Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc tại TPHCM may mắn trở về, người mẹ xuống tóc trả ơn đời

Hương Thu ,
Chia sẻ

Từng tuyệt vọng khi con gái duy nhất bị kẻ lạ bắt đi ngay giữa trung tâm quận 1 - TPHCM, chị Phượng khấn Phật sẽ xuống tóc khi tìm được con. May mắn, bé thoát nạn nhờ người dân cảnh giác, vài ngày sau người mẹ vô chùa xin cạo đầu như một cách trả ơn.

Đã 10 ngày trôi qua, chị Nguyễn Thị Kim Phượng (38 tuổi, quận 1) vẫn nhớ như in khoảnh khắc đau đớn khi đi tìm con gái nghi bị kẻ lạ bắt cóc. “Gần nửa tiếng, tôi chạy khắp các con đường, ngõ hẻm trong khu phố Tây với niềm hy vọng con gái đi chơi đâu đó vòng vòng. Nhưng khi nghe người dân nói bé bị một người lạ đã đưa lên xe đi mất cả hơn tiếng, tôi rất đau đớn chỉ biết khóc”, chị Phượng nhớ lại.

Theo lời kể của chị, vào khoảng 8h30 sáng chủ nhật ngày 28/2, con gái chị là bé Lưu Ngọc Kim Ngân (6 tuổi) được nghỉ học. Vì vậy, cô bé được mẹ chở ra nên ra cửa hàng thức ăn (nơi chị Phượng làm việc) ở góc đường Đề Thám – Bùi Viện chơi. Được một lúc, chị Phượng đưa con gái tiền đi mua mì ăn.

batcoc1
Chị Phượng kể lại câu chuyện con gái bị kẻ lạ mặt bắt đi.

Tuy nhiên, cả một tiếng bé Ngân vẫn không quay lại cửa hàng. Do bận làm việc và nghĩ con đi chơi vòng vòng nên người mẹ không để ý. Khi thấy sốt ruột chị Phượng mới tá hỏa đi bộ tìm dọc tuyến đường Bùi Viện, Đề Thám, các con hẻm trên đường nhưng không thấy.

Sau khoảng nửa tiếng đi tìm, chị Phượng thấy lòng như lửa đốt, sợ cô con gái duy nhất của mình đi lạc, gặp chuyện chẳng lành. Lúc này, chị được cô Ánh (bán bánh mì góc Bùi Viện – Đề Thám) nói bé Ngân bị người đã bị người đàn ông lạ mặt chở đi cách đây hơn 1 tiếng.

Chị Ánh nhớ lại: “Con bé đi từ cửa hàng được vài chục mét thì tôi thấy có người đàn ông chạy xe lại gần. Người này cao khoảng 1m7, gầy gầy, mặc áo xanh đậm màu, bịt khẩu trang kín mặt và đội mũ lưỡi trai. Anh ta chạy xe Future áp sát con bé, không biết nói gì nhưng chỉ vài phút đã thấy bé ngồi trên xe họ”.

“Sau đó, người này chạy phóng đi mất đến nỗi còn rơi vài đồng tiền lẻ. Tôi cứ nghĩ chắc là họ hàng nên không may nghi ngờ để báo mẹ bé ngay lúc đó. Mà chính xác là con bé tự leo lên xe luôn chứ không phải bị người này bế lên”, chị Ánh kể tiếp.

batcoc3
Chị Ánh (bán bánh mì) chứng kiến cảnh người lạ mặt dụ bé Ngân lên xe.

Tuyệt vọng khi hay tin con gái bị bắt đi, người mẹ gào khóc giữa đường. "Tôi quỳ xuống giữa ngã tư đường, vái lạy phật bà quân âm phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi. Nếu bé sớm quay trở về, tôi nguyện sẽ xuống tóc để trả ơn trời phật”, chị Phương bồi hồi.

Ngay sau đó, vụ việc được Công an phường Phạm Ngũ Lão, Đội CSĐT Công an quận 1 tiếp nhận và khẩn trương truy tìm tung tích cháu bé. May mắn, đến khoảng 12h cùng ngày, công an phường 11 (quận 6) thông báo đã tiếp nhận bé Ngân từ một người dân sống gần vòng xoay Phú Lâm đưa đến.

Từ số điện thoại của bố được bé Ngân cung cấp, chị Phượng được công an nhanh chóng chở đến đồn công an tiếp nhận bé trong niềm vui khôn xiết. Chị nhớ lại: “Gặp lại con vẫn lành lạnh tôi hạnh phúc lắm. Nhìn thấy mắt bé đỏ hoe vì khóc mà thương”.

Theo thông tin từ công an cùng lời kể của bé, người mẹ cho biết: “Người lạ mặt nói với con bé là “mẹ kêu chú chở con đi chơi chút rồi về, chú nói thiệt đó, con lên xe đi”. Khi bé nói không chịu đi, người này vẫn tiếp tục dụ lên xe và chở đi một mạch theo hướng về bến xe miền Tây. Khi trên xe, bé khóc lóc nói “chú ơi đừng bắt con đi” nhưng người lạ vẫn cứ chạy, không nói lời nào”.

May mắn, có người dân cảnh giác phát hiện ra nên cô bé không bị người lạ đi đi ra khỏi TP.HCM. Theo đó, khi chiếc xe chở bé Ngân chạy đến đoạn gần khu vực công viên Phú Lâm thì tự nhiên xe bị hư, dừng trước một nhà dân ở đường số 5 (P.11,quận 6)

batcoc2
Chị Phượng đã xuống tóc khi con gái trở về an toàn.

Chủ nhà là anh Nguyễn Trường Sơn thấy cô bé với người đàn ông dừng trước cửa nhà mình. Thấy nghi vấn nên anh chạy ra ngoài tìm hiểu thì người kia đã dắt xe đi mất. “Tôi hỏi thì bé nói là chú này bị hư xe, mang đi sửa rồi quay lại đón đi tiếp. Tôi đưa bé vào nhà, chờ khoảng nửa tiếng không thấy người đó quay lại nên mang đến đồn công an”, anh Sơn chia sẻ. Được biết, anh Sơn đang làm việc ở công an quận 6.

Hiện tại, cô bé đã ổn định tinh thần, đi học trở lại. “Do từ trước giờ ở khu vực phố Tây cũng an toàn, chưa xảy ra vụ bắt cóc nào nên tôi không cảnh giác. Từ giờ tôi còn phải cảnh giác hơn nữa, không dám cho con đi lung tung, đi đâu cũng phải có người đi kèm mà thôi”, chị Phượng chia sẻ. 

Vài hôm sau, chị cũng đã lên chùa ở gần nhà xin xuống tóc. "Tôi thấy rất thoải mái vui vẻ dù đã cạo hết tóc. Mạng sống của con gái là điều quan trọng nhất nên có phải xuống tóc nhiều lần nữa tôi vẫn vui lòng", chị Phượng bày tỏ.

Liên hệ với công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), đại diện công an phường xác nhận có vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết công an đang trích xuất camera của các hộ dân bên đường để truy xét sự việc.

Chia sẻ