Bé gái được tìm thấy không một vết xước sau khi bị bắt cóc trên đường về nhà và mục đích làm chuyện xấu kì lạ của tên tội phạm

imacho,
Chia sẻ

Thời điểm được tìm thấy, bé gái 11 tuổi không bị thương tích gì nghiêm trọng nhưng tâm lý của em bị ảnh hưởng nặng nề.

Tháng 10/2015, tòa án thành phố Okayama, tỉnh Okayama, Nhật Bản, đã kết án một người đàn ông 50 tuổi tội bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp một bé gái 11 tuổi trong 5 ngày tại nhà của hắn. Mức án mà tên này phải nhận là 6 năm rưỡi tù giam trong khi công tố viên đề nghị mức án 10 năm tù.

Bé gái được tìm thấy an toàn sau khi bị bắt cóc trên đường về nhà nhưng ngỡ ngàng nhất là mục đích làm chuyện xấu của tên tội phạm - Ảnh 1.

Cụ thể, tên tội phạm Takeshi Fujiwara đã bắt cóc Sakura Moriyama, 11 tuổi, khi cô bé đang đi bộ từ trường về nhà ở Kurashiki, tỉnh Okayama vào tháng 7/2014. Trước đó, đứa trẻ này đã gọi điện thoại bảo mẹ đến đón em ở trường nhưng người mẹ lại đang bận chăm sóc em gái Sakura đang bị bệnh. Không còn cách nào khác, bé gái 11 tuổi đành đi bộ về nhà. 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát đã tìm thấy Sakura tại nhà của Takeshi, cách địa điểm cuối cùng người ta nhìn thấy cô bé nói chuyện với một người đàn ông trung niên 8km.

Thời điểm đó, Takeshi là một họa sĩ vẽ tranh tự do. Khai nhận với cảnh sát, Takeshi nói hắn đã theo dõi bé Sakura đi bộ từ trường về nhà trong chiếc ô tô màu bạc của hắn nhiều lần trong tháng 5 và đầu tháng 6/2014. Mẹ của bé Sakura cũng không ít lần nhìn thấy chiếc xe đáng ngờ của Takeshi và gọi điện báo cho cảnh sát nhưng cô chỉ có thể cung cấp 4 con số trong biển số của ô tô của hắn. Sau đó, mẹ bé Sakura đã mua cho con gái một chiếc điện thoại di động có tích hợp hệ thống dò GPS.

Takeshi tiếp cận bé Sakura ở địa điểm cách nhà đứa trẻ vài trăm mét vào ngày 14/7/2014 và dùng dao đe dọa, yêu cầu em bước lên xe hắn. Takeshi nói với Sakura rằng nếu em không nghe lời thì hắn sẽ ra tay giết em. Trên đường lái xe rời đi, tên tội phạm đã vứt bỏ điện thoại của nạn nhân.

Nhờ vào thông tin hữu ích thu được từ một người hàng xóm về chiếc xe của Takeshi, cảnh sát đã có thể xác định được nơi hắn sống và tiếp cận nơi đây vào khoảng 10h20 tối. Cảnh sát gõ cửa nhưng không ai trả lời nên họ đành phải phá cửa sổ để xông vào bên trong trước khi tìm thấy Takeshi và bé Sakura đang cùng ở trong căn phòng không có cửa sổ. Bé gái 11 tuổi mặc đồ ngủ, nằm trên nệm và xem TV. Cảnh sát hỏi liệu em có phải là Sakura Moriyama hay không thì đứa trẻ trả lời có. Ban đầu, Takeshi còn giới thiệu với cảnh sát bé Sakura chính là vợ hắn.

Bé gái được tìm thấy an toàn sau khi bị bắt cóc trên đường về nhà nhưng ngỡ ngàng nhất là mục đích làm chuyện xấu của tên tội phạm - Ảnh 2.

Bé gái được tìm thấy an toàn sau khi bị bắt cóc trên đường về nhà nhưng ngỡ ngàng nhất là mục đích làm chuyện xấu của tên tội phạm - Ảnh 3.

Theo điều tra của cảnh sát, căn nhà của Takeshi đã được tu sửa vào tháng 12/2013 và loại bỏ một vài cửa sổ. Căn phòng mà cảnh sát tìm thấy Sakura là phòng cách âm, chi tiết này khiến cảnh sát tin rằng tên tội phạm đã lên kế hoạch phạm tội từ trước. Takeshi muốn nuôi lớn Sakura và xem đứa trẻ này như một người vợ của hắn.

Takeshi cho biết mỗi khi hắn ra ngoài mua đồ dùng thiết yếu, hắn sẽ nhốt Sakura trong phòng. Cảnh sát còn xác định được tên tội phạm này đã sử dụng biển số giả cho chiếc xe màu bạc của mình. 

Luật sư biện hộ của Takeshi nói rằng người đàn ông 50 tuổi này đã thích Sakura từ lâu và muốn được ở bên cạnh cô bé. Sau khi mọi chuyện vỡ lỡ, thân chủ của ông đã vô cùng hối hận.

Trong khi đó, bố mẹ Sakura cho biết con gái họ đã bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương sau khi trở về với gia đình.

(Nguồn: Japan Today)

Chia sẻ