Bé gái hoá thân thành công chúa đẹp như tranh nhưng cách mẹ Hà Nội mix đồ cho con mới đáng chú ý

San San,
Chia sẻ

Cô bé xinh lung linh với đôi mắt và nụ cười biết nói khiến ai cũng phải ngẩn ngơ.

Mùa dịch này cả người lớn lẫn trẻ con đều phải ở trong nhà suốt ngày nên nhiều mẹ than thở muốn chụp cho con vài chiếc ảnh đẹp thôi cũng khó. Không gian hạn hẹp, thiếu thốn đạo cụ, ánh sáng nên những bức hình cũng chỉ chụp qua loa, chủ yếu lưu lại kỷ niệm con lớn lên từng ngày. 

Thế nhưng, với chị Hân Hân (28 tuổi, sống tại Hà Nội) thì khác, dù chẳng được đi đâu nhưng chị cũng tự "lên đồ" và thiết kế cho con gái cả kho ảnh cực lộng lẫy, concept không trùng khiến ai cũng ngỡ ngàng. Vốn bụ bẫm, đáng yêu với đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ nên khi qua bàn tay khéo léo của mẹ, bé Lan Linh (biệt danh Oishi, 3 tuổi) càng xinh xắn bội phần. 

Ai cũng khen bé Oishi xinh xắn và đáng yêu trong những thước ảnh của mẹ. 

Cô bé rất hợp tác chụp ảnh cùng mẹ, diện trang phục hay phụ kiện nào cũng hết sức dễ thương. Đặc biệt nhất là bộ ảnh công chúa Mông Cổ mới đây, nhìn Oishi ai cũng phải tấm tắc khen ngợi. Nhiều mẹ nhanh chóng xin chị Hân Hân bí quyết để về hoá trang cho con của mình, tưởng khó thế nào nhưng sau khi xem clip bà mẹ trẻ lên đồ cho con thì ai cũng phải phì cười.

Từ bộ quần áo đến chiếc khăn đội đầu đều là trang phục của chị Hân Hân. Chiếc áo cổ lông thực ra là mix từ áo len thường với áo gile, còn mũ lông đội đầu là từ mũ áo khoác mùa đông. Đồ đơn giản nhưng lên ảnh siêu đẹp khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chị Hân chia sẻ hai mẹ con ở nhà chống dịch nên tự biên tự diễn, mẹ chụp và chỉnh ảnh hoàn toàn bằng điện thoại di động. 

Dù hóa thân vào nhân vật nào thì trông bé Oishi cũng siêu đáng yêu.

Không chỉ có bộ ảnh trên mà bé Oishi còn được mẹ tự lên rất nhiều concept khác nhau nữa. Từ khâu lên ý tưởng, chụp hình, chuẩn bị quần áo đều được chị Hân thiết kế khá tỉ mỉ. Từ nhỏ, bé Oishi đã được tiếp xúc với việc chụp mẫu nên bé rất hợp tác với mẹ, chỉ cần mẹ giơ máy ảnh lên là cô bé lại tự tạo dáng. 

"Mỗi lần chụp hình xong mẹ trả catxe cho con là 2 quả trứng, vậy mà con thích lắm. Tuy vậy, nhưng bé cũng thể hiện cá tính rất rõ rệt, không phải mẹ bảo gì là làm theo luôn. Trước mỗi concept mẹ phải làm mẫu cho con xem trước, đến lúc chụp con sẽ tự diễn theo chứ không cần mẹ chỉnh gì cả. 

Cô bé rất hợp với những trang phục màu sắc sặc sỡ, từ nụ cười đến thần thái đều vô cùng thu hút.

Oishi ở nhà rất vui vẻ và có phần hiếu động hơn các bé gái cùng tuổi nên mình mới cho con tham gia hoạt động mẫu và chụp ảnh để giúp con điềm tĩnh và tự tin hơn. Thấy bé được nhiều người khen mình thấy rất vui, mỗi concept đăng tải lên mạng xã hội được mọi người đón nhận là 2 mẹ con lại có thêm động lực để ra concept mới", chị Hân tâm sự.

Tuy nhiên với bà mẹ trẻ, mục đích chính của việc chụp ảnh là để lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp thời nhỏ của bé Oishi, thêm vào đó chị Hân cũng muốn tạo định hướng cho con theo nghề vì bản thân chị cũng rất mê nghệ thuật: "Tuy nhiên mình không áp đặt, con vui vẻ, con muốn thì mình sẽ tạo mọi điều kiện cho con".

Thi thoảng, bé được hóa vai thành cô Tấm dịu dàng, nhìn nụ cười rạng rỡ là thấy tan chảy rồi.

Ai cũng dành lời khen cho vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu của bé Oishi còn mẹ Hân thì quá khéo léo rồi. Chẳng cần đồ đạc hay bối cảnh quá cầu kỳ, những bức ảnh của hai mẹ con vẫn dành được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. 

Bé gái hoá thân thành nàng công chúa đẹp như tranh nhưng cách mẹ Hà Nội mix đồ cho con mới khiến nhiều người ngã ngửa  - Ảnh 5.

Thi thoảng mẹ Hân Hân đổi phong cách cho Oishi nhưng trông bé vẫn hết sức đáng yêu.

Chia sẻ