Bé gái 6 tuổi bị "yêu râu xanh" cưỡng bức, nhét dị vật vào người và tra tấn đến chết khiến dư luận phẫn nộ

Đan Vy,
Chia sẻ

Trước cái chết oan khuất của cô con gái nhỏ, gia đình nạn nhân nhất quyết không chịu hỏa táng thi thể bé cho đến khi tên "yêu râu xanh" ra chịu tội trước pháp luật.

Theo Daily Mail ngày 10/12, một vụ hiếp dâm gây chấn động vừa xảy ra ở thành phố Hisar, thuộc bang Haryana, Ấn Độ, khiến cho dư luận nước này hết sức phẫn nộ.

Gần 5 năm sau vụ cưỡng hiếp tập thể xảy với cô nữ sinh y khoa Nirbhaya ở Delhi, toàn Ấn Độ lại một phen sôi sục trước vụ cưỡng bức dã man xảy ra với một bé gái 6 tuổi hôm 9/12 vừa qua. Sau khi bị xâm hại, bé gái còn bị tên "yêu râu xanh" độc ác nhét một que gỗ vào người và tra tấn đến chết.

Trả lời phỏng vấn của kênh India Today TV, cảnh sát địa phương cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận bé đã bị xâm hại tình dục và tra tấn. Que gỗ dài 24 cm cũng được các bác sĩ lấy ra từ thi thể nạn nhân.

"Nạn nhân tử vong vì bị nhét dị vật vào người. Que gỗ đó đã khiến bé bị tổn thương vùng kín và tử cung nghiêm trọng", bác sĩ pháp y Reetu Gupta cho hay.

Bé gái 6 tuổi bị yêu râu xanh cưỡng bức, nhét dị vật vào người và tra tấn đến chết khiến dư luận phẫn nộ  - Ảnh 1.

Gia đình nạn nhân từ chối hỏa táng thi thể cho đến khi nghi phạm ra đền tội.

Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy rất nhiều vết thâm tím trên hai vai và phần eo bé gái. Khi được người dân trong khu vực phát hiện ra sáng 10/12, mũi và họng của nạn nhân đang ở trong tình trạng chảy máu.

Theo phía gia đình nạn nhân, đêm đó bé vẫn còn ở cùng gia đình nhưng sáng hôm sau đã mất tích. Cả nhà vội vã đi tìm với sự trợ giúp của hàng xóm thì phát hiện thi thể bé gái dưới kho chứa hàng.

Vụ án mang tính chất nghiêm trọng đã khiến cho người dây nơi đây vô cùng phẫn nộ. Họ đã cùng nhau đóng cửa hàng để xuống đường biểu tình đòi công lý được thực thi. Gia đình nạn nhân cũng không chịu hỏa táng thi thể bé cho đến khi nghi phạm bị bắt.

Bé gái 6 tuổi bị yêu râu xanh cưỡng bức, nhét dị vật vào người và tra tấn đến chết khiến dư luận phẫn nộ  - Ảnh 2.

Cư dân địa phương đã cùng nhau xuống đường biểu tình đòi công lý được thực thi.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm để xoa dịu dư luận và gia đình nạn nhân.

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại trên xe buýt tại thủ đô Delhi năm 2012, chính phủ Ấn Độ buộc phải áp dụng hình phạt nặng hơn cho tội danh này, trong đó có cả án tử hình. Tuy nhiên, các vụ tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại đất nước này.

Theo Daily Mail

Chia sẻ