Bé trai 3 tuổi ở nhà cách ly với bố mẹ nhưng chết tức tưởi chỉ vì một sợi dây, tắt thở rồi mới được phát hiện

L.T,
Chia sẻ

Khi cha của cậu bé vào phòng và phát hiện sự việc thì con trai đã nằm yên bất động trên sàn nhà.

Tờ La Repubblica (Italy) đưa tin, vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở thị trấn Monreale, thành phố Palermo, thuộc vùng Sicily, phía tây nam Italy. Cậu bé Agostino Mario Prestidonato (3 tuổi) ở nhà cùng bố mẹ trong thời gian cách ly xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Cậu bé Agostino chơi một mình trong phòng ngủ còn bố mẹ em xem TV ở phòng khách. Agostino chạy nhảy trong phòng rồi bị ngã vấp vào kệ để đồ và bị mắc cổ vào sợi dây kéo rèm. Agostino càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt lại khiến em bị ngạt thở và tử vong.

Bé trai 3 tuổi ở nhà với bố mẹ nhưng chết tức tưởi chỉ vì một sợi dây, tắt thở rồi mới được phát hiện - Ảnh 1.

Cậu bé Agostino tử vong vì sợi dây rèm.

Khi cha của cậu bé, anh Antonio Prestidonato, vào phòng và phát hiện sự việc thì con trai đã nằm bất động. Cha mẹ của cậu bé lập tức gọi dịch vụ cấp cứu khẩn cấp nhưng con trai đã tử vong. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng bước đầu xác định đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn.

Anh Antonio đã đăng tải một bức ảnh của con trai lên mạng xã hội kèm dòng chia sẻ: "Thiên thần bé nhỏ của tôi đã lên thiên đường vào tối nay. Thằng bé đã để lại cho chúng tôi một sự im lặng ám ảnh. Agostino chắc chắn sẽ nắm tay ông nội của thằng bé và mỉm cười ở nơi đó".

Bé trai 3 tuổi ở nhà với bố mẹ nhưng chết tức tưởi chỉ vì một sợi dây, tắt thở rồi mới được phát hiện - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người đứng đầu thị trấn Monreale, ông Alberto Arcidiacono, nói với truyền thông địa phương: "Monreale đã mất đi một bé trai. Không có từ nào để diễn tả sự việc đau lòng đã xảy ra. Vẫn còn đó những câu hỏi không thể trả lời. Cộng đồng cư dân ở đây vô cùng đau lòng nhưng mọi người không thể đến chia buồn cùng gia đình".

Theo quy định trong thời gian phong tỏa, người dân ở Italy không được phép tham dự bất kỳ đám tang nào.

(Nguồn: 7news)

Chia sẻ