mất rất nhiều thời gian điều trị", PGS. TS Phương nhấn mạnh. 

Bella thay đổi rất nhiều sau vài ngày điều trị ở Bệnh viện Tâm thần - Ảnh 4.

Thay vì những ngày đầu cáu gắt, thì hiện tại Bella đã nhẹ nhàng hơn

Cũng theo PGS. TS Phương phân tích, hiện tại ngoài liệu pháp điều trị tâm lý, thì Bella còn được tiêm thuốc hàng ngày. Thời gian điều trị ít nhất phải mất 1 tháng, có thể là sẽ dài hơn. Tuy nhiên, tình trạng có thể cải thiện hơn còn phụ thuộc vào yếu tố từ phía gia đình. Bởi khi ở viện điều trị tốt, nhưng về nhà không quản lý được thì bệnh sẽ tái phát và lại trở về như ban đầu. 

"Tôi cho rằng, sau khi ra viện khó có thể cho người bệnh dùng thuốc uống, để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên cho người bệnh mỗi tháng đến viện tiêm thuốc 1 lần", PGS. TS Tô Thanh Phương cho hay.

Trước đó, ngày 29/6, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận được 2 đơn thư của người dân có cùng nội dung tố giác hành vi xâm phạm quyền trẻ em và mong muốn quyền trẻ em được bảo vệ.

Nội dung phản ánh về sự việc bà Đoàn Thúy Hà (tên gọi khác là Bella, sinh năm 1986, thường trú tại xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thường xuyên mang con trai (hơn 1 tuổi) đi nhiều nơi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đồng thời, bà Hà còn có những hành động hành hạ, ngược đãi cháu bé như: hút thuốc lá rồi phả khói vào mặt cháu; để nhiều đồ đạc đè lên người cháu; đặt cháu nằm tại những nơi nguy hiểm (như lòng đường, vị trí che khuất tầm nhìn phía trước đầu xe tải); có những lời nói đe dọa, xúc phạm, lăng mạ cháu bé…

Chia sẻ