​Bé sơ sinh còn dính nhau thai bị bỏ rơi bên đường

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Bé trai sơ sinh dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm bị bỏ trong túi ni lông màu đen bên vệ đường, người bị kiến bu đầy nhưng bé vẫn không khóc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang trong vòng tay của bà Lê Thị Tâm - Ảnh: Đức Trong

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang trong vòng tay của bà Lê Thị Tâm - Ảnh: Đức Trong

Ngày 18-3, phó chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Trần Đức Sơn cho biết ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mã Đà) vừa nhặt được một trẻ sơ sinh vẫn đang dính nhau thai bên lề đường.

Hiện UBND xã Mã Đà đã ra thông báo tìm người thân của bé sơ sinh trên. Nếu quá thời hạn 7 ngày từ ngày ra thông báo mà không ai đến nhận, chính quyền xã sẽ làm thủ tục đưa bé vào cô nhi viện hoặc giao cho người có nhu cầu nhận con nuôi.

Trước đó, ngày 16-3, vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn và bà Lê Thị Tâm đang trên đường về nhà cách đó chừng 100m thì phát hiện bên lề đường có một bọc ni lông màu đen.

Ban đầu, ông Tuấn tưởng chỉ là bọc rác bình thường, nhưng rồi nghe có tiếng động nên ông đến xem và phát hiện một bé trai sơ sinh dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm. Hai vợ chồng ông Tuấn đã bồng đứa bé lên UBND xã Mã Đà trình bày vụ việc.

Bà Tâm cho biết thêm khi mở bọc thấy bé đang mở mắt, người bị kiến bu đầy nhưng bé không khóc.

Sau khi lập biên bản vụ việc, lãnh đạo UBND xã Mã Đà quyết định giao bé cho vợ chồng ông Tuấn nuôi dưỡng tạm thời. Hiện bé cân nặng 3,2kg.

Chia sẻ