Bé trai viết thư gửi bố mẹ và em gái, đang dạt dào tình cảm thì câu cuối khiến ai nấy cười muốn xỉu

San San,
Chia sẻ

Cậu bé quả là vừa tình cảm vừa... chân thật nữa.

Bố mẹ nào cũng phải công nhận rằng điều khiến họ hạnh phúc nhất là khi nghe thấy từ con những lời nói yêu thương. Dù có chút ngây ngô nhưng các bé lúc nào cũng đáng yêu, hồn nhiên và vô tư nhất. 

Mới đây, một bà mẹ khoe những dòng thư của con trai 6 tuổi viết cho bố mẹ và em gái. Dù nét chữ còn nghuệch ngoạc, lệch dòng, diễn đạt chưa trôi chảy hay sai chính tả nhưng tấm lòng và tình yêu thương của bé dành cho gia đình khiến ai cũng xúc động. Dù còn nhỏ tuổi nhưng bé đã biết viết và thể hiện tình yêu như vậy khiến ai cũng khen. 

Trong các bức thư, cậu bé viết: ''Chúc mừng năm mới, cả nhà ta sẽ không cãi nhau nữa nhé'', ''Con yêu mẹ, mẹ luôn bên con thì con cũng bên mẹ mà, mẹ sẽ bên con nhé'', ''Anh yêu em, anh luôn bên em nữa đấy'', ''Con yêu bố mẹ lắm''...

Bức thư của bé trai 6 tuổi. Ảnh: FB Lợi Nguyễn.

Đặc biệt, cậu bé dành riêng những lời chúc dài nhất cho bố của mình: ''Con yêu bố lắm đấy, nếu bố muốn ôm con thì hãy luôn bên con...'', đang thắm thiết tình cảm là thế thì em bé chốt câu: ''Chúc bố làm việc tốt nhé, bố đừng để sếp chửi'' khiến ai nấy cười sảng. 

Quả là lời chúc có tâm nhất hệ mặt trời, ông bố đọc được không biết nên khóc hay cười trước lời khuyên chân thành và rất thật thà của con trai. 

Bé trai viết thư gửi bố mẹ và em gái, đang dạt dào tình cảm suýt rơi nước mắt thì câu cuối khiến ai nấy cười muốn xỉu - Ảnh 2.

Đọc đến dòng cuối ai cũng phì cười. Ảnh: FB Lợi Nguyễn.

Dưới phần bình luận, ai cũng khen cậu bé ngoan ngoãn, đáng yêu và còn rất hồn nhiên nữa. Có con trai nhỏ tuổi mà tình cảm thế này hẳn bố mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây. Được nuôi dưỡng tình cảm từ nhỏ nên lớn lên ắt hẳn cậu bé sẽ trở thành một người tốt, biết thể hiện cảm xúc của mình. 

''Chắc biết bố hay bị sếp mắng nên mới chúc thế, buồn cười quá, nhưng con cũng đáng yêu lắm thôi'', ''nhỏ mà hiểu chuyện quá, biết yêu thương gia đình rồi, không phải ai cũng biết nói câu tình cảm vậy đâu''... cư dân mạng bình luận. 

Bé trai viết thư gửi bố mẹ và em gái, đang dạt dào tình cảm thì câu cuối khiến ai nấy cười muốn xỉu - Ảnh 3.

Chia sẻ