Bé gái đóng bỉm ngồi xem khai giảng với 2 anh trai, chưa hết buổi lễ đã làm cả nhà cười xoắn ruột vì thiếu nghị lực!

Thanh Hương ,
Chia sẻ

Hành động của cô nhóc khiến không chỉ bố mẹ, hai anh trai mà còn cả cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.

Sáng nay (5/9), do ảnh hưởng của dịch, học sinh Hà Nội đã có buổi lễ Khai giảng trực tuyến thay vì trực tiếp như mọi năm. Dù không được đến trường gặp thầy cô, bạn bè nhưng trẻ vẫn rất hào hứng tham gia Khai giảng. Nhiều em dậy từ sáng sớm, chuẩn bị khăn quàng đỏ và quần áo chỉnh tề, ngồi trước màn hình TV, máy tính để theo dõi buổi lễ.

Bên cạnh đó, rất nhiều câu chuyện hài hước đã xảy ra trong sáng hôm nay. Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ loạt ảnh cười ra nước mắt tại một gia đình nọ. Chuyện là từ sáng, hai cậu anh trai đang học cấp 1 đã dậy sớm để xem lễ Khai giảng. Không chỉ vậy, cô em út của cả nhà đang độ tuổi... đóng bỉm cũng hào hứng ngồi hóng buổi lễ cùng các anh.

Bé gái đóng bỉm ngồi xem Khai giảng với 2 anh trai, chưa hết buổi lễ đã làm 1 hành động thiếu nghị lực! - Ảnh 1.

Ba anh em tham dự lễ Khai giảng.

Bé gái đóng bỉm ngồi xem Khai giảng với 2 anh trai, chưa hết buổi lễ đã làm 1 hành động thiếu nghị lực! - Ảnh 2.

Nào nào! Tỉnh táo lên bạn ơi!

Ban đầu, 3 anh em cùng nhau xem rất chăm chú. Sợ em út mất tập trung, cậu anh ngồi góc trong còn quay sang vỗ về em nhẹ nhàng. Cứ ngỡ bé út sẽ coi hết buổi lễ cùng các anh nhưng ai ngờ, chương trình còn chưa chiếu hết thì cô nhóc đã có hành động... thiếu nghị lực! Theo đó, cô bé dứt khoát đứng dậy, bỏ dở chương trình trong bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài.

Bé gái đóng bỉm ngồi xem Khai giảng với 2 anh trai, chưa hết buổi lễ đã làm 1 hành động thiếu nghị lực! - Ảnh 3.

Thôi chào các anh! Em đi ngủ!

Hành động này khiến không chỉ bố mẹ, hai anh trai của cô bé mà còn cả cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Bên cạnh những lời khen cô nhóc quá đáng yêu thì nhiều cư dân mạng cũng để lại những bình luận đầy hài hước như:

- Học sinh không biết tôn trọng nhà trường, đi học không mang quần chỉ mang mỗi bỉm thế kia...

- Em bé: Tham gia cho vui, cho có không khí thôi, chứ rảnh đâu mà coi quài!

- Thôi về! Nhà bao việc. Sáng ra chưa được cốc sữa nào đây này.

- Em bé chắc đang nghĩ: Biết chán như này mình chơi búp bê sướng hơn, sáng ra rách việc!

Hiện tại, chùm ảnh hài hước này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ và nhận về tới hơn 13k lượt like và hàng trăm bình luận.

Chia sẻ