Bé ngậm cháo - “xì-trét” cả mẹ lẫn con

,
Chia sẻ

Mỗi thìa cháo, bà Thực phải đặt một miếng bim bim lên trên dụ cháu ăn, kèm theo ngụm nước để cháu nuốt. 10 giờ đêm bà vẫn phải lặn lội đi mua bim bim để dụ cháu ăn cháo.

Cho con ăn là một “cực hình”

Bé Xíu (quận Long Biên – Hà Nội) không chỉ ngậm bột mà uống sữa cũng ngậm. Phải khó khăn lắm mới đút được cho bé một thìa bột và đợi đến hơn nửa tiếng, bé vẫn chưa nuốt. Mẹ bé Xíu than thở: “Mỗi bữa ăn, cả nhà cháu phát điên lên như ở bệnh viện tâm thần. Đến ngay cả ông nội cũng phải “ra tay” nhảy múa nhưng cũng không lay chuyển được ý chí của cháu. Mọi thứ “mồi nhử” với Xíu đều không ăn thua. Mẹ cháu phải nhử cả bằng ti (món cực kỳ ưa thích của cháu) nhưng miệng vẫn ngậm chặt. Có những lần bé thèm ti quá, mở miệng ra là sữa, bột tràn hết cả ra người mẹ”.

Bà Thực (Hoàng Quốc Việt – Hà Nội) cả ngày chỉ “đánh vật” với bữa ăn của cậu cháu nội mà cũng chưa xong. Cu cậu chỉ ăn bim bim, bánh kẹo mà nhất định không chịu ăn cháo. Mỗi thìa cháo, bà phải đặt 1 miếng bim bim lên trên dụ cháu ăn và kèm theo một ngụm nước để cháu nuốt. Có hôm 11 giờ đêm bà còn phải lặn lội đi mua bim bim để dụ cho cu cậu ăn cháo. Nhưng cu cậu cứ ngậm phồng mồm ra, cho nước trong mồm chảy ra nhất định không chịu nuốt. Cô hàng xóm cứ “khen”: “Bé này siêu, đang ngậm bột mà cười nhất định không chịu mở miệng”. Có hôm nào cu cậu mỏi quá, há mồm ra, thế là cháo, nước, bim bim trào ra như nham thạch, chảy từ mồm xuống chân.

Chị Lan (Hòa Mã – Hà Nội) cũng chưa biết cách nào trị tật ngậm cháo của con: “Cứ đến bữa ăn, bé quay đi quay lại như con loi choi. Đút bột vào mồm phun phì phì. Ăn một bữa mà người ngợm, quần áo toàn cháo, bẩn thỉu. Mặt mũi lấm lem như mèo. Lại còn có tật muốn ăn thì ngẩng mặt lên. Không muốn ăn thì cúi gầm mặt xuống. Có hôm mẹ phải nằm sấp xuống đất để đút bột cho con.

Ăn với bé là cả một "cực hình"

Mẹ phải nghĩ ra nhiều “sáng kiến” 

Các mẹ chia sẻ: “Nhờ có con lười ăn, mẹ trở thành nhà sáng tác. Mẹ nghĩ ra rất nhiều chiêu chỉ để dụ con ăn”.

Mẹ cu Tín (Thanh Xuân – Hà Nội) phải cho rất nhiều đồ chơi vào cái hộp sữa để cu cậu mải chơi, tranh thủ mẹ đút bột. Bé cứ thò tay vào hộp sữa, trong đó mẹ đựng nhiều đồ “lẩm cẩm” như cá ngựa, lọ thuộc đã hết, con gấu bé tí… để khám phá, mẹ lại đút cho bé một miếng. Lâu dần chiêu này hết tác dụng, mẹ phải cắt nhiều loại rau củ quả sống làm mồi nhử bé. Lấy một củ cà rốt quệt quệt ở môi để bé mở miệng, rồi đút tọt một miếng cháo vào. Nhưng về lâu dài, cách này cũng không hữu hiệu lắm. Vả lại, mẹ lúc nào cũng chăm chăm để kiếm “mồi” mới.

Bé Ti cũng gần 10 tháng tuổi rồi nhưng chẳng chịu há mồm mỗi khi mẹ cho ăn gì. Cực chẳng đã, mẹ nghe lời bác sỹ, cho con nhịn cả tuần, con cũng chả ỏ ê gì muốn ăn. Mỗi lần con ăn, mẹ đếm từng thìa bột. Sốt ruột quá, không biết làm thế nào, mẹ đành xay cháo loãng ra, cho vào xi lanh, bơm vào miệng con.

Mẹ Hiền (Lương Văn Can – Hà Nội) cho biết: “Con mình cũng siêu lười ăn nên hai vợ chồng nghĩ ra đủ mọi cách. Nếu con không chịu cho cho mẹ đút bột, mẹ phải bật băng đĩa lên để con ngồi ăn. Mà mỗi ngày phải có đĩa mới cho bé đấy. Có hôm phải lấy điện thoại di động tháo lắp pin, chụp ảnh, gọi, mở nhạc, bé mới chịu ăn một tí. Có hôm bé cứ lắc đầu quầy quậy bố phải lấy giấy bút ra vẽ dụ con. Bố nói: Hai bố con mình vẽ ông mặt trời đi. Con chỉ đạo: “Bố ơi,  vẽ mắt, mũi, mồm, tai, râu tóc, đến rốn, ti ông mặt trời. Còn mẹ chỉ biết nhanh tay mà đút cháo”.

Bố mẹ phải nghĩ ra nhiều chiêu dụ bé ăn nhưng vẫn chẳng ăn thua

Còn rất nhiều chiêu của các mẹ, tùy cơ ứng biến để dụ con ăn. “Cái khó ló ra cái khôn”. Với những bé siêu lười ăn, các mẹ phải rất sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách, miễn sao đưa được thức ăn vào người con.

Rèn thói quen ăn uống cho con từ bé

Trước hết, mẹ nên xem, bé ngậm cháo/bột có phải là do bé quá chán với một món ăn, một mùi vị. Có thể bé không thích ăn bột, mẹ ninh cháo nhừ cho bé. Bé đã chán cháo thì cho bé ăn cơm nhão, cơm nát. Thay đổi các loại rau và các loại thịt thường xuyên cho bé. Nếu mẹ cho bé ăn bột ăn liền, cũng có thể thay đổi của các hãng như Hipp, Riedielac, Nuti, Nestle…

Tốt nhất là bé ăn bữa nào, mẹ nấu bữa đó để thức ăn mới được tươi ngon, đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng và vệ sinh. Mẹ có thể nấu một nồi cháo trắng vào buổi sáng, đến mỗi bữa thêm 1 loại thực phẩm khác nhau. Tránh để bé ăn cùng một loại thức ăn trong ngày. 

Không nên để trẻ vừa ăn vừa xem tivi

Các mẹ cho bé uống nước cam sau bữa sáng để bé dễ tiêu hóa và có cảm giác đói bụng ở bữa sau. Tuyệt đối không nên cho bé ăn vặt hàng ngày.

Nếu mỗi bữa bé ăn được ít quá, mẹ cần tăng số lần ăn để đảm bảo đủ lượng thức ăn cho bé theo lứa tuổi, hoặc cho bé uống thêm sữa sau bữa ăn.

Không nên ép bé ăn quá nhiều một lúc vì có thể làm bé sợ ăn và bị nôn, trớ.

Khi cho bé ăn, mẹ không nên cho bé xem tivi, băng đĩa, hay chơi đồ chơi mà hãy khuyến khích bé tập trung vào việc ăn. Thay vì cho bé cầm đồ chơi, các mẹ hãy cho bé cầm thìa, đũa và hướng dẫn cho bé cách sử dụng thìa đũa để ăn. Bé sẽ thích thú hơn với bữa ăn của mình.

Nam Hải 
(Tổng hợp)
Chia sẻ